14:49 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 42


Hôm nayHôm nay : 12332

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 122750

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23131783

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

QUYỀN PHÉP LỚN

Thứ hai - 12/06/2017 20:56
QUYỀN PHÉP LỚN

QUYỀN PHÉP LỚN

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:17 Ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va. Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng sự gì là khó quá cho Ngài cả.
 


QUYỀN PHÉP LỚN

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:17

               Ôi, hỡi Chúa Giê-hô-va. Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất, chẳng sự gì là khó quá cho Ngài cả.

               Giê-rê-mi là một người vĩ đại vì ông thường xuyên cầu nguyện với Đấng Sáng Tạo Uy Nghiêm. Ông biết rằng có một Đấng Sáng Tạo Uy Nghiêm mà quyền năng Ngài không ai có thể thấu hiểu. Chúa đã dùng uy quyền lớn của Ngài để tạo ra mọi lãnh vực của thiên nhiên.

               Chúa tạo dựng nên trái đất với tất cả những gì ở trong đất và trên đất. Chúa tạo dựng nên đá và cây cối, cây sồi và biển cả. Ngài chu cấp thức ăn và nước uống đầy đủ trên hành tinh này để bạn tồn tại. Ngài cũng tạo nên bầu không khí với lượng oxy chính xác để bạn thở được.

               Chúa cũng tạo dựng các tầng trời. Từ vị trí thuận lợi của bạn ở dưới đất, bạn có thể nhìn thấy vũ trụ ngoạn mục mà Chúa tạo dựng. Đa-vít viết trong Thi Thiên 19 rằng các tầng trời truyền rao sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Khi bạn chăm xem bầu trời ngày hoặc đêm để nhìn thấy vẻ đẹp hùng vĩ, hãy nhớ rằng Chúa tạo dựng nên chúng.

               Giê-rê-mi nhấn mạnh đến sự tể trị và quyền năng của Chúa trong lời cầu nguyện. Chúa không có một cánh tay đưa ra để Bạn có thể nhìn thấy, nhưng sức mạnh của Ngài vượt trỗi hơn bất cứ cánh tay đầy cơ bắp nào trên thế giới này. Vì không có sự giới hạn trong quyền năng và sự tể trị của Ngài, Giê-rê-mi có thể cầu nguyện cách đầy tự tin rằng không gì quá khó cho Chúa.

               Giê-rê-mi cầu nguyện khi ông đang trong trận bao vây cuối cùng của Ba-by-lôn trên Giê-ru-sa-lem. Giê-rê-mi vừa mới mua miếng ruộng từ người bà cọn của mình, và sự xâm lăng của Ba-by-lôn có thể làm cho miếng đất của ông chẳng còn giá trị. Sau khi ký vào hai tờ giấy mua bán, Giê-rê-mi liền rao giảng ý nghĩa của hành động mang tính biểu tượng ấy. Ông công bố rằng nhà cửa, ruộng và vườn nho một ngày kia sẽ được dân sự của Ngài mua và bán trở lại.

               Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Những người đi lưu đày tại Ba-by-lôn bị đưa đi xa hàng bao nhiêu thập niên, và dân lưu đày sẽ nhớ lại lời Giê-rê-mi đã nói. Họ cũng sẽ nhớ lời cầu nguyện của ông. Đấng Sáng Tạo đang cầm quyền trên trời và dưới đất chắc chắn có thể xử lý người Ba-by-lôn. Chắc chắn ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài.

               Không gì quá khó chó Chúa. Ngài đã tạo dựng vũ trụ rộng lớn, và Ngài cũng đã tạo nên bạn tuyệt vời. Thật ra, Ngài thưa hoàn tất quá trình tạo dựng bạn. Bạn vẫn còn những chỗ "gồ ghề" mà Ngài có thể làm cho trơn láng bằng ân điển và vẻ đẹp của Ngài. Hãy để Ngài hoàn tất công việc kỳ diệu mà Ngài đã bắt đầu trong bạn.

               Hãy mô tả xem bạn được an ủi thế nào khi biết rằng không gì là quá khó cho Chúa?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn