00:37 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 40

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 7480

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 82236

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23091269

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI. Bài 3: Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời

Thứ hai - 17/11/2014 20:49
ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI. Bài 3: Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời

ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI. Bài 3: Sự Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời

Ngày nay Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi vẫn tiếp tục kêu gọi con người. Trước hết, Ngài kêu gọi họ đến chỗ được cứu chuộc khỏi tội lỗi mình bằng cách tin vào một Đấng mà trong phần sau Giê-rê-mi đã mô tả là Nhánh Công Bình của Đa-vít (23:5).


ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI
Bài 3: SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
     
     Giê-rê-mi 1:4-5 “Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; 5 trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.”
 
     Đối với con người, Đức Chúa Trời luôn luôn là Đấng khởi xướng. Chúa đã chiếm hữu đời sống của Giê-rê-mi bằng một kế hoạch. Kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho Giê-rê-mi là ông sẽ trở thành một tiên tri. Thời niên thiếu của Giê-rê-mi cứ tiếp tục tăng trưởng mà không hề nghi ngờ và suy nghĩ đến một kế hoạch nào khác, có lẽ ông mong đợi mình sẽ trở thành một thầy tế lễ, giống như cha của ông.
 
     Trở thành một tiên tri hoàn toàn khác với trở thành một thầy tế lễ. Thầy tế lễ là những thành viên của một cộng đồng liên kết chặc chẽ, là nhóm người thực hiện những chức vụ tôn giáo cho một dân tộc. Họ thay mặt dân sự dâng sinh tế cho Đức Chúa Trời. Ngược lại, một tiên tri lại thay mặt Chúa để phán bảo với dân sự. Và Giê-rê-mi thường là tiếng nói duy nhất bày tỏ sự thật. Ông không nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng tôn giáo.
 
     Là một tiên tri, Giê-rê-mi cần thường xuyên nương dựa nơi Chúa. Giê-rê-mi không có một bản Kinh Thánh toàn bộ như chúng ta. Ông thường nghe tiếng Chúa phán trực tiếp với ông. Giê-rê-mi có thể chọn để nghe tiếng Ngài hoặc làm ngư, như chúng ta có thể chọn cách đáp ứng với lời thành văn của Ngài. Sự chọn lựa khôn ngoan là luôn luôn lắng nghe tiếng Chúa.
 
     Chúa đã đề cập đến những sự ấn định trong sự kêu gọi của Ngài trên Giê-rê-mi. Ông sẽ trở thành tiên tri cho các nước. Không phải ông chỉ rao giảng cho đất nước của ông. Ông sẽ có một chức vụ quốc tế vì ông sẽ nói về Ba-by-lôn, Ê-díp-tô và nhiều dân tộc khác.

     Ngày nay Đức Chúa Trời của Giê-rê-mi vẫn tiếp tục kêu gọi con người. Trước hết, Ngài kêu gọi họ đến chỗ được cứu chuộc khỏi tội lỗi mình bằng cách tin vào một Đấng mà trong phần sau Giê-rê-mi đã mô tả là Nhánh Công Bình của Đa-vít (23:5). Kế đến, Ngài kêu gọi các tín hữu sống trong mối quan hệ với Ngài. Tính chất cụ thể về từng sự kêu gọi riêng tư trên mỗi cá nhân thường không trọn vẹn, đầy đủ như đối với Giê-rê-mi. Chúa kêu gọi tôi ra khỏi nghề rừng khi tôi đang làm việc tại một Công ty Rừng Quốc Gia ở Colorado, nhưng rồi Ngài từ từ mở ra những kế hoạch đặc biệt Ngài dành cho tôi qua năm tháng.
 

     Đức Chúa Trời đang kêu gọi bạn. bạn vẫn chưa chịu đầu phục kế hoạch của bạn cho Chúa sao! Một khi Ngài đã kêu gọi, bạn không thể chọn lựa. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chúa không phải là một sự tùy chọn. Bạn sẽ luôn luôn có những cơ hội để thực hiện các chức vụ khác, nhưng bạn phải tập trung vào chính sự kêu gọi của mình. Bằng cách lắng nghe tiếng kêu gọi của Chúa, bạn sẽ tránh được những tiếng nói đòi hỏi khác của đời sống. Đức Chúa Trời của Giê-xu là Đấng hay kêu gọi và Ngài đang kêu gọi bạn.
 Đức Chúa Trời đã khởi xướng trên cuộc đời bạn thế nào?
 

Tác giả bài viết: David Coldwell

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn