00:21 EDT Thứ sáu, 17/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 6358

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 172747

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23181780

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

KHOE MÌNH TRONG CHÚA

Thứ sáu - 23/12/2016 19:55
KHOE MÌNH TRONG CHÚA

KHOE MÌNH TRONG CHÚA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:24 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất vì Ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.


 
 KHOE MÌNH TRONG CHÚA

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 9:24

                 Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết Ta là Đức Giê-hô-va, là Đấng làm ra sự thương xót, chánh trực, và công bình trên đất vì Ta ưa thích những sự ấy, Đức Giê-hô-va phán vậy.

                 Nhiều thế kỷ sau, Phao-lô đã trưng dẫn lời Giê-rê-mi. Phao lô viết rằng Cơ Đốc nhân chỉ nên khoe mình trong Chúa (1 Cô-rinh-tô 1:31). Cũng những lời này Phao-lô lặp lại trong một lá thư khác (2 Cô-rinh-tô 10:17).

                 Cả Phao-lô và Giê-rê-mi đều biết rằng Đức Giê-hô-va chủ động bày tỏ những đặc tính của Ngài trên đất này. Cụ thể là Ngài đã chứng tỏ sự nhân từ, công bình và chánh trực, làm thế nào để Ngài bày tỏ những thuộc tánh của Ngài trên đất, có phải qua những người như Bạn không?

                 Ngược lại với việc khoe khoang những ơn phước thuộc về đất (9:23), Giê-rê-mi gọi tất cả mọi người (không chỉ người khôn ngoan, mạnh mẽ, và giàu có) hãy chỉ khoe khoang về những điều có giá trị đời đời. Họ chỉ nên khoe về mối quan hệ cá nhân với Đức Chúa Trời qua đó họ có thể hiểu và biết về Ngài. Trước đó, Giê-rê-mi đã giảng rằng Chúa là Đấng hứa ban sự hiểu biết và sự khôn ngoan. Đức Giê-hô-va sẽ sai đến trên dân sự những người chăn có tấm lòng của Ngài. Họ sẽ dạy lại dân sự sự hiểu biết thật (3:15).

                 Đức Giê-hô-va muốn Bạn biết và hiểu Ngài. Ngài ao ước Bạn có mối quan hệ mật thiết với Ngài, kinh nghiệm sự thành tín, chánh trực và công bình để Bạn sẽ sống theo những phẩm chất này. Điều ích lợi nhất mà thế gian có thể nhận được là con dân Ngài sống theo đặc tính của Ngài. Buồn thay, nhiều người không để Đức Chúa Trời chiếu sáng qua đời sống mình để bày tỏ những đặc tính của Ngài.

                 Từ Hê-bơ-rơ "hesed" có thể được dịch là nhân từ, yêu thương, chung thủy. Đức Chúa Trời muốn bày tỏ "hesed" đối với dân sự Ngài qua nhiều thế kỷ. Ngài hoàn toàn kết ước chính mình Ngài với dân sự Ngài, với những ai kết ước với Ngài. Ngài mong muốn bày tỏ sự thành tín của ngài đối với Bạn ngay ngày hôm nay.

                 Từ Hê-bơ-rơ "mispot" có thể hiểu là công bình hay không thiên vị. Từ này mô tả nguyên tắc điều khiển vũ trụ của Ngài. Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi trong nguyên tắc của Ngài. Ngài luôn bày tỏ sự công bình đối với những người trọn vẹn và sửa phạt những người phạm tội.

                 Từ Hê-bơ-rơ "sedqah" có nghĩa là chánh trực. Đức Chúa Trời tiếp tục công việc Ngài theo tiêu chuẩn chánh trực của Ngài. Dân sự Ngài tại thành Giê-ru-sa-lem lẽ ra phải sống dưới những tiêu chuẩn này, nhưng họ đã phản nghịch.

                 Bạn phải ngưỡng mộ Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài. Đức Chúa Trời đang truyền thông những đặc tính cụ thể của Ngài là nhân từ, công bình và chánh trực cho Bạn để Bạn có thể bày tỏ ra trên đất.

                 Bạn cần Đức Chúa Trời truyền thông những đặc tính nào của Ngài qua Bạn nhiều nhất?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn