04:13 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 9567

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84323

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23093356

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Đấng Có Quyền Cứu Rỗi

Chủ nhật - 16/11/2014 19:40
Đấng Có Quyền Cứu Rỗi

Đấng Có Quyền Cứu Rỗi

“Đấng có quyền lớn để cứu rỗi” Ê-sai 63:1

 
 ĐẤNG CÓ QUYỀN CỨU RỖI


             “Đấng có quyền lớn để cứu rỗi”  Ê-sai 63:1
 

             Hai chữ “cứu rỗi” được chúng ta hiểu là công cứu rỗi vĩ đại và toàn diện ngay từ ước muốn thánh khiết đầu tiên trở đi để hoàn tất sự thánh hoá. Thật vậy, chỉ trong một chữ ngắn ngủi đó, chúng ta có đủ sự khoan dung, thương xót của Đức Chúa Trời. Chẳng những Đấng Christ “có quyền cứu rỗi” những người biết ăn năn, mà Ngài còn có thể khiến người ta ăn năn. Ngài có thể đưa những người tin Ngài vào nước thiên đàng, mà hơn thế nữa, Ngài còn có quyền ban cho loài người tấm lòng mới là khiến đức tin vận hành trong họ. Ngài có quyền khiến kẻ ghen ghét sự thánh khiết trở lại yêu mến nó, ép buộc kẻ khinh bỉ danh Ngài trở lại quỳ gối trước mặt Ngài.

             Tuy nhiên, đó chưa phải tất cả ý nghĩa của chữ “cứu rỗi”, vì quyền năng của Đức Chúa Trời cũng còn liên tục được nhận thấy sau khi Ngài thực hiện các công tác ấy. Đời sống tín hữu là một chuỗi các phép lạ do “Đức Chúa Trời toàn năng” thực hiện. Bụi gai cháy nhưng không hề tàn. Ngài có quyền giữ dân sự Ngài cứ sống thánh khiết sau khi đã khiến họ trở nên thánh khiết, giữ họ sống trong sự kính sợ và yêu mến Ngài cho đến khi đời sống thuộc linh của họ hoàn tất trên thiên đàng. Đấng Christ không tỏ ra quyền năng Ngài bằng cách cứu một người tin Ngài, rồi bỏ mặt người ấy tự xoay sở lấy, nhưng Đấng đã bắt đầu công tác tốt đẹp ấy sẽ tiếp tục duy trì nó; Đấng đã đặt mầm sống đầu tiên vào linh hồn đã chết sẽ kéo dài sự sống của Đức Chúa Trời và củng cố nó cho đến khi nào phá tan được mõi xiềng xích tội lỗi và linh hồn thoát khỏi trần gian để đạt đến nơi vinh quang trọn vẹn.

             Thưa bạn tín hữu, đó là điểm đáng khích lệ. Bạn đang cầu nguyện cho một người thân yêu nào chăng? Xin đừng thôi cầu nguyện, vì Đấng Christ “có quyền để Cứu rỗi”. Bạn không thể kêu gọi kẻ phản loạn quay về, nhưng Chúa của bạn là Đấng toàn năng. Hãy nắm chặt cánh tay toàn năng ấy, lay động nó dể từ đó xuất phát sức mạnh. Phải chăng trường hợp riêng làm bối rối cho bạn? Đừng sợ vì sức mạnh của Ngài đã đầy đủ cho bạn. Dầu Ngài bắt đầu với kẻ khác hay tiếp tục công việc Ngài trong bạn, Chúa Giê-xu đều “có quyền cứu rỗi”, mà bằng chứng rõ ràng nhất là Ngài đã cứu rỗi bạn. Thật phước hạnh biết bao, vì bạn đã khỏi nhận thấy rằng Ngài là Đấng có quyền để huỷ diệt!


 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn