04:54 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 89


Hôm nayHôm nay : 12230

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 260804

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22990211

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Hãy LàmTheo Lời Ngài!

Thứ ba - 18/11/2014 20:31
Hãy LàmTheo Lời Ngài!

Hãy LàmTheo Lời Ngài!

“Cùng làm y như theo Chúa đã phán vậy” II Sa-mu-ên 7:25

 
HÃY LÀM THEO LỜI NGÀI!

            “Cùng làm y như theo Chúa đã phán vậy” II Sa-mu-ên 7:25

            Những lời hứa của Đức Chúa Trời chẳng bao giờ là những tờ giấy thừa để ném vào giỏ rác. Ngài muốn rằng chúng phải được sử dụng. Vàng của Đức Chúa Trời không phải là tiền bạc của anh hà tiện, nhưng Ngài đã đúc nó để được đem ra trao đổi hầu sanh lời. Không có điều gì đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn là khi Ngài thấy các lời hứa của Ngài được lưu hành; Ngài rất thích thấy con cái Ngài đem chúng đến với Ngài và thưa rằng: “Lạy Chúa, xin hãy làm theo lời Chúa đã phán”. Khi nào chúng ta trưng ra những lời hứa của Đức Chúa Trời để xin Ngài thực hiện, ấy là chúng ta làm rạng danh Chúa.


            Hay là bạn nghĩ  rằng đức tin chỉ là một người nghèo mạt, sẽ không thể nào ban được cho bạn những của cải Ngài đã hứa? Phải chăng bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ bớt đức thánh khiết Ngài nếu ngài ban sự thánh khiết cho bạn. Phải chăng bạn tưởng rằng Ngài sẽ bớt phần trong sạch Ngài nếu Ngài tẩy sạch các tội lỗi của bạn? Ngài đã phán: “bây giờ hãy đến để chúng ta biện luận cùng nhau: dầu tội lỗi các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên”. Đức tin nắm chặt lấy lời hứa về sự tha tội, và không chậm trễ, trì hoãn, nói rằng: “đây là một lời hứa quý báu, không biết có thật như vậy không?”, nhưng nó đến thẳng trước ngôi Đức Chúa Trời với lời hứa ấy, trưng nó ra và thưa: “lạy Chúa, đây là lời hứa của Ngài, xin hãy làm theo những lời Chúa đã phán”. Chúa chúng ta sẽ trả lời: “điều ngươi muốn sẽ được thành như ý”. Một khi đã nắm lấy lời hứa mà người tín đồ Đấng Christ không đem nó đến Đức Chúa Trời, tức là người ấy làm ô danh Ngài, nhưng khi người ấy vôi vàng đến trước ngôi Ngài và kêu gào: “Lạy Chúa, con không có gì khác hơn để tiến nhận, gởi gấm con (cho Ngài)” ngoài lời hứa này, “chính Ngài đã nói...” “thì người ấy sẽ được ban cho đều mình mong muốn.

            Vị giám đốc ngân hàng trên thiên đàng rất vui lòng trả tiền mặt những khoảng Ngài còn nợ chúng ta. Xin đừng để lời hứa của Ngài bị sét đi. Hãy rút lời hứa ấy ra khỏi vỏ và sử dụng nó với tấm lòng hăng say thánh khiết. Đừng bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời sẽ khó chịu khi bất ngờ, Ngài bị bạn nhắc lại những gì Ngài đã hứa. Ngài rất thích nghe những tiếng thét lớn của những linh hồn đang cần đến Ngài. Ngài rất ban ân huệ. Ngài còn sẵn sàng nhậm lời là chính bạn sẵn sàng cầu xin. Mặt trời không hề mệt mỏi vì công tác chiếu sáng cũng như suối nước không bao giờ mệt mỏi vì cứ tuôn trào ra. Bản tình của Đức Chúa Trời là giữ lời hứa; cho nên, hãy đến trước ngôi Ngài mà thưa rằng: “xin hảy làm theo những lời Chúa đã phán.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn