07:13 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 36


Hôm nayHôm nay : 7096

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 12171

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23021204

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

ĐỪNG CHỈ SỐNG RIÊNG MÌNH

Thứ hai - 13/06/2016 21:08
ĐỪNG CHỈ SỐNG RIÊNG MÌNH

ĐỪNG CHỈ SỐNG RIÊNG MÌNH

“Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa” Truyền Đạo 1:7


ĐỪNG CHỈ SỐNG RIÊNG MÌNH

                “Mọi sông đều đổ vào biển, song không hề làm đầy biển; nơi mà sông thường chảy vào, nó lại chảy về đó nữa” Truyền Đạo 1:7

                Tất cả mọi vật ở dưới mặt trăng đều chuyển động, không có vật gì đứng yên. Trái đất cứng rắn chỉ là một quả cầu đang bay và chính vầng thái dương vĩ đại cũng đang ngoan ngoãn theo đúng vòng xoay của nó chung quanh một vì sáng nào đó lớn hơn nó Thủy triều khiến biển chuyển động, gió làm cho đại dương nổi sóng, gành đá bị nước vỗ mòn: chuyển động và sự chết cai trị khắp nơi. Biển không phải là cái nhà vựa của các anh hà tiện để thâu chứa của cải là nước, vì nếu bởi một sức mạnh đẩy nước tuôn chảy vào đó, thì do một năng lực khác, nước lại bị cất lên khỏi đó.

                Loài người chỉ được sanh ra để rồi phải chết đi; cái gì cũng có tánh chất vội vàng, đáng ngại, đáng bất mãn. Hỡi biển là người bạn thân của Chúa Giê-xu bất biến, ngươi vui biết bao khi phản ảnh được phần gia tài không hề thay đổi của mình, vùng biển phước hạnh của người sẽ bao giờ đầy, vì Đức Chúa Trời sẽ đích thân để vào đó nhưng dòng sông của sự vui vẻ đời đời. Chúng ta đang tìm một thành phố sẽ tồn tại mãi mãi bên kia các từng trời, và chúng ta sẽ không bị thất vọng.

                Câu gốc trước mặt chúng ta có thể dạy dỗ chúng ta về sự biết ơn. Cha Đại Dương thâu nhận rất nhiều, nhưng cũng ban phát ra rời rộng. Những gì các sông mang đến, thể biển đều trả lại cho mặt đất dưới những hình thức những đảm mây và những trận mưa. Người nào thâu góp tất cả mà lại không phân phát gì cả là trái ngược với vũ trụ. Ban tặng cho kẻ khác chỉ là gieo xuống cho chính mình. Người quản lý giỏi lúc nào cũng biết dùng của cải mình có để phục vụ Chúa, sẽ càng được giao cho nhiều hơn nữa.
Thưa bạn là thân hữu của Chúa Giê-xu, bạn có thể trả lại cho Ngài tương xứng với những nguồn lợi Ngài đã ban cho bạn chăng? Bạn đã được ban cho rất nhiều, vậy bạn đã kết quả được những gì? Bạn đã sử dụng tất cả chưa? Bạn đã không có làm hơn nữa sao?


                Vị kỷ là tội. Giả sử đại dương không chịu, buông ra phần kho tàng nước mà nó thâu trử, nhân loại chúng ta sẽ bị tận diệt. Nguyện Đức Chúa Trời không cho phép chúng ta theo đuổi cái chánh sách keo kiệt và tai hại là chỉ biết sống cho mình mà thôi. Chính Chúa Giê-xu cũng không đẹp lòng nếp sống ấy tất cả sự đầy đẫy đều ở trong Ngài, nhưng bởi từ trong đầy dẫy Ngài mà chúng ta đều nhận được cả.

                Lạy Chúa Giê-xu, chúng con xin học đòi tinh thần của Ngài và với tinh thần đó, từ nay trở đi chúng con sẽ không sống cho riêng mình nữa.

Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn