06:41 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 7435

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21474

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23030507

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

SỰ TRÔNG CẬY CỦA TÔI

Thứ sáu - 02/01/2015 20:09
SỰ TRÔNG CẬY CỦA TÔI

SỰ TRÔNG CẬY CỦA TÔI

“Sự trông cậy ta ở nơi Ngài” Thi Thiên 62:5

 
SỰ TRÔNG CẬY CỦA TÔI

               “Sự trông cậy ta ở nơi Ngài”   Thi Thiên 62:5 
 

               Người tín hữu được đặc quyền dùng loại ngôn ngữ này. Nếu người ấy chỉ trông mong vào những vật thuộc về thế gian này, thì dĩ nhiên đó là một thái độ “trông cậy” quá nghèo nàn. Nhưng nếu người ấy trông đợi Đức Chúa Trời tiếp trợ các nhu cầu mình, dầu là các phước hạnh thế tục hay thuộc linh, sự “trông cậy” của người ấy sẽ chẳng bao giờ là luống công vô ích. Người ấy luôn luôn có thể đến ngân hàng đức tin để được tiếp trợ mọi nhu cầu, để từ các của báu của lòng thương xót Đức Chúa Trời. Tôi biết rõ điều này là thà tôi có Đức Chúa Trời còn hơn là gởi tiền cho các vua ngân hàng trên thế giới. 

               Chúa tôi chẳng bao giờ không nhận chịu nhậm những lời hứa của Ngài; và khi chúng ta đem các lời hứa ấy đến trước ngôi Ngài, Ngài chẳng bao giờ trả lại mà không kèm theo câu trả lời. Cho nên tôi chỉ chờ đợi trước cửa Ngài mà thôi, vì Ngài luôn luôn mở nó ra bằng bàn tay vô cùng rời rộng của Ngài. Ngay giờ này, tôi sẽ thưa Ngài một lần nữa. Nhưng chúng ta có những “trông cậy” vượt khỏi đời này. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ qua đời; chừng đó “sự trông cậy chúng ta ở với Ngài”. Phải chăng chúng ta trông mong rằng khi chúng ta nằm trên giường bịnh, Ngài sẽ sai thiên sứ Ngài đến, đem chúng ta đặt vào lòng Ngài? 

               Chúng ta tin rằng khi mạch chạy yếu, tim sắp ngừng đập, sẽ có một sứ trời đứng bên cạnh, nhìn chúng ta bằng đôi mắt trìu mến và thì thầm: “Linh hồn ơi, hãy ra đi”. Lúc chúng ta đến gần cửa thiên đàng, chúng ta trông mong được nghe lời chào mời: “Hỡi người được Đức Chúa Cha ban phước, hãy đến hưởng sản nghiệp của nước trời đã được định sẵn cho bạn từ buổi sáng thế?” Chúng ta trông đợi những chiếc đàn cầm bằng vàng, những mão miện vinh quang, chúng ta hi vọng chóng được ở với đám đông những người tràn ngập, hào quang đứng chầu quanh ngôi Đức Chúa Trời; chúng ta mong chờ lúc chúng ta sẽ trở thành như Chúa quang vinh của chúng ta, vì “chúng ta sẽ thấy Ngài như vốn có vậy”. Thế thì, hỡi linh hồn ta, nếu đó là những điều trông cậy của ngươi, hãy sống cho Đức Chúa Trời. Hãy sống với niềm ước ao và lòng quyết định tôn vinh Ngài, Đấng cung ứng cho ngươi mọi sự, Đấng đã chọn ngươi bởi ân điển Ngài, cứu chuộc, kêu gọi ngươi, tức là những điều “trông cậy” của ngươi về vinh quang trong đời hầu đến.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn