09:29 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 27

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 8011

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13086

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23022119

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

NGỦ QUÊN

Thứ hai - 06/06/2016 21:09
NGỦ QUÊN

NGỦ QUÊN

"Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi sa vào sự cám dỗ” Lu-ca 22: 46
 
 NGỦ QUÊN

                "Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện để cho khỏi sa vào sự cám dỗ” Lu-ca 22: 46

                Lúc nào người tín đồ Đấng Christ dễ buồn ngủ hơn hết? Phải chăng lúc người ấy gặp hoàn cảnh thạnh vượng về đời tạm nầy? Bạn có nhận thấy đúng như vậy không? Lúc ngày nào bạn cũng đem những hoạn nạn của mình đến trước ngôi thi ân, phải chăng bạn vốn tỉnh thức hơn hiện giờ? Con đường êm ái thường dễ khiến các du khách ngủ quên. Một giai đoạn nguy hiểm khác nữa là lúc mọi vấn đề thuộc linh đều có vẻ êm xuôi vừa ý. Cơ Đốc đồ đã không ngủ khi có bầy sư tử trên đường đi hoặc lúc ông lội qua sông hay đánh nhau với A-bô-li-ôn, nhưng là lúc ông đang leo đến lung chừng Núi Khó Khăn, tới một lùm cây đẹp đẽ, ông đã ngồi xuống rồi ngủ quên để gặp cảnh đau buồn, mất mát nặng nề.

                Khung cảnh thần tiên nhất là vùng đất có những ngọn gió hiu hiu thoảng đưa hơi mát và hương thơm, dễ ru người khách hành hương vào giấc ngủ. Bunyan đã mô tả như sau: “Rồi họ đến một khóm cây ấm áp,hứa hẹn sẽ bồi bổ sức lực cho những khách hành hương đã mỏi mệt. Phía trên đầu họ thật đẹp đẽ, xanh tươi, lại có ghế ngồi và chỗ nằm nữa. Thật là êm ái cho kẻ mỏi mệt nằm xuống” “Khóm cây được gọi là Người Bạn Lười Biếng và được tạo ra dường như là để cho khách hành hương nghỉ ngơi nếu bị mệt mỏi”). Hãy tin cậy vào điều này thật là những chỗ dễ khiến người ta nhắm mắt lại để thả hồn vào xứ mơ mộng, lãng quên. Cụ Erskine đã nhận xét rất khôn ngoan rằng: “Tôi thích con quỉ đanggầm thét, hơn là một con quỉ đang ngủ”.

                Không có sự cám dỗ nửa vời nào nguy hiểm cho bằng việc không bị cám dỗ. Tâm hồn gặp bối rối không bao giờ ngủ được. Chỉ sau khichúng ta bước vào sự tin cậy chắc chắn, an bình, chúng ta mới gặp cái nguy cơ là ngủ quên. Các môn đệ đã ngủ mê sau khi thấy Chúa Giê-xu hiện hình trên đỉnh núi. Thưa bạn là một Cơ Đốc nhân đang vui vẻ, hãy coi chừng; trạng thái an vui là láng giềng của sự cám dỗ; hãy vui vẻ bao nhiêu tùy ý, nhưng khá cẩn thận, tỉnh thức.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn