07:48 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 7456

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12531

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021564

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

SỰ NGẪU NHIÊN HAY QUYỀN TỂ TRỊ

Thứ sáu - 10/06/2016 21:05
SỰ NGẪU NHIÊN HAY QUYỀN TỂ TRỊ

SỰ NGẪU NHIÊN HAY QUYỀN TỂ TRỊ

“Vậy Ru-tơ đi theo sau các con gặt mà mót (lúa) trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Ê-li-mê-léc” Ru-tơ 2:3
             

 SỰ NGẪU NHIÊN HAY QUYỀN TỂ TRỊ


             “Vậy Ru-tơ đi theo sau các con gặt mà mót (lúa) trong một ruộng kia. Té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Ê-li-mê-léc” Ru-tơ 2:3

             May cho nàng. Phải, dường như đây chỉ là một việc ngẫu nhiên, nhưng thật ra nó đã do quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Ru-tơ đã ra đi với lời chúc phước của mẹ chồng, giao nàng cho Đức Chúa Trời của bà chăm sóc, đã làm một công việc khiêmnhượng nhưng đáng tôn trọng, cho nên ơn thần hữu của Đức Chúa Trời đã dìu dắt từng bước đi cho nàng. Nàng không ngờ mình sẽ tìm được một ông chồng giữa các bó lúa, rằng chồng nàng sẽ khiến nàng đồng kế tự cả phần ruộng bao la đó, rằng với tư cách của một khách ngoại bang nghèo nàn, nàng lại trở thành một trong những người đã sanh ra Đấng Mê-si cao cả, vĩ đại Đức Chúa Trời vốn rất nhơn từ đối với những ai tin cậy Ngài, và thường gây ngạc nhiên cho họ bằng cách ban cho họ những phước hạnh mà họ không mong đợi.

             Chúng ta rất ít biết về những gì sẽ xảy đến cho chúng ta ngày mai, nhưng sự kiện êm dịu nầy có thề gây lạc quan cho chúng ta. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời chẳng bao giờ cầm lại nhũng điều tốt lành, nhưng sẽ ban chúng cho chúng ta. Đức tin Cơ Đốc giáo loại bỏ sự may rủi, vì họ thấy bàn tay của Đức Chúa Trời trong mọi sự: Những sự việc nhỏ mọn xảy ra hôm nay hoặc ngày mai có thể đưa đến các hậu quả tốiquan trọng. Lạy Chúa, xin đối xử đầy ân điển với các đầy tớ Ngài như Ngài từng làm đối với Ru-tơ.
Thật phước hạnh cho chúng ta biết bao, nếu khi đi lang thang ngoài đồng để suy nghĩ hôm  nay, may ra, chúng ta được soi sáng để nơi người bà con gần của chúng ta sẽ tỏ mình ra, cho chúng ta! Lạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, xin dẫn dắt chúng con đến với Ngài. Chúng con thích được mót lúa trong cánh đồng của Ngài hơn là đem đi hết mùa màng từ sở ruộng nào khác. Xin chỉ cho chúng con dấu chân của bầy chiên Ngài, sẽ dắt chúng con đến đồng cỏ xanh tươi nơi Ngài đang ở!

             Lúc Chúa Giê-xu đã đi xa thì thế gian này thật đáng chán, thà chúng con thiếu mặt trời, mặt trăng, còn hơn là bị thiếu Ngài nhưng khi có vinh quang Ngài hiện diện thì mọi sự đều được Đức Chúa Trời sắp xếp êm đẹp biết bao! Linh hồn chúng con biết rõ hiệu lực của Chúa Giê-xu vàchẳng bao giờ thỏa lòng nếu vắng Ngài. Hôm nay chúng con sẽ cầunguyện và chờ đợi cho đến chừng nào, may ra chúng con sẽ gặp đượcđất của Chúa Giê-xu là nơi Ngài sẽ tỏ mình ra cho chúng con.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn