00:51 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 54

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 50


Hôm nayHôm nay : 7631

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82387

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091420

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Nói Về Đức Chúa Trời

Thứ sáu - 14/11/2014 19:19
Nói Về Đức Chúa Trời

Nói Về Đức Chúa Trời

“Tôi còn những lời binh vực Đức Chúa Trời” Gióp 36:2.
NÓI VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI
 
             “Tôi còn những lời binh vực Đức Chúa Trời” Gióp 36:2.


             Chúng ta không nên khoe khoang về đức tánh của chúng ta hay phô trương lòng sốt sắng của chúng ta nhưng đồng thời, nếu chúng ta cứ giấu kín những gì Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta để giúp ích cho kẻ khác vì điều đó là tội. Nếu tín đồ Đấng Christ không nên làm một ngôi làng ở khuất dưới thung lũng, nhưng là “một thành phố xây trên núi”: người ấy không nên làm một cây đèn giấu trong thùng, nhưng là một ngọn đèn đặt trên giá đèn soi sáng cho mọi vật mọi người. Ẩn cư có thể là một việc làm tốt đẹp đúng thời kỳ của nó; và tự giấu mình đi lẽ cố nhiên là thái độ khiêm nhường, nhưng cất giấu Đấng Christ trong chúng ta sẽ không bao giờ là một việc làm có thể được biện chứng, và giữ lại một chân lý quý báu cho riêng ta là một tội đối với  tha nhân và với Đức Chúa Trời.


             Nếu bạn có tính khí nhút nhát và đang ở trong tình trạng muốn rút lui, hãy coi chừng kẻo bạn đã nhượng bộ quá nhiều cho cái khuynh hướng quá nhát gan đó mà trở thành vô ích cho Hội Thánh. Hãy nhân danh Đấng không hề xấu hổ vì bạn để cưỡng bách phần nào cảm xúc của bạn bằng cách nói lại cho người khác những gì Đấng Christ đã dạy bạn, nếu bạn không có giọng nói hùng hồn như kèn đồng hãy dùng giọng nói êm dịu nhỏ nhẹ, nếu bạn không thể sử dụng toà giảng, không có báo chí nào bằng lòng đăng lời nói của bạn thì hãy như Phi-e-rơ và Giăng rằng: “ta chẳng có vàng bạc chi hết nhưng điều ta có sẽ ban cho ngươi”. Nếu bạn không thể lên núi để giảng một bài, hãy tìm đến miệng giếng nước tại Sy-the để trò chuyện phút chốc với người đàn bà Sa-ma-ri, nếu bạn không thể ca tụng với Chúa Giê-xu giữa nhà thờ, hãy ca ngợi Ngài tại nhà riêng; nếu bạn không làm được điều đó giữa chợ, hãy thực hiện nó ngoài đồng ruộng; nếu không làm được giữa hội chúng đông đảo hãy thi hành ngay trong gia đình. Hãy để những lời làm chứng từ những suối ẩn róc rách chảy ra như những tia nước nhỏ thậ ngọt ngào, để tất cả khách qua đường đều có thể đến uống. Đừng giấu tài năng tài năng của bạn,  hãy dùng nó để sanh lợi; như thế, bạn sẽ đem về cho Chúa và chủ mình số tiền lời tốt đẹp. Nói về Đức Chúa Trời sẽ khiến ta luôn luôn tươi mới, khiến các thánh đồ hân hoan, có ích lợi cho tội nhân, và làm vinh danh Chúa. Bậc cha mẹ sẽ rất bối rối nếu con cái họ bị câm. Lạy Chúa, xin giải thoát cho tất cả các con cái Ngài, để miệng lưỡi họ được hoàn toàn tự do.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn