15:47 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47829

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23056862

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG

Thứ hai - 05/06/2017 20:52
KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG

KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:37 Đức Giê-hô-va phán như vầy, nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất, thì cũng vậy, Ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Y-sơ-ra-ên vì cớ mọi điều chúng nó đã làm, Đức Giê-hô-va phán vậy.
 
KHÔNG THỂ ĐO LƯỜNG

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:37

                Đức Giê-hô-va phán như vầy, nếu trên có thể đo được trời, dưới có thể dò được nền đất, thì cũng vậy, Ta sẽ bỏ trọn cả dòng giống Y-sơ-ra-ên vì cớ mọi điều chúng nó đã làm, Đức Giê-hô-va phán vậy.

                Chúa sẽ dùng quyền năng Ngài để bảo tồn dòng giống Y-sơ-ra-ên, giống như Ngài đang dùng uy quyền để ấn định vũ trụ. Rồi Chúa đi thêm một bước nữa để bảo đảm với những người đương thời về dòng dõi tương lai của Y-sơ-ra-ên. Chúa nói với Giê-rê-mi rằng bao lâu mà người ta vẫn không thể đo lường vũ trụ, bao lâu mà nền của trái đất không thể bị phơi bày thì con cái của Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ có một tương lai.

                Mặc dầu những nhà thiên văn đã đo được một phần nhỏ của vũ trụ, nhưng hầu hết phần còn lại vẫn là sự bí ẩn. Chỉ một mình Chúa có thể đo các tầng trời (Ê-sai 40:12). Chỉ một mình Ngài có thể đếm các vì sao (Thi Thiên 147:4).

                "Nền của trái đất" chỉ về vức sâu của biển. Những người trong thời Giê-rê-mi tin rằng nền của trái đất là nền của những ngọn núi nằm dưới lòng biển để nâng đỡ mặt đất khô. Chúng ta nên gọi đáy biển là nền trái đất. Con người chỉ vừa mới bắt đầu thăm dò nền của trái đất. Chúa nhắc nhở Gióp rằng chỉ một mình Ngài có thể giăng dây đo nền trái đất (Gióp 38:4-7).

                Chắc chắn Chúa đã biết trước sự dấy lên của ngành khoa học hiện đại, nhưng Ngài là Đấng biết cõi vũ trụ của Ngài hơn bất cứ con người nào. Ngài dùng Giao Ước Mới để "đánh cuộc" rằng không ai có thể đo lường được vũ trụ này. Nếu các nhà khoa học có thể giải quyết tất cả những sự mầu nhiệm của vũ trụ, thì dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ không có tương lai. Nếu dòng dõi Y-sơ-ra-ên không có tương lai, thì quyền năng của Chúa không thật sự bảo tồn Giao Ước Mới. Và nếu Giao Ước Mới không thật sự ở trong sự vận hành của Chúa, thì tất cả chúng ta vẫn chưa được cứu!

                Vì Chúa Giê-xu đến trên đất này, dùng huyết Ngài làm cho Giao Ước Mới trở nên hiệu quả, nên bây giờ chúng ta được bảo đảm rằng chúng ta sẽ không bị hư mất. Không một phi hành gia nào đã từng đo lường vũ trụ. Không một nhà hải dương học nào sẽ dò tìm tất cả vực sâu của các đại dương càng nghiên cứu về vũ trụ bao nhiêu, các nhà khoa học càng phải hạ mình bấy nhiêu.

                Sự kiện người ta không thể đo lường và thăm dò tất cả những ngõ ngách trong vũ trụ của Đức Chúa Trời đã phơi bày một sự kiện vô cùng quan trọng về Ngài. Bạn không thể đo được Chúa. Khi Bạn tìm kiếm để có mối quan hệ gần gũi với Ngài hơn, hãy nhớ Ngài vượt trỗi vô cùng so với sự tính toán của bạn.

                Sự kiện người ta không thể đo lường vũ trụ của Đức Chúa Trời đã dạy bạn điều gì về chính Chúa và mối quan hệ của bạn với Ngài?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn