20:15 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 7

Khách viếng thăm : 34


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 28062

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23037095

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CON ĐỎ

Thứ năm - 26/05/2016 04:35
CON ĐỎ

CON ĐỎ

“Các con đỏ trong Đấng Christ” ICô-rinh-tô 3:1


CON ĐỎ

                  “Các con đỏ trong Đấng Christ” ICô-rinh-tô 3:1

                  Thưa bạn tín hữu, bạn có đang buồn bã vì mình quá yếu đuối trong sinh hoạt thuộc linh, vì đức tin bạn quá ít, vì tình thương trong bạn quá mong manh chăng? Hãy vui lên, vì bạn có lý do để biết ơn Ngài. Khá nhớ rằng trên một vài phương diện, bạn vốn bình đẳng nới một Cơ Đốc nhân lỗi lạc hơn hết, đã đạt đến mục trưởng thành đầy đủ nhất. Bạn cũng được mua chuộc bằng huyết như người ấy.

                  Bạn cũng được Đức Chúa Trời nhận làm con như bất cứ ai trong vòng các tín hữu khác. Một em bé cũng là con của cha mẹ mình như bất cứ một người trưởng thành nào. Bạn cũng được xưng nghĩa hoàn toàn, vì sự xưng nghĩa của bạn không hề có cấp bực khác nhau; đức tin nhỏ bé của bạn đã khiến bạn được tẩy sạch trọn vẹn. Bạn cũng được quyền lợi về những điều quý báu của giao ước ngang hàng với người tín hữu tiến bộ hơn hết, vì quyền lợi của bạn về những ơn thương xót thuộc về giao ước không nằm trong việc lớn lên của bạn, nhưng nằm ngay trong chính bản giao ước; còn đức tin của bạn vào Chúa Giê-xu không phải là một dung cụ đo lường, nhưng là biểu hiệu của việc bạn được hưởng cơ nghiệp của Ngài. Bạn cũng giàu có bằng người giàu có nhứt, nếu không phải trong việc hưởng thụ thì ít ra cũng trong quyền tự hữu đích thực.

                  Ngôi sao nhỏ nhất đương chiếu sáng; tia sáng yếu đuối nhứt vẫn có ái lực đối với quỹ đạo rộng lớn của mặt trời. Trong quyển sách gia phổ quang vinh, cả người lớn lẫn kẻ nhỏ đều được ghi tên bằng cùng một ngòi bút. Bạn cũng được Đức Chúa Cha trìu mến y như người lớn nhất trong gia đình Ngài. Chúa Giê-xu đang tỏ ra rất âu yếm đối với bạn. Bạn chẳng khác gì chiếc tim đèn sắp tàn; kẻ tiểu nhân nói: “Thổi phứt ngọn đèn này đi, chiếc tim sắp tàn của nó làm bầu không khí trong phòng này ngột ngạt quá!” nhưng Chúa Giê-xu chẳng bao giờ tắt một tim đèn gần tàn!

                  Bạn cũng giống như một cây sậy đã giập. Nếu là một kẻ vụng tayhơn vị Nhạc Trưởng ấy, chắc chắn bạn sẽ bị giày đạp dưới chơn hoặc bị vứt bỏ đi rồi, nhưng Ngài thì chẳng bao giờ bẻ một cây sậy đã giập. Thay vì mất tinh thần vì lý do địa vị hiện tại của bạn, bạn phải ca khúc khải hoàn trong Đấng Christ. Phải chăng tôi là kẻ hèn mọn hơn hết trong dân Y-sơ-ra-ên? Dầu vậy, trong Đấng Christ tôi có thể ngồi trong các nơi trên trời. Phải chăng tôi rất nghèo ngặt về đức tin? Tuy nhiên, trong Chúa Giê-xu tôi được thừa kế mọi sự. Dầu “tôi có thể khoe khoang rằng mình vốn nhỏ hơn hết, có thể nhận rằng mình chúng ra gì” nhưng nếu căn nguyên của vấn đề vốn có trong tôi, tôi sẽ vui mừng trong Chúa và tôn vinh Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn