17:22 EDT Thứ sáu, 10/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 33


Hôm nayHôm nay : 11425

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 101789

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23110822

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Điều Gì Làm Tôi Chết?

Điều Gì Làm Tôi Chết?

“Nhưng ấy là tội lỗi đã làm cho tôi chết, hầu khi nó nhân điều lành làm chết tôi, tự bày ra nó là tội lỗi; đến nỗi tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác” (câu 13b BTT).

Xem tiếp...

TÌM KIẾM SỰ YÊN NGHỈ

Chủ nhật - 27/11/2016 20:22
TÌM KIẾM SỰ YÊN NGHỈ

TÌM KIẾM SỰ YÊN NGHỈ

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:16 Đức Giê-hô-va phán nhu vầy: hãy đúng trên các đường cái và nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: chúng tôi không muốn đi đường ấy.


TÌM KIẾM SỰ YÊN NGHỈ

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:16

                Đức Giê-hô-va phán nhu vầy: hãy đúng trên các đường cái và nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được an nghỉ cho linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng: chúng tôi không muốn đi đường ấy.

                Giê-rê-mi yêu cầu dân sự hãy tưởng tượng họ là những du khách, đến ngã tư và không biết phải đi đường nào. Giê-rê-mi khuyên họ phải xin sự hướng dẫn.

                Họ cần lời khuyên cho chuyến đi của mình để chọn những con đường xưa cũ. Đường cũ là những con đường mà từ lâu Đức Chúa Trời đã bày tỏ để dẫn đến các nẻo sự sống. Giê-rê-mi muốn họ theo con đường tốt.

                Giê-rê-mi chỉ muốn nhắc lại ý của lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho Môi-se nhiều thế kỷ trước đó. Đức Chúa Trời bảo đảm với dân sự rằng Ngài sẽ luôn ở cùng họ và Ngài sẽ cho họ yên nghỉ (Xuất 33:14). Dân sự cần chọn đường lối có Ngài hiện diện.

                Nhưng họ đã chọn một cách ngu muội. Họ khẳng định sẽ không theo con đường mà tổ phụ đã đi. Vì vậy họ đánh mất lời hứa sẽ tìm được nơi yên nghỉ cho linh hồn mình.

                "Các ngươi sẽ tìm được sự yên nghỉ cho linh hồn mình." Nhiều thế kỷ trước đó, Chúa Giê-xu đã trích lại lời Giê-rê-mi khi Ngài mời gọi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng đến cùng Ngài để gánh lấy ách của Ngài. Chúa Giê-xu bảo họ học theo Ngài.

                Chúa Giê-xu hứa Ngài sẽ ban cho họ sự yên nghỉ (Ma-thi-ơ 11:28, 29).

                Chúa Giê-xu Christ chính là sự ứng nghiệm của đường lối cũ. Chỉ một mình Ngài được Đức Chúa Trời ban cho mọi sự mà thôi (Mat 11:27). Chỉ một mình Ngài có thể ban sự yên nghỉ đời đời cho những- ai đang mang gánh nặng tội lỗi và mệt mỏi với những nan đề của cuộc sống. Chỉ một mình Ngài có thể ban cho chúng ta ách thật trong mối quan hệ thầy trò.

                Cái ách là một vật dụng bằng gỗ dùng để giữ hai con vật lại với nhau. Những con vật mang ách thường là con bò đực. Người ta có thể dùng sức mạnh được kết hợp của cả hai con vật này để cày bừa những cánh đồng hoặc kéo những vật lớn.

                Chắc chắn là cả hai con bò đực này đều phải cùng làm một nhiệm vụ và đi cùng một hướng. Khi Bạn cùng mang ách chung với Chúa Giê-xu, Bạn sẽ đi trong đường lối Ngài và học từ nơi Ngài. Tuy nhiên, ách của Chúa Giê-xu khác với ách của bò.

                Bất cứ khi nào chủ muốn, ách phải được tròng vào cổ bò. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác Ngài không bao giờ tròng ách của Ngài vào Bạn. Chúa Giê-xu mời gọi Bạn.

                Ngài không ra lệnh. Nhưng Bạn là người quyết định.

                Hãy mô tả xem Bạn sẽ bất an thế nào nếu không có Chúa Giê-xu?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn