18:05 EDT Thứ tư, 08/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 45


Hôm nayHôm nay : 10672

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 77789

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23086822

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tội Lỗi Và Ân Sủng

Tội Lỗi Và Ân Sủng

“Vả, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi gia thêm; nhưng nơi nào tội lỗi đã gia thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa” (Rô-ma 5:20).

Xem tiếp...

Xưng Tội Để Được Tha Thứ

Thứ hai - 02/02/2015 20:11
Xưng Tội Để Được Tha Thứ

Xưng Tội Để Được Tha Thứ

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” Ê-sai 53:6


XƯNG TỘI ĐỂ ĐƯỢC THA THỨ 
 
               “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người”   Ê-sai 53:6 
 

               Đây là một lời xưng tội chung cho tất cả tuyển dân của Đức Chúa Trời. Họ đều đã sa ngã, do đó, từ người đầu đến người chót được vào thiên đàng, đều đồng thanh nói rằng: “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc”. Lời xưng tội tuy đồng đều như thế, nhưng có tính cách đặc biệt và riêng tư: “Ai theo đường nấy”. 

               Mỗi cá nhân đều phạm tội khác nhau; mỗi người đều phạm tội, nhưng mỗi người đều có một cách phạm tội đặc biệt không thấy có nơi bạn bè mình. Một dấu hiệu của sự ăn năn thật, ấy là tuy người xưng tội tự nhiên cũng hòa mình vào số người ăn năn thống hối khác, nhưng đồng thời cũng đứng riêng tại một vị trí đơn độc “Ai theo đường nấy” là một lời xưng tội nhìn nhận rằng mỗi cá nhân đều đã phạm tội với phần ánh sáng riêng biệt chiếu rọi cho mình, hoặc phạm tội với trường hợp gia trọng mà người ấy không thấy có nơi kẻ khác. Lời xưng tội này có tính cách không giấu giếm, hạn chế; không có một lời nào nhằm chạy tội hay tự bào chữa. 

               Lời xưng tội là một thái độ buông trôi mọi lời biện hộ của sự công nghĩa riêng. Nó là bảng tuyên ngôn của những người đã có ý thức mình phạm tội, phạm tội với những trường hợp gia trọng, phạm tội mà không có chi bào chữa được: họ đứng đó với những khí giới gây loạn bị gây vỡ ra từng mảnh và kêu lên “Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy”. Tuy nhiên chúng ta vẫn không nghe thấy những tiếng than khóc tỏ ra đau đớn trong lời xưng tội ấy và câu Kinh Thánh tiếp theo khiến nó gần thư trở thành một bài hát. “Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người” đây là mệnh đề quan trọng nhất trong ba mệnh đề của câu Kinh Thánh ấy nhưng nó tuôn trào niềm an ủi. Thật lạ lùng vì nơi nào sự cơ cực tập trung vào, thì lại có ơn thương xót ngự trị; nơi nào sự đau buồn đạt đến tuyệt đỉnh, thì linh hồn mỏi mệt cũng được yên nghỉ. Cứu Chúa bị tổn thương để chữa lành cho những tấm lòng đau thương. Hãy trông sự hạ mình thấp nhất để ăn năn thống hối đã nhường chỗ cho niềm tin chắc chắn nhờ việc đơn giãn nhìn xem Đấng Christ trên thập tự giá, là thế nào.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn