19:31 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 48

Máy chủ tìm kiếm : 5

Khách viếng thăm : 43


Hôm nayHôm nay : 10018

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 27710

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23036743

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

CHÚA CỦA MỌI XÁC THỊT

Chủ nhật - 18/06/2017 20:57
CHÚA CỦA MỌI XÁC THỊT

CHÚA CỦA MỌI XÁC THỊT

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:26-27 Có lời Đúc Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vầy, nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho Ta chăng?


 
CHÚA CỦA MỌI XÁC THỊT

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:26-27

                Có lời Đúc Giê-hô-va phán cho Giê-rê-mi như vầy, nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho Ta chăng?

                Chúa đáp lời cầu nguyện của Giê-rê-mi bằng cách bắt đầu bằng chính những chữ mà Giê-rê-mi đã dùng. Không gì quá khó cho Chúa (32:17). Không gì vượt quá khả năng của Chúa. Chúa tái bảo đảm với Giê-rê-mi bằng cách tiếp nhận lời cầu nguyện của ông và lập lại lời hứa của Ngài.

                Tuy nhiên, có sự khác biệt trong cách Giê-rê-mi bắt đầu lời cầu nguyện của ông và cách Chúa bắt đầu câu trả lời của Ngài. Giê-rê-mi biết rằng không gì quá khó cho Chúa, vì Chúa tạo dựng các tầng trời và đất bằng chính quyền năng rất lớn của Ngài (32:17). Trong câu trả lời của Ngài, Chúa lại nêu lên một lý do nữa.

                Không gì khó quá với Chúa, vì Ngài là Chúa của mọi xác thịt. Ngài quyết định mọi người phải thế nào và phải làm gì, dầu họ có tin Ngài hay không. Ngài là Chúa ngay cả trên những người không muốn quyền tể trị của Ngài. Họ tự quyết định cho số phận của mình, nhưng bao lâu họ còn sống trên đất thì Chúa dùng họ theo ý muốn Ngài. Trong tương lai, mọi người sẽ nhìn thấy rõ ràng Chúa là chủ tể của mọi loài.

                Chúa của mọi xác thịt đặc biệt là Đấng Chủ Tể của dân sự Ngài. Khi Sa-ra cười vì nghe lời hứa rằng bà sẽ sanh một con trai, Chúa hỏi bà “Há có sự gì quá khó cho Chúa sao?" Vào năm sau, Sa-ra đã có một bé trai (Sáng 18:13-14).

Khi Môi-se thưa với Chúa rằng có 600.000 người đang cần thức ăn, Chúa phán rằng chẳng lẽ Tay ta ngắn lắm sao? (Dân Số Ký 11:23). Chúa đã chu cấp tất cả lương thực họ cần. Ngài nuôi họ trong đồng vắng trong bốn mươi năm.


                Tổ phụ chúng ta là ông Gióp cũng biết rằng Chúa có thể làm được mọi sự và không kế hoạch nào của Chúa phải bị dừng lại (Gióp 42:2). Trong thời, Xa-cha-ri nhiều người nghi ngờ lời hứa của Chúa về một tương lai vinh hiển. Chúa hỏi họ, dầu những sự này quá khó cho họ, chẳng lẽ nó cũng quá khó cho Ta sao? (Xa-cha-ri 8:6).

                Thiên sứ Gáp-ri-ên nói với Ma-ri rằng không có cứ gì quá khó cho Chúa (Lu-ca 1:27). Chúa Giê-xu nói rằng Đức Chúa Trời có thể làm được mọi sự (Ma-th-iơ 19:26). Rõ ràng Chúa là Chúa của mọi xác thịt.

                Hãy dùng từ ngữ của bạn để mô tả không có sự gì là khó quá cho Chúa trước những vấn đề của đời sống bạn?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn