23:08 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 50

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 47


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 8946

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23017979

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

CHÚA KHÔNG THẤT HỨA

Thứ sáu - 23/06/2017 20:39
CHÚA KHÔNG THẤT HỨA

CHÚA KHÔNG THẤT HỨA

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:23-24 Có lời của Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi như vầy, ngươi há chẳng xét dân này nói hay sao? Chúng nó nói, hai họ mà Đức Giê-hô-va đã kén chọn thì Ngài bỏ rồi. Như vậy, chúng nó khinh dể dân Ta, coi dân này chẳng thành một nước nữa.

CHÚA KHÔNG THẤT HỨA
 

               Kinh Thánh: Giê-rê-mi 33:23-24

               Có lời của Đức Giê-hô-va lại phán cho Giê-rê-mi như vầy, ngươi há chẳng xét dân này nói hay sao? Chúng nó nói, hai họ mà Đức Giê-hô-va đã kén chọn thì Ngài bỏ rồi. Như vậy, chúng nó khinh dể dân Ta, coi dân này chẳng thành một nước nữa.

               Những người hoài nghi nói rằng Chúa đã dẫn dân sự của Chúa đến chỗ sa bại. Hai dân tộc nơi dân sự của Chúa đang ở là những quốc gia thất hứa. Người A-sy-ri đã chinh phục Y-sơ-ra-ên, và người Ba-by-lôn sắp sát hại nhiều người Giu-đa.

               Những người hoài nghi cho rằng thất bại cũng giống như bị loại bỏ. Họ cho rằng Chúa đã loại bỏ chính dân sự của Ngài. Thế là những kẻ hoài nghi thấy mình tha hồ có quyền khinh bỉ người Do Thái vì họ nghĩ rằng Chúa cũng đang cổ thái độ tương tự.

               Những người hoài nghi thường không biết mình đang nói gì. Họ quan sát và rút ra kết luận, nhưng họ thiếu một mối quan hệ với Chúa, là Đấng ban cho họ một quan điểm đúng đắn. Trong trường hợp về hai vương quốc của Đức Chúa Trời, họ hoàn toàn sai.

               Nếu không có một vị vua và không có chức vụ tế lễ, thì rất khó gọi nhóm người của họ là dân tộc. Tuy nhiên, trong tương lai cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa sẽ có cả vua lẫn thầy tế lễ. Chúa hứa rằng họ sẽ có cả vua lẫn thầy tế lễ trong tương lai. Dòng dõi của Đa-vít một lần nữa lại ngồi trên ngai, và các thầy tế lễ lại sẽ dâng của lễ cho Chúa (33:17-18).

               Chúa không bao giờ thất hứa với dân sự Ngài. Lời hứa đơn giản này được tìm thấy xuyên suốt Kinh Thánh. Trong một giấc mơ, Chúa đã hứa với Gia-cốp rằng, "Ta ở cùng ngươi và sẽ chẳng hề lìa bỏ ngươi." (Sáng 28:15).

               Nhiều thế kỷ sau, khi dân Y-sơ-ra-ên đã sẵn sàng bước vào đất hứa, Môi-se lại nói với họ hai lần, "Chúa không hề lìa ngươi hoặc bỏ ngươi" (Phục Truyền 31:6,8). Sau khi Môi-se qua đời, Chúa nói với Giô-suê, "Ta đã ở cùng Môi-se thể nào, Ta cũng sẽ ở cùng ngươi thể ấy; Ta sẽ không lìa ngươi hoặc bỏ ngươi." (Giô-suê 1:5).

               Sau khi Chúa đã thiết lập vương quốc, vua Đa-vít đã ban lời hứa tương tự cho con trai mình là Sa-lô-môn. Ông nói với Sa-lô-môn rằng, Giê-hô-va Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời của cha, vẫn ở cùng con; Ngài chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con." (ISử ký 28:20).

               Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời chẳng hề từ bỏ bạn không? Nếu bạn là con cái của Ngài, Chúa sẽ chẳng bao giờ lìa bạn hoặc bỏ bạn.

               Bạn tin Chúa sẽ chẳng hề lìa bỏ bạn mạnh mẽ ở mức độ nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn