14:58 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 29


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14779

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23023812

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

YÊU CHÚA LUÔN LUÔN

Thứ hai - 24/11/2014 20:16
YÊU CHÚA LUÔN LUÔN

YÊU CHÚA LUÔN LUÔN

“Gióp khá kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?” Gióp 1:9.
 
YÊU CHÚA LUÔN LUÔN

              “Gióp khá kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao?” Gióp 1:9.

              Đó là câu hỏi hiểm ác của Sa-tan khi đề cập đến một nhân vật ngay thẳng đời xưa; tuy nhiên ngày nay, nhiều người có thể bị đặt vấn đề như vậy để lẽ công bình được sáng tỏ, vì họ chỉ yêu mến Đức Chúa Trời cách đơn sơ vì Ngài khến họ được thạnh vượng, sung túc. Một khi mọi sự không còn tốt đẹp nữa, họ sẽ sẵn sàng vứt bỏ đức tin mà họ từng khoe khoang trong Chúa. Nếu họ thấy rõ là từ khi họ tự nhận là tin Chúa thì đối với thế gian họ trở thành phong-phú hơn, họ sẽ yêu mến Chúa theo lối hoàn toàn xác thịt và nghèo nàn đó; nhưng khi gặp nghịch cảnh, họ sẽ phản loạn với Đức Chúa Trời. Tình thương của họ là tình thương đối với cái bàn ăn chớ không phải đối với chủ nhà; tình thương đối với các món ăn chớ không phải đối với người đãi họ.

              Riêng về người tín đồ thật của Đấng Christ thì trông đợi được phần thưởng của đời sau và sẵn sàng chịu khổ trong đời này. Lời hứa của giao ước cũ là sự sung túc thịnh vượng, nhưng lời hứa của giao ước mới là thù nghịch chống đối. Hãy nhớ lời Đấng Christ đã phán:” Hễ nhánh nào trong ta không kết quả thì Ngài chặt hết; còn nhánh nào kết quả”. Thì sao?” Ngài tỉa sửa để được sai trái hơn”. Nếu bạn đang kết quả, chắc chắn bạn phải gặp hoạn nạn. Có lẽ bạn đã tự nhủ:” Than ôi, thật là một viễn cảnh khủng khiếp!” Nhưng cơn hoạn nạn ấy sẽ tạo ra nhiều kết quả thật quý báu , cho nên người tín đồ găp thử thách phải biết học tập để vui mừng khi bị thử nghiệm, vì càng gặp nhiều thử thách, thì người ấy càng được Chúa Jesus an ủi nhiều hơn. Nếu bạn là con cái Đức Chúa Trời , thì tin chắc rằng bạn sẽ không xa lạ gì với ngọn roi đâu. Chẳng chóng thì chầy, thỏi vàng cũng phải chịu thử lửa. Xin bạn đừng sợ, trái lại, hãy mừng rỡ vì thì giờ kết quả đó đã được dành sẵn cho bạn, vì qua chúng bạn sẽ dứt khoát với thế gian và được chuẩn bị sẵn sàng cho thiên đàng; bạn sẽ được giải thoát để không còn bám víu vào hiện tại, nhưng tạo thành người biết trông đợi những điều đời đời chẳng bao lâu sẽ được mặc khải cho bạn. Lúc bạn cảm thấy rằng bạn hiện phục vụ Đức Chúa Trời vô-ích cho hiện tại, lúc ấy bạn sẽ vui mừng về phần thưởng vô hạn trong tương lai.

 
Ms. Charles Spurgeon
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn