03:49 EDT Thứ hai, 06/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 27


Hôm nayHôm nay : 7524

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54144

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23063177

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Lan Truyền

Lan Truyền

“Sự rủa sả của Đức Giê-hô-va giáng trên nhà kẻ ác; Song Ngài ban phước cho chỗ ở của người công bình” (Châm Ngôn 3:33).

Xem tiếp...

Chúa Ơi! Xin Cứu Con...

Thứ hai - 17/11/2014 20:23
Chúa Ơi! Xin Cứu Con...

Chúa Ơi! Xin Cứu Con...

“Phi-e-rơ... hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi...” Ma-thi-ơ 14:30
             
CHÚA ƠI! XIN CỨU CON. . .! 

             “Phi-e-rơ... hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi...” Ma-thi-ơ 14:30

             Đối với  các đầy tớ Chúa thì lúc sắp chìm xuống nước cũng là lúc phải cầu nguyện. Khi bắt đầu chuyến đi phiêu lưu liều lĩnh của mình Phi-e-rơ đã quên cầu nguyện; nhưng khi ông bắt đầu sa vào chỗ nguy hiểm, sự kiện ấy đã khiến ông khẩn thiết cầu xin, và dầu tiếng kêu cứu của ông đã được thoát lên có hơi chậm trễ, nó vẫn không phải là quá muộn. Trong những giờ phút đâu đớn thể xác và xao xuyến tinh thần, chúng ta cũng tự nhiên cảm thấy mình cần phải cầu nguyện, cũng như mảnh ván trôi tự nhiên bị các lượn sóng đấy tấp vào bờ. Con chồn chui vọi xuống hang để lánh nạn, con chim bay nhanh vào rừng để ẩn náu; cũng vậy, người tín hữu gặp nhiều thử thách cũng vội vàng đến gần ngôi ơn phước để tìm an toàn. Hải cảng vĩ đại của thiên đàng để chúng ta ẩn nấp và cầu nguyện không thôi, hàng ngàn con thuyền bị sóng gió dập dồi đã tìm được bến đậu ở đó. Cho nên khi bão tố nổi lên, chúng ta biết giương buồm để chạy hết tốc lực đến đó, là một hành động khôn ngoan vậy.

             Những lời cầu nguyện ngắn cũng đã dài đủ. Trong bài cầu nguyện của Phi-e-rơ thốt ra, chỉ có ba tiếng (theo bản anh văn là “Chúa cứu tôi!”), nhưng bài cầu nguyện ấy đủ để nói lên ý của ông. Đừng nói dong dài, nhưng nên nói lên một cách mạnh mẽ và kiên quyết hơn. Một nhu cầu khẩn cấp thường là một giáo sư rất giỏi để dạy ta ăn nói cách ngắn gọn. Nếu những bài cầu nguyện của bạn bớt được những chiếc lông đuôi tự kêu (như đuôi con công) và thêm nhiều lông cánh, thì bay nhanh hơn nhiều lắm. Đối với lòng tin kính thì những lời trên đầu môi chót lưỡi có thể ví như trấu đối với hột gạo cội. Những vật quý giả chỉ chiếm một khoảng trống nhỏ hẹp, cho nên tất cả những lời cầu nguyện dài dòng thật ra chỉ cần được thốt ra thành một câu khẩn nài ngắn gọn như câu của Phi-e-rơ. Những cơn khốn đốn cùng cực của chúng ta là những cơ hội tốt cho Chúa. Một tiếng kêu cứu đầy lo âu kèm theo một ý thức sắc bén về mối nguy hiểm của chúng ta sẽ đến ngay với tai Chúa Giê-xu, mà đối với Ngài thì lỗ tai đi dôi với tấm lòng, và chẳng bao lâu, tai Ngài cũng bị lôi cuốn vào đó. Chỉ đến giờ phút chót chúng ta mới kêu cầu đến Chúa, tuy nhiên, bàn tay nhanh nhẹn của Ngài vẫn sửa trị được trì hoãn của chúng ta bằng một hành động cấp thiết và hữu hiệu. Chúng ta sẽ bị những làng nước âu lo sôi sục nhận chìm chăng? Hãy nhìn lên cứu Chúa hướng tâm hồn ta về Ngài, chúng ta có thể tin chắc rằng Ngài sẽ không để cho chúng ta chết mất đâu. Trong lúc chúng ta không thể làm gì cả, thì Chúa Giê-xu có thể làm mọi sự; hãy cầu xin sự trợ giúp toàn năng của Ngài bên cạnh mình, chúng ta sẽ luôn luôn được bình an.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn