11:53 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 11067

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 35124

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23044157

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

“Con Ông Con Bà”

“Con Ông Con Bà”

“Y-sác yêu Ê-sau, vì người có tánh ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp” (câu 28).

Xem tiếp...

BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

Chủ nhật - 19/06/2016 20:47
BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

“Vậy các ngươi hãy cầunguyện như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời... v.v...” Ma-thi-ơ 6:9
 
BÀI CẦU NGUYỆN CHUNG

               “Vậy các ngươi hãy cầunguyện như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời... v.v...”  Ma-thi-ơ 6:9

               Bài cầu nguyện nầy bắt đầu tại chỗ mà tất cả những lời cầu nguyện thành thật phải bắt đầu, tức là với tinh thần của người con đã được thừa nhận: “Cha chúng tôi”. Không có lời cầu nguyện nào sẽ được nhậm nếu chúng ta chưa nói: “Tôi sẽ đứng dậy, trở về cùng Cha tôi”. Tinh thần giống như tinh thần của kẻ làm con này chẳng bao lâu sẽ nhận thức được tánh cao cả của Đức Chúa Cha “ở trên trời”, và bước lên để thành tâm tôn thờ “Danh Ngài được thánh”.

               Người con thì thầm rằng: “A-ba! Cha” sẽ la lớn lên như các chê-ru-bin: “Thánh thay! Thánh thay! Thánh thay!” Từ chỗ hoan hỉ thờ phượng đến tinh thần truyền giáo lóe sáng chỉ có một nước mà thôi; đó là kết quả chắn chắn của tình thương nơi người con đối với cha và là sự tôn thờ kính trọng: “Nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời”, tiếp theo đó là việc diễn tả sự lệ thuộc vào Đức Chúa Trời do cảm thức của tấm lòng: “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày”. Sau khi đã được Đức Thánh Linh soi sáng càng hơn, người ấy sẽ khám phá ra rằng chẳng những mình chỉ lệ thuộc vào Đức Chúa Trời mà còn có tội với Ngài nữa, do đó, người ấy nài xin ơn thương xót: “xin tha lỗi cho chúng tôi nhưchúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi”;

               Rồi sau khi đã được tha thứ, đã được ban cho sự công nghĩa của Đấng Christ và biết rằng Đức Chúa Trời đã tiếp nhận mình, người ấy khiêm nhượng cầu xin cho mình được sự kiên nhẫn thánh khiết: “Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ”. Người đã thật sự được tha tội rất lo sống sao cho khỏi tái phạm nữa; người đã được xưng nghĩa cũng tiến thêm một bước là lo lắng, ước ao được nên thánh. “Xin tha lỗi chúng tôi” là sự xưng nghĩa;“ xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác” là sự nên thánh dưới cả hai hình thức vừa tiêu cực vừa tích cực của nó. Hậu quả của tất cả những điều đó là một lời tán tụng khải hoàn tiếp theo “Vì nước quyền, vinh hiển, đều thuộc về Cha đời đời. A-men”.

               Chúng ta vui mừng về Vua của chúng ta đang cai trị bằng quyền năng thần hựu và sẽ trị vì trong ân điển từ sông cho đến các đầu cùng đất và quyền cai trị của Ngài sẽ là vô cùng. Như vậy, bài cầu nguyện ngắn ngủi này hướng dẫn linh hồn ta từ ý thức về việc được thừa nhận làm con đến sự thông công với Chúa chúng ta đang cai tri. Lạy Chúa, xin dạy chúng con cầu nguyện.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn