12:26 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 85


Hôm nayHôm nay : 16959

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265533

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22994940

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

XIN KHIẾN LÒNG CON KÍNH SỢ DANH NGÀI

Thứ hai - 03/05/2021 21:17
XIN KHIẾN LÒNG CON KÍNH SỢ DANH NGÀI

XIN KHIẾN LÒNG CON KÍNH SỢ DANH NGÀI

XIN KHIẾN LÒNG CON KÍNH SỢ DANH NGÀI


XIN KHIẾN LÒNG CON KÍNH SỢ DANH NGÀI

 

    Kinh Thánh: Thi Thiên 86:1-17 

 

    SUY NGẪM

    Thi Thiên 86 là một lời cầu xin giúp đỡ. Trong những câu mở đầu, Đa-vít liên tục cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu ông: ‘Xin nghiêng tai nhậm lời con’ (câu 1); ‘Xin bảo vệ linh hồn con’ (câu 2); ‘Xin thương xót con’ (câu 3). Nhưng chỉ trong những câu cuối cùng, Đa-vít mới cho chúng ta biết điều mà ông mong muốn được giải cứu khỏi: ‘những kẻ kiêu ngạo’, ‘một lũ hung bạo’, ‘những kẻ ghét con’ (câu 14, 17).
 

    Đa-vít khao khát được Đức Chúa Trời can thiệp, ban cho ông sức mạnh để đối mặt với kẻ thù của mình (câu 16), bày tỏ tình yêu thương với ông theo cách mà ngay cả kẻ thù của ông cũng nhận ra (câu 17). Nhưng trọng tâm của Đa-vít trong Thi Thiên này không phải là những rắc rối của ông (ông không mô tả chi tiết ở đây), nhưng là Đức Chúa Trời mà ông đang cầu xin. ‘Chúa là thiện, sẵn lòng tha thứ’ (câu 5), ‘Chúa là Đức Chúa Trời hay thương xót và làm ơn, chậm nóng giận, đầy lòng nhân từ và chân thật’ (câu 15, xem Êxê. 34:6-7), một Đức Chúa Trời luôn giúp đỡ và an ủi (câu 17). Đa-vít cam kết với Đức Chúa Trời này: ông là ‘đầy tớ’ của Đức Chúa Trời (câu 2, 4, 16); ông thừa nhận sự vĩ đại và quyền năng của Đức Chúa Trời (câu 10); ước muốn của ông là bước đi trong lẽ thật của Đức Chúa Trời (câu 11); ông muốn ngay cả kẻ thù của mình cũng thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Trời (câu 17).
 

    Thật vậy, một ngày nào đó, tất cả các quốc gia sẽ thờ phượng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, đáp lại những công việc quyền năng của Ngài, thừa nhận một mình Ngài là Đức Chúa Trời (câu 9-10). Không ngạc nhiên khi Đa-vít kêu xin Đức Chúa Trời rằng ‘Xin khiến lòng con kính sợ danh Ngài’ (câu 11): vì chỉ có một Đức Chúa Trời, chẳng phải mọi nghị lực và sự cam kết của Đa-vít đều hướng về việc phụng sự Đức Chúa Trời này sao?
 

    Đây là một thách thức: ứng phó với thời kỳ khủng hoảng, không phải bằng cách chìm đắm trong những rắc rối của chúng ta, mà bằng cách nhắc nhở bản thân về đặc tính của Đức Chúa Trời và bằng cách tự nhắc mình bước đi theo cách của Ngài.

 

    CẦU NGUYỆN

    Chúng con cảm ơn Cha, là Cha của chúng con. Chúng con có thể kêu cầu Ngài trong lúc khó khăn và biết rằng Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng con và đáp lại trong tình yêu thương và lòng thương xót. Khi chúng con đến trước mặt Ngài để cầu nguyện, xin Ngài hãy cho chúng con một cái nhìn mới mẻ về Ngài. Xin Ngài giải cứu chúng con khỏi sự dữ và củng cố niềm tin của chúng con. Khi đến với Ngài, xin làm mới lại cam kết của chúng con với Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men!

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith” 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn