04:46 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 46

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 44


Hôm nayHôm nay : 9928

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 84684

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23093717

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Đến Nơi Bình An

Chủ nhật - 23/11/2014 20:30
Đến Nơi Bình An

Đến Nơi Bình An

“Vậỵ thì cà nhà Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” Rô-ma 11:26.

 
ĐẾN NƠI BÌNH AN
 
            “Vậỵ thì cà nhà Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu” Rô-ma 11:26.

            Lúc Môi-se hát khúc khải hoàn tại Hồng Hà, ông mừng rỡ vì biết rằng toàn dân Y-sơ-ra-ên được bình an vô sự. Không một giọt nước nào đã rơi xuống khỏi tấm vách vững chắc ấy cho đến khi người Y-sơ-ra-ên cuối cùng của Đức Chúa Trời đã đặt chân lên bờ biển phía bên kia. Khi đã xong xuôi, lập tức nước lại tan ra và trở về chiếm lại chỗ thích hợp của nó, nhưng việc ấy chỉ xảy ra khi mọi việc đã xong xuôi. Một phần của bài ca khải hoàn ấy nói rằng: ”Ngài lấy lòng thương xót dìu dắt dân này mà Ngài đã chuộc lại”. Đến ngày sau rốt, khi người được chọn hát bài ca của Môi-se là đầy tớ Đức Chúa Trời và của Chiên con, niềm tự hào của Chúa Jesus sẽ là: “Trong tất cả những người Cha đã ban cho con, con không làm mất một người nào”. Trên thiên đàng sẽ không có một chiếc ngôi nào bị bỏ trống”.

            Đức Chúa Trời đã chọn bao nhiêu người, thì Đấng Christ cũng cứu chuộc bấy nhiêu; Đức Thánh Linh đã kêu gọi bao nhiêu người, có bao nhiêu người tin Chúa Jesus, thì cũng có bấy nhiêu người ấy sẽ an toàn vượt qua vùng biển đã bị phân rẽ ra. Hiên nay, chúng ta được đổ bộ an toàn và đủ số bên kia bờ biển. Một số người đã vượt được biển rồi, nhưng một số người khác hiện còn làm công việc ấy. 

            Đám tiền quân đã đến bờ biển bên kia. Chúng ta đang bước đi giữa vực sâu; ngày hôm nay, chúng ta đang theo sát gót vị chỉ huy của chúng ta đang bước vào lòng biển. Xin chúng ta hãy vui lên: đoàn hậu quân rồi cũng sẽ đến nơi đám tiền quân hiện đã đến rồi; chẳng bao lâu nữa, người được chọn cuối cùng sẽ vượt biển, và lúc ấy, khi mọi người đã đến nơi an toàn, bản khải hoàn ca sẽ được hát vang. Nhưng hỡi ôi, nếu thiếu mất một người! Than ôi! Nếu có một gia đình được chọn bị bỏ lại, bài ca của những kẻ được chuộc sẽ bị mất hoà điệu đời đời; một số đàn cầm thiên đàng sẽ bị đức dây, khiến người ta sẽ chẳng bao giờ dùng chúng để tạo ra nhưng tiếng nhạc nữa!

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn