18:31 EDT Thứ năm, 09/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 57

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 55


Hôm nayHôm nay : 14207

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 92194

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23101227

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

Phao-lô, Cha Thuộc Linh Của Ti-mô-thê

“Ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lô-ít, bà ngoại con, và trong Ơ-nít, mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa” (câu 5).

Xem tiếp...

CÔNG CHÍNH

Thứ năm - 15/06/2017 20:47
CÔNG CHÍNH

CÔNG CHÍNH

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:19 Ngài có chương trình cao cả, Ngài thực hiện những việc diệu kỳ. Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của loài người. Ngài thưởng phạt mọi người tùy theo nếp sống và công việc họ làm.
 
CÔNG CHÍNH

              Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:19

              Ngài có chương trình cao cả, Ngài thực hiện những việc diệu kỳ. Mắt Ngài nhìn thấy mọi đường lối của loài người. Ngài thưởng phạt mọi người tùy theo nếp sống và công việc họ làm.

              Giê-rê-mi cứ tiếp tục cầu nguyện sau khi mua đất. Mục đích mua đất của ông nghe có vẻ rất dại dột, đặc biệt đối với những nhà kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, mục đích của Chúa luôn luôn rất lớn lao.

              Chúa có một mục đích vô cùng lớn lao cho việc mua đất của Giê-rê-mi, cũng như trong mọi việc khác. Chữ "mục đích" (purpose) trong tiếng Hê-bơ-rơ còn được dịch là "lời khuyên bảo" (counsel). Nó cũng là từ mô tả lời chỉ dạy của người khôn ngoan trong 18:18. Lời chỉ dạy của con người không thể nào sánh được với lời chỉ dạy của Chúa. Lời khuyên của Chúa là tuyệt vời và sự khôn ngoan Ngài vô cùng vượt trỗi (Ê-sai 28:29).

              Giê-rê-mi cũng ngợi khen Chúa vì Ngài thực hiện công việc quyền năng của Ngài. Ông nhớ lại công việc không thể quên được khi Ngài dẫn dân sự ra khỏi xứ Ê-díp-tô (32.20-22). Đừng quên rằng Chúa có quyền năng để thực hiện phép lạ vào những thời điểm và nơi chốn mà Ngài đã chọn.

              Giê-rê-mi thừa nhận rằng Chúa nhìn thấy mọi việc con người đang làm. Thậm chí Ngài còn biết họ sẽ làm gì trước khi họ hành động. Ngài còn biết điều gì trong lòng thúc đẩy họ làm. Vì Chúa có thể thấy mọi sự, Ngài đủ tiêu chuẩn để làm vị Quan Tòa Tối Cao. Ngài đã gom đủ các bằng chứng để có lời tuyên án từng người.

              Lời cầu nguyện của Giê-rê-mi chứng tỏ ông biết Chúa sẽ ban thưởng cho mỗi người về cách sống và những công việc họ làm. Sự thưởng phạt của Chúa cho mỗi cá nhân là hoàn toàn công bằng. Chúa công bình luôn thực hiện những điều ngay thẳng. Ai đáp ứng với tình yêu Ngài sẽ hưởng lấy ân điển Ngài. Ai không hưởng ứng sẽ nhận lấy sự đoán xét.

              Chúa là Chủ sẽ ban thưởng cho tất cả dân sự Ngài. Ngài ban sự cứu rỗi là món quà không đòi giá cho bất cứ ai tin nơi Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 2:8-9), và Ngài ban phần thưởng thiên đàng cho mỗi tín hữu tùy theo cách sống của họ trên đất (ICô-rinh-tô 3-12-15). Cách sống của bạn hôm nay quan hệ mật thiết với cõi đời đời. Bạn có thể cho rằng mình quá thiêng liêng lúc nào cũng nghĩ đến phần thưởng, bạn có thể nói rằng ao ước duy nhất của bạn là yêu Chúa và yêu con người. Tuy nhiên, hãy suy xét điều này: phần thưởng Chúa ban cho sẽ làm bạn yêu Chúa và yêu người chung quanh thậm chí nhiều hơn! Hãy yêu Chúa ngay hôm nay.

              Chúa ban thưởng cho con dân Ngài bằng những phương cách cụ thể nào?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn