05:04 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 24

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 22


Hôm nayHôm nay : 6300

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 11375

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23020408

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

VẬT Ô UẾ

Thứ tư - 15/06/2016 21:12
VẬT Ô UẾ

VẬT Ô UẾ

“Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế” Ê-sai 64:6
VẬT Ô UẾ


                 “Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế” Ê-sai 64:6

                 Người tín hữu là một người được dựng nên mới, thuộc về một dòng dõi thánh và một dân tộc đặc biệt: Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong người ấy, và về mọi phương diện người ấy đều khác xa con người tự nhiên. Dầu vậy, Cơ Đốc nhân vẫn còn là một tội nhơn. Người sở dĩ vẫn còn ở trong tình trạng ấy và vì bản tánh bất toàn của mình và sẽ cứ còn ở trong tình trạng đó cho đến khi chấm dứt cuộc đời trên đất này.

                 Những dấu tay đen đúa lưu lại vết tích trên những chiếc áo dài đẹp nhất của chúng ta. Tội lỗi phá hoại sự ăn năn của chúng ta trước khi Đấng Thợ Gốm tạo xong nó trên bàn quay. Tánh ích kỷ làm ô uế những giọt lệ của chúng ta; sự vô tín gây xáo trộn cho đức tin chúng ta. Những việc tốt lành nhứt chúng ta đã làm ngoài công lao của Chúa Giê-xu chỉ tăng bội số tội lỗi của chúng ta mà thôi, vì lúc chúng ta thấy mình thanh khiết nhứt, thì cũng như các từng trời, chúng ta vốn bắt khiết trước mặt Đức Chúa Trời; và như Ngài từng buộc tội các thiên sứ Ngài là điều dại. Ngày lại càng có lý do hơn đã buộc tội chúng ta như vày, cả trong trạngthái mà tâm trí chúng ta gần với tâm trạng của các thiện sứ hơn hết.

                 Bài ca vang lên cho thiên đàng và tìm phương cạnh tranh với các bài hát của thiên sứ vốn đầy dẫy những âm thanh chói tai do loài người tạo ra. Lời cầu nguyện có thể làm chuyển động được cánh tay của Đức Chúa Trời vẫn là một lời cầu nguyện còn sứt mẻ, vụng về, chỉ lay chuyển được cánh tay Đức Chúa Trời là nhờ Đấng Vô Tội, vị Trung Bão Lớn đã hước vào để cất đi phần tội lỗi trong lời cầu nguyện khẩn xin của chúng ta. Phần đức tin tinh ròng nhứt hay trình bộ thánh khiết thuần túy nhứt mà một Cơ Đốc nhân có thể đạt đến trên đất này vẫn còn pha trộn nhiềuđiều đến nỗi chỉ đáng dành cho lửa mà thôi nếu chúng được quan trọng chính chúng. Mỗi đêm khi nhìn vào gương, chính ta thấy mình là một tội nhân cần thú nhận rằng: “Chúng tôi tất cả đều là vật ô uế mọi điều công nghĩa của chúng tôi giống như áo nhớp”.

                 Ôi, huyết Đấng Christ thật quý báu cho những tấm lòng như chúng ta biết bao! Sự công nghĩa trọn vẹn Ngài ban cho chúng ta là một tặng phẩm vô giá biết bao! Và hi vọng về sự nên thánh trọn vẹn ở đời hầu đến thật rạng rỡ biết bao! Cả trong hiện tại, ngay trong khi tội lỗi đang ở trong chúng ta, quyền năng của nó đã bị đập tan rồi. Nó không còn quyền cai trị trên ta nữa; nó là một con rắn đã bị đánh gãy xương sống; chúng ta vẫn còn phải chiến đầu gay go với nó, nhưng nó chỉ là một kẻ thừa đã bị đánh bại đối với chúng ta. Nhưng chỉ ít lâu nữa chúng ta sẽ vào thành thánh cách khải hoàn, nơi không còn vật gì ô uế nữa.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn