23:45 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 18290

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23027323

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

TIẾP NHẬN ĐỨC THÁNH LINH

Thứ hai - 05/01/2015 19:54
TIẾP NHẬN ĐỨC THÁNH LINH

TIẾP NHẬN ĐỨC THÁNH LINH

“Nhưng chúng ta… đã nhận lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời”. I Cô-rinh-tô 2:12

 
TIẾP NHẬN ĐỨC THÁNH LINH
 
              “Nhưng chúng ta… đã nhận lấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta đã nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời”.  I Cô-rinh-tô 2:12

             Thưa độc giả thân mến, bạn đã tiếp nhận Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, đã có Đức Thánh Linh vận hành trong tâm hồn bạn hay chưa? Công tác của Đức Thánh Linh trong lòng bạn cần được nhìn thấy rõ ràng do sự kiện tất cả những gì Đức Chúa Trời là Cha và Đức Chúa Con để thi hành trong chúng ta đều vô hiệu nếu Đức Thánh Linh không bày tỏ những điều ấy cho linh hồn chúng ta. Giáo lý về sự tuyển chọn sẽ có hiệu quả gì đối với bất cứ ai, nếu Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời chưa ngự vào lòng người đó? 

             Trước khi Đức Thánh Linh kêu gọi bước ra khỏi chỗ tối tăm để vào vùng ánh sáng kỳ diệu của Ngài, lẽ đạo về sự tuyển chọn chỉ là một bức thư chết đối với tâm thức tôi. Chỉ sau khi được kêu gọi, tôi mới thấy là mình đã được tuyển chọn, mới biết là mình đã được Đức Chúa Trời gọi, được lựa chọn cho ý định đời đời. Đức Chúa Trời đã làm một giao ước với Chúa Giê-xu Christ, nhưng giao ước ấy có ích lợi gì cho chúng ta nếu Đức Thánh Linh chưa đem đến phước hạnh cho chúng ta và chưa mở lòng chúng ta để tiếp nhận chúng? Phước hạnh đã được treo trên cây đinh là Chúa Giê-xu; nhưng vì có tầm vóc quá thấp chúng ta không thể với tới; Thánh Linh của Đức Chúa Trời lấy các phước hạnh ấy xuống để trao cho chúng ta, như thế, chúng thật sự thuộc về chúng ta. Các phước hạnh thuộc linh ví như bánh ma-na ở trên trời, ngoài tầm tay với của loài người, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời mở các cửa sổ trên trời ra và gieo rắc bánh hằng sống chung quanh trại quân của dân Y-sơ-ra-ên thuộc linh. 

             Công tác của Đấng Christ đã hoàn tất giống như rượu đã đóng thùng; và vô tình, chúng ta chẳng bao giờ lấy ra được mà uống. Đức Thánh Linh nhận bình rượu của chúng ta vào thùng rượu quý giá ấy, thì chúng ta được rượu uống; nhưng nếu không có Đức Thánh Linh, chúng ta thật sự chết trong tội lỗi dường như Đức Chúa Trời chẳng bao giờ tuyển chọn và Đức Chúa Trời chẳng hề mua chuộc chúng ta bằng huyết Ngài. Như thế Đức Thánh Linh rất cần thiết cho sự an vui của chúng ta. Vậy chúng ta hãy trìu mến: tiến về phía Ngài và run rẩy khi nghĩ rằng chúng ta có thể làm buồn Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn