23:24 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 9054

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23018087

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

NHỰA SỐNG

Thứ ba - 07/06/2016 21:01
NHỰA SỐNG

NHỰA SỐNG

“Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa” Thi Thiên 101:16
 
NHỰA SỐNG

               “Cây cối Đức Giê-hô-va được đầy mủ nhựa” Thi Thiên 101:16

               Nếu thiếu mủ nhựa, cây không thể nào sống nổi chớ đừng nói chi đến đâm bông kết trái. Sức sống là điều thiết yếu cho một Cơ Đốc nhân. Phải có sự sống, một nguyên tắc sống động mà Thánh Linh Đức Chúa Trời tiêm vào cho chúng ta, nếu không, chúng ta không thể là cây cối của Đức Chúa Trời được. Cơ Đốc nhân theo danh nghĩa mà thôi là một việc chết; chúng ta phải được đầy thần linh sự sống của Đức Chúa Trời. Sự sống ấy vốn huyền bí. Chúng ta không hiểu tại sao nhựa cây lưu chuyển được, đã có sức mạnh nào khiến nó dâng lên, rồi quyền lực nào khiến nó chạy trở xuống. Sự sống trong chúng ta cũng là một huyền nhiệm.

               Sự tái sanh do Đức Thánh Linh thể tạo thâm nhập để trở thành sựsống của một người; rồi sự sống trời ban cho người tín hữu đó được nuôi dưỡng bằng thực phẩm thiên thượng là thịt và huyết Chúa, nhưng nó đến bao giờ và đi đâu, thì có ai giải thích được cho chúng ta? Mủ nhựa thật huyền bí! Rễ cây tìm tòi dưới đất bằng những vòi nhỏ xíu, nhưng chúng ta không thấy chúng hút các khí thể khác nhau ra sau hay biến đổi kim loại thành thảo mộc như thế nào; công việc ấy được thực hiện trong bóng tối.

               Rễ của chúng ta là Chúa Christ Jêsus, và sự sống của chúng ta đượcgiấu kín trong Ngài; đó là bí quyết của Chúa. Rễ của sự sống nơi người tín đồ Đấng Christ cũng huyền bí như chính sự sống ấy. Nhựa cây hương nam hoạt động thật tích cực và thường xuyên biết bao! Sự sống thiên thượng nơi người tín đồ Đấng Christ bao giờ cũng đầy năng lực, không phải lúc nào cũng sanh bông trái, nhưng luôn luôn tác động bên trong. Phải chăng tất cả các ân tứ của người tin hữu đều luôn luôn chuyển động, nhưng sự sống của người ấy cũng chẳng bao giờ ngưng đập bên trong? Không phải lúc nào người ấy cũng làm việc cho Đức Chúa Trời, nhưng lòng người ấy luôn luôn nhờ Ngài mà sống.

               Nhựa cây tự bộc lộ bằng cách sanh ra tàng cây và bông trái làm sao, thì người tín đồ thật sự khỏe mạnh của Đấng Christ cũng vậy, ân tứ người ấy nhận được bộc lộ ra ngoài trong hành vi lời nói. Nếu bạn trò chuyện với người ấy, người ấy không thể nào không nói về Chúa Giê-xu. Nếu bạn chú ý đến các hành động của người ấy bạn sẽ nhận thấy rằng người ấy từng ở với Chúa Giê-xu. Người ấy có rất nhiều nhựa ở bên trong nên phải chứng tỏ trong hành vi và lời nói rằng mình có sự sống.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn