07:48 EDT Thứ bảy, 11/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 41


Hôm nayHôm nay : 7265

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 107653

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23116686

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

Cuộc Chiến Trong Lòng Người

“Vì tôi không hiểu điều mình làm: Tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét” (câu 15).

Xem tiếp...

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÌM RA!

Thứ ba - 06/01/2015 20:04
BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÌM RA!

BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÌM RA!

“Ngươi sẽ được xưng là Thành – Hay-Tìm-Đến” Ê-sai 62:12
 
BẠN ĐÃ ĐƯỢC TÌM RA!
 
                “Ngươi sẽ được xưng là Thành – Hay-Tìm-Đến” Ê-sai 62:12 
 

               Ân điển vô biên của Đức Chúa Trời được nhận thấy rõ ràng trong sự kiện chẳng những chúng ta được tìm kiếm mà còn được tìm ra. Người ta tìm kiếm một vật rơi xuống sàn nhà, nhưng trong trường hợp ấy chỉ mới là tìm kiếm chớ chưa tìm ra. Khi người ta cố tìm cho ra một vật bị đánh mất, lẽ tất nhiên là vật ấy phải có giá trị và việc đi tìm đòi hỏi nhiều nhẫn nại hơn. Chúng ta vốn bị trộn lẫn trong bùn; chúng ta chẳng khác gì một đống tiền vàng quý báu bị đánh rơi xuống một lỗ cống và người ta tụ tập nhau lại để quan sát kỹ lưỡng một đống ô uế đáng ghê tởm và cứ bới ra, cào lên để tìm trong đống ấy cho đến khi nào tìm ra đồng tiền vàng. 

               Hay nếu dùng một hình ảnh khác, thì chúng ta có thế ví như một người đi lạc vào một mê cung. Chúng ta đi lang thang đây đó và khi tin lành đem ân điển của Chúa đến, tin lành đã không tìm thấy chúng ta ngay, nhưng còn phải tìm kiếm cho đến khi tìm ra chúng ta; vì chúng ta chẳng khác gì con chiên đi lạc không còn hi vọng gì tìm được, đang lang thang tại một nơi xa lạ mà cả đến Đấng Chăn Chiên Nhơn lành dường như cũng khó phăng ra được dấu vết các nẻo đường của chúng ta đã lang thang, lầm lạc đi qua. Nhưng thật đáng ca ngợi ân điển không thể chinh phục được của Đức Chúa Trời: chúng ta đã được tìm ra! không có bóng tối nào che được chúng ta, không có một vật ô uế nào có thể giữ kín được chúng ta: chúng ta đã được tìm thấy và đưa về nhà. Đáng ca ngợi tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời, vì Thánh Linh Ngài đã cứu vớt, đã phục hồi địa vị cho chúng ta!
 
               Nếu có thể viết ra thì đời sống của nhiều con cái Chúa đã khiến chúng ta ngạc nhiên cách thánh khiết. Đường lối Ngài đã dùng để tìm kiếm những kẻ thuộc về Ngài thật là lạ lùng, kỳ diệu. Thật đáng ca tụng danh Ngài, Ngài chẳng bao giờ bỏ qua việc tìm kiếm cho đến khi người được chọn đã được tìm ra một cách hữu hiệu.Họ không phải là số người mà hôm nay thì được tìm kiếm để ngày mai lạt bị bỏ rơi. Sức toàn năng và sự khôn ngoan kết hợp lại sẽ không hề thất bại và họ sẽ được gọi là “Thành-được-tìm-ra”. Sự kiện bất cứ người nào cũng sẽ được tìm ra chứng tỏ ân điển có một không hai của Ngài, nhưng sự kiện chúng ta phải được lan ra là ân điển vượt mức! Chúng ta không thể tìm được một lý do nào khác hơn là tình yêu tể trị của chính Đức Chúa Trời và chỉ có thể dâng tấm lòng chúng ta lên để ngạc nhiên và ca ngợi Chúa đêm nay vì chúng ta được mang danh “Thành-được-tìm-đến”.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn