11:16 EDT Chủ nhật, 12/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 30

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 28


Hôm nayHôm nay : 11660

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 121217

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23130250

Trang nhất » Dưỡng linh » Học Kinh Thánh hằng ngày

Bài Mới

Tôn Kính Cha Mẹ

Tôn Kính Cha Mẹ

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi” (Ê-phê-sô 6:1-2).

Xem tiếp...

BỊ GIAM CẦM

Thứ tư - 07/06/2017 21:07
BỊ GIAM CẦM

BỊ GIAM CẦM

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:2 Bấy giờ, đạo binh của vua Ba-by-lôn vây thành Giê-ru-sa-lem, còn tiên tri Giê-rê-mi thì đã bị giam nơi hànhlang lính canh trong cung vua Giu-đa.
BỊ GIAM CẦM

                Kinh Thánh: Giê-rê-mi 32:2

                Bấy giờ, đạo binh của vua Ba-by-lôn vây thành Giê-ru-sa-lem, còn tiên tri Giê-rê-mi thì đã bị giam nơi hànhlang lính canh trong cung vua Giu-đa.

                Thời trị vì của vua Giu-đa đã đến hồi kết thúc. Quân Ba-by-lôn vây thành. Lời tiên tri của Giê-rê-mi về sự hủy phá thành đã thành sự thật. Suốt nhiều thập niên, ông đã cảnh cáo rằng người Ba-by-lôn sẽ là công cụ của Chúa để đem sự hủy hoại đến trên thành này. Dân thành rất xứng đáng với hình phạt này vì họ đã quay lung với Chúa.

                Vua rất ghét nghe sứ điệp này, nên ông đã nhốt sứ giả. Khi vua ló mặt ra khỏi tường thành và nhìn thấy người Ba-by-lôn ở khắp nơi, ông thấy những bằng chứng xác nhận lời tiên tri của Giê-rê-mi đến từ Chúa. Sự kiện đang xảy ra theo y lời Giê-rê-mi. Nhưng vị vua này không thích những điều đang diễn tiến nên ông đã phản ứng vô lý. ông bỏ tù vị tiên tri với ý định thay đổi những gì Chúa sẽ làm.

                Có lẽ ông cho rằng Giê-rê-mi là người làm mất tinh thần quân đội. Vì Giê-rê-mi đã nói rõ rằng Giu-đa không thể thắng nổi Ba-by-lôn. Có lẽ chính vua cũng cảm thấy ngã lòng. Giê-rê-mi đã nói với nhà vua rằng chắc chắn ông sẽ làm phu tù, sẽ bị dẫn qua Ba-by-lôn.

                Suốt bao nhiêu năm, rất ít người tin lời Giê-rê-mi về một hiểm họa sắp xảy ra. Bây giờ mọi người đều nhìn thấy hiểm họa đang bao vây thành phố. Tương lai trông có vẻ vô vọng, nhưng bây giờ Giê-rê-mi lại rao ra một sứ điệp hi vọng. Một lần nữa, rất ít người tin ông.

                Người ta không tin Giê-rê-mi vì họ không biết về tình yêu của Chúa lẫn sự tể trị của Ngài. Sự đoán xét của Chúa trên thành của họ tệ hại hơn nhiều so với điều họ có thể chấp nhận. Và bây giờ Chúa lại hứa về một tương lai quá phước hạnh đến Việc nhốt sứ giả chẳng ảnh hưởng gì đến sứ điệp. Vua không thể nào làm cho vị tiên tri phải nín lặng. Giê-rê-mi được tự do để rao giảng lời Chúa ngay cả khi ông bị giam cầm.

                Trong hoàn cảnh hiện tại của bạn. Bạn có thấy mình bị giam cầm trong lãnh vực nào không? Hãy đến gần Chúa hơn. Không ai có thể giam hãm Lời Chúa được đâu.

                Chúa đã an ủi bạn thế nào khi thân thể hoặc tình cảm bạn bị giam cầm?

 
David Coldwell
Nguồn: cdnvn.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn