02:55 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 5665

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19704

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028737

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Khen Ngợi Chúa Vì Được Tha Thứ

Thứ ba - 03/02/2015 20:22
Khen Ngợi Chúa Vì Được Tha Thứ

Khen Ngợi Chúa Vì Được Tha Thứ

“Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khởi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa” Thi thiên 51:14

 
 NGỢI KHEN CHÚA VÌ ĐƯỢC THA THỨ
 
                 “Hỡi Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, xin giải tôi khởi tội làm đổ huyết, thì lưỡi tôi sẽ hát ngợi khen sự công bình của Chúa”  Thi thiên 51:14 

                Trong lời xưng tội nghiêm trọng này, có một ghi nhận thích thú là Đa-vít đã gọi thẳng tên của tội ông đã phạm. Ông không gọi nó là tội sát nhân, cũng không đề cập đến nó như một trường hợp vô ý khiến một tai nạn rủi ro xảy đến cho một người xứng đáng, nhưng ông gọi đúng tên nó là tội làm đổ huyết. Ông không đích thân giết chồng của Bát-sê-ba; nhưng trong lòng ông, Đa-vít lập kế để cho U-ri phải bị giết và trước mặt Chúa, ông chính là kẻ giết chết U-ri. Hãy học hỏi trong lời xưng tội này để chúng ta biết tỏ ra thành thật với Đức Chúa Trời. Xin đừng đặt những tên đẹp đẽ cho các tội lỗi đáng ghê tởm; cho dù bạn có gọi chúng bằng tên gì đi nữa, người ta vẫn không thể nào ngửi thấy chúng có mùi thơm tho hơn. Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ra sao; thì bạn phải cổ gắng cảm thấy về chúng y như thế và hãy nhìn nhận bằng một thái độ hết sức cởi mở thực tính của chúng. Xin chú ý là rõ ràng, Đa-vít đã bị áp lực của sự thù ghét tội lỗi dày vò ông. Dùng chữ mà thôi thì rất dễ, nhưng cảm được ý nghĩa của chúng là việc khó. Thi Thiên 51 là bức ảnh chụp một tâm linh ăn năn thống hối. Xin chúng ta học hỏi thái độ làm vỡ tấm lòng đó, vì dầu lời nói của chúng ta có tuyệt diệu đến đâu nếu lòng chúng ta không ý thức rằng kẻ phạm tội chỉ đáng đi hỏa ngục, thì chúng ta đừng mong được tha thứ.  

                Câu Kinh Thánh của chúng ta hàm chứa một lời cầu nguyện tha thiết dâng lên cho Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi. Đó là đặc quyền của Ngài; chính danh hiệu và công tác của Ngài là cứu rỗi những ai tìm cầu mặt Ngài. Điều càng tốt hơn nữa, câu gốc trên đây gọi Ngài là Đức Chúa Trời của sự cứu tôi tôi. Thật đáng chúc tụng danh Ngài, vì khi nhờ huyết Chúa Giê-xu để đến với Ngài, tôi có thể vui mừng trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.  

                Tác giả Thi Thiên kết thúc bằng một lời hứa nguyện có tính cách ca tụng. Nếu Đức Chúa Trời giải cứu ông, ông sẽ hát hay đúng hơn là ông sẽ hát “hát lớn liếng”: Ai có thể ca hát khác hơn thế trong một trường hợp được thương xót như vậy! Nhưng xin chú ý đến chủ đề của bài ca, đó là “sự công bình của Chúa”. Chúng ta phải ca ngợi công tác đã hoàn tất của một Cứu Chúa quý báu như thế và người nào càng được tha thứ nhiều, sẽ thích ca hát càng lớn tiếng nhất. 

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn