03:44 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 17

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 16


Hôm nayHôm nay : 3404

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 269444

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22998851

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

ĐỂ TRONG MỌI SỰ NGÀI ĐỀU ĐỨNG ĐẦU

Thứ hai - 03/05/2021 04:50
ĐỂ TRONG MỌI SỰ NGÀI ĐỀU ĐỨNG ĐẦU

ĐỂ TRONG MỌI SỰ NGÀI ĐỀU ĐỨNG ĐẦU

ĐỂ TRONG MỌI SỰ NGÀI ĐỀU ĐỨNG ĐẦU


ĐỂ TRONG MỌI SỰ NGÀI ĐỀU ĐỨNG ĐẦU
 

      Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:13-23 

 

      SUY NGẪM

      Phân đoạn Kinh Thánh này là một bài thánh ca đẹp, đậm chất Cơ Đốc, cho chúng ta những lời dạy sâu sắc về Đức Chúa Giê-xu Christ. Trong bài tĩnh nguyện ngắn này, tôi muốn đưa ra ba suy tư về việc xây dựng đời sống tâm linh cá nhân của chúng ta. Đầu tiên là về thân vị siêu việt của Đức Chúa Giê-xu Christ. Sự siêu việt của Ngài không bắt đầu từ lịch sử. Ngài không bị ràng buộc bởi thời gian và không gian. Ngài đã hiện diện trước khi thế giới được tạo dựng. Ngài đã hiện diện trong buổi đầu của sự sáng tạo. Ngài vẫn ở với chúng ta, ngắm xem sự sáng tạo của Ngài và chính trong Ngài mà “muôn vật được giữ vững”. Không ai có thể sánh so được với thân vị siêu việt và uy quyền của Đấng Christ.
 

      Một trong nhiều điều mà Chúa Giê-xu đã làm cho nhân loại, là ban cho món quà vô giá của chính Ngài. Hãy nhớ rằng Ngài là Chúa của sự sáng tạo, nhưng Ngài đã sẵn lòng hiến thân, vì lợi ích của chúng ta, “bằng huyết Ngài trên thập tự giá”. Trong một bài thánh ca Cơ Đốc khác trong Phi-líp chương 2, chúng ta được biết rằng Chúa Giê-xu “đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự” (Phi-líp 2). Chúa Giê-xu - Chúa của sự sáng tạo, tự hạ mình xuống và mang lấy thập tự, để cho loài người ương ngạnh chúng ta một lối thoát khỏi tội lỗi. Đây là một món quà mà chỉ Chúa Giê-xu mới có thể ban tặng. Món quà lại này mang đến cho chúng ta những món quà vô giá khác, món quà của sự tha thứ và sự phục hoà.
 

      Chúng ta sẽ đáp ứng như thế nào với thân vị ưu việt và món quà vô giá của Ngài? Chúng ta có thể sẽ đáp ứng bằng cách chối từ hoặc giấu biệt món quà này đi. Tuy nhiên, nếu Chúa Giê-xu là thật là Đấng như chúng ta đang nói thì việc chối bỏ Ngài hoặc đặt Ngài ở bên lề của đời sống thật sự là điều ngu dại. Cách đáp ứng đúng đắn là chúng ta đặt Ngài làm trung tâm của đời sống khi chúng ta tìm kiếm sự “thánh sạch, không tì vết, không chỗ trách được” và “tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của Tin Lành.” Đây phải là đáp ứng cần thiết của mỗi chúng ta, nhờ vào đức tin của chúng ta vào thân việt ưu việt của Đấng Christ và món quà vô giá mà Ngài đã rộng rãi ban tặng cho chúng ta.

 

      CẦU NGUYỆN

      Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con, thật dễ dàng để chúng con nói rằng chúng con tin vào Chúa Giê-xu và ca ngợi sự vĩ đại của Ngài. Xin hãy dạy cho chúng con để đức tin này hình thành mối liên hệ của chúng con với Ngài và để Ngài biến đổi đời sống của chúng con để chúng con sẽ thực sự thánh khiết và không chỗ trách được. Trong danh cao quý và siêu việt của Đức Chúa Giê-xu, chúng con cầu nguyện. Amen.

 

      Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith” 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn