10:55 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 13146

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 87902

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23096935

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

Thông Hiểu Kinh Thánh

Thứ sáu - 21/11/2014 20:27
Thông Hiểu Kinh Thánh

Thông Hiểu Kinh Thánh

“Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh” Lu-ca 24:45


 THÔNG HIỂU KINH THÁNH
 
              “Bấy giờ Ngài mở trí cho môn đồ được hiểu Kinh Thánh” Lu-ca 24:45


              Người mà chúng ta thấy mở Kinh Thánh tối hôm qua cũng là người mà chúng ta thấy mở trí khôn cho các môn đồ ở đây. Trong công tác trước, Ngài có rất nhiều bạn đồng công, nhưng trong công tác thứ hai, Ngài chỉ đứng một mình. Nhiều người có thể đem Kinh Thánh đến cho tâm trí chúng ta, nhưng chỉ có một mình Chúa mới có thể sửa soạn cho tâm trí ta để tiếp nhận lời Kinh Thánh.


              Chúa Giê-xu của chúng ta rất khác với tất cả các giáo sư khác: họ chỉ đưa lời đến tận tay chúng ta mà thôi, nhưng Ngài thì dạy bảo cho chình tấm lòng chúng ta; họ chỉ lo cho bức thơ bề ngoài, nhưng Ngài chia sớt cho chúng ta phần thích thú nội tâm đối với chân lý, nhờ đó chúng ta nhận thấy được hương vị và tinh thần của chân lý.

              Người ít học nhất có thể trở thành nhà học giả uyên thâm trong trường ân điển khi bởi Thánh Linh Ngài, Chúa Giê-xu mặc khải các huyền nhiệm của nước trời cho người ấy, xức dầu thiên thượng cho người ấy để thấy được cõi vô hình. Thật phước hạnh cho chúng ta nếu trí hiểu của chúng ta được Chúa soi sáng và tăng cường! Biết bao nhiêu người có học thức uyên thâm (về đời này) nhưng hoàn toàn dốt nát về những vấn đề đời đời! Họ biết loại chữ của mặc khải, nhưng không thấu triệt được tinh thần ban sự sống của lời ấy. Lòng họ bị một tấm màn che kín, khiến đôi mắt của lý trí xác thịt nơi họ không thể nào nhìn thấy xuyên qua đó. Đó chính là trường hợp của chúng ta ít lâu trước đây, chúng ta là những người hiện sáng mắt, trước đây, vốn hoàn toàn đui mù; đối với  chúng ta, chân lý chẳng khác gì vẻ đẹp trong bóng tối, một vật không được chú ý và bị xem thường.

              Nếu không nhờ tình thương của Chúa Giê-xu cho đến bây giờ, có lẽ chúng ta vẫn còn mê muội hoàn toàn, vì nếu ân điển Ngài không mở trí cho chúng ta, chúng ta cũng không thể nào đạt đến sự tri thức thuộc linh như một em bé không thể trèo lên đỉnh Kim tự tháp hay con đà điểu không tài nào bay tận các vì tinh tú. Trường của Chúa Giê-xu là trường Cao đẳng duy nhất để chân lý của Đức Chúa Trời được đích thực học hỏi; các trường hợp khác có thể dạy chúng ta điều chi phải tin, nhưng một mình Đấng Christ mới có thể dạy cho chúng ta tin chân lý như thế nào. Vậy chúng ta hãy đến ngồi dưới chân Chúa Giê-xu và thiết tha cầu xin Ngài ban phước, giúp cho tâm trí tối tăm của chúng ta trở thành thông sáng hơn, cho sự hiểu biết nông cạn, yếu đuối của chúng ta nhận được những điều của thiên đàng.
 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn