09:38 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 25

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 24


Hôm nayHôm nay : 8797

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22836

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23031869

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

KHÔNG CHỈ LÀ VẾT TRẦY

Thứ sáu - 25/11/2016 19:30
KHÔNG CHỈ LÀ VẾT TRẦY

KHÔNG CHỈ LÀ VẾT TRẦY

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:1 4 Họ rịt vết thương dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an, bình an mà không bình an chi hết.

 
KHÔNG CHỈ LÀ VẾT TRẦY

                 Kinh Thánh: Giê-rê-mi 6:1 4

                 Họ rịt vết thương dân ta cách sơ sài mà rằng: Bình an, bình an mà không bình an chi hết.

                 Dân sự bị một vết cắt rất sâu đe dọa đến tính mạng. Đáng thương thay, họ không hề biết mình bị thương nặng. Họ nghĩ chỉ là một vết trầy sơ và cho rằng chỉ cần một miếng băng nhẹ.

                 Bạn không thể chữa trị một vết thương có thể gây chết người bằng một miếng băng tạm. Có thể những người có trách nhiệm trong việc sơ cứu các vết thương bên ngoài cố tiết kiệm càng nhiều càng tốt cho việc chi tiêu thuốc men. Trầm trọng như vậy mà cho rằng không có vấn đề gì là lừa dối.

                 Giê-rê-mi nói những người lãnh đạo tôn giáo đang lừa dối dân sự. Những tiên tri và những thầy tế lễ không quan tâm đến việc trình bày sự thật cho dân sự. Đơn giản vì họ tham lam, muốn thu được nhiều tiền bạc (6:13).

                 Những nhà lãnh đạo tôn giáo là những thầy thuốc vô dụng. Họ chỉ rịt vếtthương cách sơ sài và nói: "Bình an, bình an". Họ không cho dân sự biết vết thương của họ có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị!

                 Khi tôi còn nhỏ, một đứa trẻ đã vô tình ném một vật nhọn vào đầu tôi. Tôi còn nhớ cơn đau đó. Tôi rất mừng vì ba mẹ đã vội đem tôi đến bác sĩ đề khám và khâu lại vết thương.

                 Ngược lại, các thầy tế lễ và các tiên tri không hề quan tâm đến tình trạng thương tổn tâm linh của dân sự. Họ không chịu thừa nhận vấn đề rất trầm trọng chứ không phải chỉ trầy sướt ngoài da. Vì đây là sự phân cách nghiêm trọng giữa dân sự và Đức Chúa Trời. Mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời đang trong tình trạng nguy kịch.

                 Nguyên nhân gây ra sự phân cách này là tội lỗi. Hậu quả của vết thương tâm linh là cơn giận của Đức Chúa Trời, và Ngài không thể kìm giữ được. Ngài đã cảnh báo dân sự, người trẻ người già, về cơn thạnh nộ của Ngài (6:11). Nếu họ không nghe theo lời cảnh báo, họ sẽ mất hết tất cả (6:12).

                 Mối phân cách giữa con người và Đức Chúa Trời vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Chỉ Chúa Giê-xu mới có thể chữa lành vết thương tâm linh này. Sự chết của Ngài đã cung cấp một giải pháp chữa lành. Với những ai tin Ngài, những vết thương mà Ngài chịu đã chữa lành vết thương của họ (1 Phi 2:24).

                 Không có Chúa Giê-xu, vết thương của Bạn sẽ trầm trọng đến mức độ nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: bình an

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn