05:03 EDT Thứ ba, 30/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 7


Hôm nayHôm nay : 3092

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 278512

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23007919

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ CHÚNG TÔI THỜ PHƯỢNG CÓ THỂ CỨU CHÚNG TÔI

Thứ ba - 27/04/2021 21:26
ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ CHÚNG TÔI THỜ PHƯỢNG CÓ THỂ CỨU CHÚNG TÔI

ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ CHÚNG TÔI THỜ PHƯỢNG CÓ THỂ CỨU CHÚNG TÔI

ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ CHÚNG TÔI THỜ PHƯỢNG CÓ THỂ CỨU CHÚNG TÔI


ĐỨC CHÚA TRỜI MÀ CHÚNG TÔI THỜ PHƯỢNG CÓ THỂ CỨU CHÚNG TÔI
 

       Đọc Kinh Thánh: Đa-ni-ên 3:14-20, 24-25, 28.

 

       SUY NGẪM

       Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã chinh phục dân Chúa và bắt họ đi lưu đày, trong đó có Đa-ni-ên cùng các bạn của ông — là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô. Cố gắng sống trung thành với Chúa khi bị lưu đày là một điều vô cùng khó khăn với muôn vàn thử thách và cám dỗ. Điều dễ dàng nhất mà họ có thể làm là từ bỏ Đức Chúa Trời của mình. Điều đó sẽ giúp họ thoát khỏi hình phạt bị ném vào lò lửa hực! Nhưng họ kiên quyết không làm. Họ đã chọn giữ lòng trung thành, vì biết rằng Đức Chúa Trời mà họ thờ phượng có thể giải cứu họ.
 

       Thật là một sự khích lệ cho chúng ta! Khi đối mặt với thử thách và cám dỗ, áp lực và bách hại, hãy nhớ luôn sống chân chính và tận trung với Đức Chúa Trời. Đừng để những hoàn cảnh khó khăn khiến chúng ta bất trung với Ngài. Hãy học cách tiếp tục phó thác mình trong bàn tay yêu thương và quyền năng của Đức Chúa Trời, vì Chúa của chúng ta có “dư sức” để giải cứu chúng ta. Ngài sẽ chăm sóc chúng ta.
 

       Chúa không làm điều này từ xa! Đức Chúa Trời đã ở cùng Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô trong lò lửa hực thể nào, thì Ngài cũng sẽ đi với chúng ta qua những thử thách và khó khăn thể ấy. Ngài là Đức Chúa Trời - Đấng đã phán trong Hê-bơ-rơ 13:5 rằng: "Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu.” Thật vậy, Ngài sẽ giúp chúng ta. Đức Chúa Trời thành tín với chính Ngài — Ngài thành tín với lời của Ngài. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết cách Chúa hành động, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng có năng quyền để giải cứu chúng ta.
 

       CẦU NGUYỆN

       Thưa Chúa, mặc dù tên con không phải là Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô nhưng con biết, Ngài vẫn thành tín với con. Xin đừng để chúng con chịu thử thách nhưng nếu phải đối mặt với chúng, xin nhắc chúng con về sự thành tín của Ngài — rằng Chúa có năng quyền để giải cứu chúng con. Trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
 

       THỰC HÀNH

       Hê-bơ-rơ 13:6 có chép:

       “Chúa giúp đỡ tôi, tôi sẽ không sợ.

       Người đời làm gì tôi được?"
 

       Đây là lời tuyên xưng tuyệt vời về đức tin nơi Đức Chúa Trời, cũng là lời khẳng định tuyệt đối về sự thành tín của Ngài. Hãy nhớ lại hành trình đối diện và chịu đựng những thử thách, khó khăn. Mặc dù có lúc bạn đã thất bại và vấp ngã đâu đó, nhưng hãy biết rằng Chúa của chúng ta vĩ đại và mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì bạn để Ngài hành động cho đến thời điểm này. Hãy quyết tâm giữ vẹn lòng trung thành — Đức Chúa Trời của chúng ta có năng quyền giải cứu chúng ta!

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith”

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn