21:14 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 56

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40071

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23049104

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

THA THỨ

Thứ sáu - 02/06/2017 20:28
THA THỨ

THA THỨ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:34b Vì Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.
 
THA THỨ

                     Kinh Thánh: Giê-rê-mi 31:34b

                     Vì Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ tha sự gian ác chúng nó, và chẳng nhớ tội chúng nó nữa.

                     Đấng hay tha thứ đã ban một Giao Ước Mới. Các Tín hữu đã có được sự tha thứ đời đời dưới Giao Ước Mới. Chúa sẽ tha thứ tội lỗi của dân Ngài đến mãi mãi, vì Chúa sẽ không còn nhớ những tội ấy nữa. Bên cạnh Giê-rê-mi, những tiên tri khác cũng nhấn mạnh sự tha thứ của Chúa đã loại bỏ tội lỗi hoàn toàn như thế nào.

                     Theo Đa-vít, Chúa có thể cất tội lỗi xa khỏi chúng ta như phương đông xa cách phương tây (Thi Thiên 103:17). Chúa ném tất cả tội lỗi chúng ta vào vực sâu của biển (Mi-chê 7:19). Chúa quăng xa tội lỗi chúng ta sau lưng Ngài (Ê-sai 38.17).

                     Khi Chúa mặc khải cụm từ Giao Ước Mới cho Giê-rê-mi, Ngài mô tả sự tha thứ bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất mà một người có thể tưởng tượng. Không những Chúa tha thứ cho bạn, Ngài còn không nhớ tội lỗi chúng ta nữa. Chúa sẽ tha thứ tất cả tội lỗi của bạn!

                     Chúa có một trí nhớ hoàn hảo, chứ không như trí nhớ kém cỗi của tôi (tôi chẳng bao giờ nhớ được tên người khác). Làm thế nào Chúa có thể quên tội lỗi của bạn? Trong tình yêu trọn vẹn của Ngài, Ngài đã chọn để không nhớ tội lỗi của bạn nữa. Nếu Ngài đã cất tội lỗi bạn đi rồi, sao Ngài còn nhớ nó nữa. Cách duy nhất để bạn được chấp nhận trước mặt Chúa là tội lỗi của bạn phải được xóa sạch. Cách duy nhất để tội lỗi của Bạn được cất bỏ là qua Chúa Giê-xu, khi Ngài chết, Ngài cất tội lỗi của bạn đi (Hê-bơ-rơ 9:28).

                     Chúa không bỏ qua hoặc xem thường tội lỗi. Nhiều người chưa tin Chúa ngày nay tưởng rằng Chúa sẽ nhắm mắt làm lơ trước tội lỗi cửa con người. Không! Sự thánh khiết của Ngài buộc Ngài phải dành án phạt cho tội lỗi của chúng ta. Ngài chu cấp cho chúng ta một của lễ thay thế để gánh án phạt cho chúng ta. Chúa Giê-xu chính là của tế lễ đó (Hê-bơ-rơ 10:10), đồng thời Ngài cũng là thầy tế lễ dâng sinh tế ấy (Hê-bơ-rơ 4:14).

                     Bạn có thật sự tin rằng Chúa không còn nhớ tội lỗi của bạn không? Bạn vẫn còn nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó để thuyết phục Chúa tha tội không? Bạn có nghĩ rằng ơn ban nhưng về sự tha thứ là điều quá tốt đến nỗi không có thật không? Thật ra sự tha thứ của Chúa quá tốt đến nỗi đó chỉ có thể là sự thật! Sự tha thứ vô điều kiện đang dành sẵn cho bất cứ ai đến với Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu.

                     Hãy mô tả xem mối quan hệ của bạn với đặt nền tản trên sự tha thứ đời đời như thé nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn