20:40 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 44

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 42


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7782

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016815

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

VẺ ĐẸP TRƯỜNG TỒN

Thứ sáu - 17/06/2016 20:58
VẺ ĐẸP TRƯỜNG TỒN

VẺ ĐẸP TRƯỜNG TỒN

“Đầu người bằng vàng thật ròng; lọn tóc người quăn, và đen như quạ” Nhã Ca 5:11
 
VẺ ĐẸP TRƯỜNG TỒN

               “Đầu người bằng vàng thật ròng; lọn tóc người quăn, và đen như quạ” Nhã Ca 5:11

               Các hình ảnh so sánh đều không vạch rõ được tất cả vẻ đẹp của Chúa Giê-xu, nhưng tân nương đã dùng những hình ảnh tốt nhất mình có thể đạt tới được. chúng ta phải hiểu đầu Chúa Giê-xu là thần kinh Ngài, “vì đầu của Đấng Christ là Đức Chúa Trời”, do đó chất vàng thật ròng là hình ảnh đẹp nhất có thể quan niệm được để dùng so sánh, nhưng tất cả đều quá nghèo nàn để mô tả Đấng vốn vô cùng quý báu, thánh khiết, thân yêu và quang vinh.

               Chúa Giê-xu không phải là một hột vàng, nhưng là cả một khối vàng vĩ đại, một kho tàng vô giá mà cả đất và trời họp lại vẫn không trổi hơn được. Loài người chỉ là sắt và đất sét; tất cả đều sẽ hư mục như gỗ, cỏ khô, rơm rạ, nhưng cái Đầu đời đờicủa công cuộc sáng tạo là Đức Chúa Trời sẽ chói sáng đời đời. Trong Ngài không có gì pha lẫn vào, không có chút chi hoà trộn. Ngài vĩnh viễn là Đấng Thánh Khiết vô hạn, là Đức Chúa Trời hoàn toàn. Những lọn tóc quăn vạch rõ phần sức lực tráng kiện của Ngài với tư cách con người. Nơi Tân Lang của chúng ta khôngcó nét nào có vẻ yểu điệu giống như đàn bà cả. Ngài có vẻ trượng phu giữa đám nam nhi. Ngài mạnh bạo như sư tử, siêng năng như bò, lanh lẹ như chim ưng. Mọi vẻ đẹp quan niệm được và không thể quan niệm được đều tập trung nơi Ngài, dầu đã có lần Ngài bị loài ngoài khinh dể và chán bỏ.

               Vinh quang của đầu Ngài chẳng bao giờ phai mờ, đầu Ngài luôn luôn được đội vẻ oai nghi vô đối đời đời. Tóc đen chứng tỏ sự tươi mát của tuổi thanh xuân, vì Chúa Giê-xu mặc trên người sương móc của tuổi thanh niên. Những người khác đều sẽ lụm cụm vì tuổi già, nhưng Ngài vẫn mãi mãi là một Thầy Tế Lễ như Mên-chi-xê-đéc; nhiều người khác đã đến rồi đi, nhưng Ngài vẫn tồn tại đời đời như Đức Chúa Trời ngự trên ngôi, trên thế gian vô tận.

               Hôm nay, chúng ta sẽ nhìn xem để tôn thờ Ngài. Các thiên sứ vẫn nhìn chấm vào Ngài, cho nên những người đã được chuộc của Ngài không nên rời mắt khỏi Ngài. Chúng ta sẽ tìm đâu cho được một Tân Lang như vậy? Ôi ước gì tôi được thông công một giờ với Ngài! Hỡi những âu lo, xao xuyến muốn len lõi để xen vào, hãy tránh cho xa ta đi! Chúa Giê-xu đã kéo tôi và tôi chạy theo Ngài.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn