21:40 EDT Thứ bảy, 04/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 62

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 59


Hôm nayHôm nay : 11494

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 40362

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23049395

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

NHƯNG NGÀI ĐÃ MỞ TAI CON ĐỂ NGHE NGÀI

Thứ ba - 27/04/2021 04:18
NHƯNG NGÀI ĐÃ MỞ TAI CON ĐỂ NGHE NGÀI

NHƯNG NGÀI ĐÃ MỞ TAI CON ĐỂ NGHE NGÀI

NHƯNG NGÀI ĐÃ MỞ TAI CON ĐỂ NGHE NGÀI


NHƯNG NGÀI ĐÃ MỞ TAI CON ĐỂ NGHE NGÀI
 

     Kinh Thánh: Thi Thiên 40:1-17 

 

     SUY NGẪM

“Chúa không thích sinh tế hoặc tế lễ chay,

Chúa không đòi tế lễ thiêu hay tế lễ chuộc tội,

Nhưng Ngài đã mở tai con để nghe Ngài.”

(Thi Thiên 40:6)
 

     Trong bài Thi Thiên này, Đa-vít xúc động hồi tưởng cách Đức Chúa Trời đã giải cứu ông khỏi “hầm hủy diệt” và “vũng bùn lầy” (40:2). Bài Thi Thiên chứa đựng nhiều ý nghĩa thuộc linh vô giá, đặc biệt hữu ích cho các Cơ Đốc nhân đang đối diện khó khăn hoặc gặp nhiều thử nghiệm trong đời.
 

     Trong câu 6–8, Đa-vít chuyển sự chú ý mình vào cốt lõi của sự thờ phượng chân thật. Ông suy ngẫm về ý nghĩa của một tín hữu thật, một người thực sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông kết luận rằng tín hữu thật là người có đôi tai rộng mở (40:6) và vui thích làm theo ý muốn của Chúa (40:8).

 

     Có đôi tai rộng mở nghĩa là gì?
 

     Người có đôi tai rộng mở sẽ không điếc trước tiếng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của Đấng Toàn Năng. Đôi tai người ấy không bị bịt kín bởi những thứ rác rưởi của nếp sống trần gian, tánh lãnh đạm thuộc linh và thú vui xác thịt, đến nỗi không còn nghe được tiếng thì thầm thiên thượng đến với mình.
 

     Người có đôi tai rộng mở thường chú ý lời của Đức Chúa Trời. Người đó luôn đón nhận các mạng lệnh của Chúa. Người đó luôn hòa nhịp với Thánh Linh và nhạy bén với lời cảnh báo và dẫn dắt của Ngài.
 

     Nhưng bài Thi Thiên này nhấn mạnh rằng có đôi tai rộng mở vẫn chưa đủ, tác giả khẳng định rằng đôi tai rộng mở phải đi đôi với tấm lòng vâng phục (40:8). Đó là người xem việc làm theo ý muốn Chúa không chỉ đơn thuần là một bổn phận, nhưng là một niềm vui lớn lao (40:8; xem thêm Gia-cơ 1:22–25).
 

     Một đôi tai rộng mở và một tấm lòng vâng phục là quý báu đối với Chúa, hơn cả của tế lễ bò đực và chiên đực (40:6). Một linh hồn biết đón nhận lời Chúa và một cuộc đời kết quả là quan trọng hơn những hành vi thờ phượng và phục vụ chỉ có bề ngoài!
 

     Bởi vì nếu không vâng phục, thì sự thờ phượng hoa mỹ nhất của chúng ta và sự phục vụ chăm chỉ nhất của chúng ta cũng giống như thứ dơ bẩn trong đôi mắt của Chúa—chúng trống rỗng và vô nghĩa (Ma-thi-ơ 7:21–23).
 

     CẦU NGUYỆN

     Kính lạy Đức Chúa Trời của ân sủng, Cha thiên thượng của chúng con,
 

     Xin ban Thánh Linh Ngài tra xét tấm lòng con hôm nay.
 

     Xin ban cho chúng con ân sủng để chúng con luôn tiếp nhận Lời Ngài đang phán với chúng con. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhu và can đảm để vâng theo.
 

     Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu Christ. A-men!
 

     THỰC HÀNH

     Hãy cầu xin Chúa chỉ ra một khía cạnh trong đời bạn đang chưa vâng phục Ngài. Sau đó, cầu xin Chúa ban cho bạn sự sẵn lòng và sức mạnh để dâng trình khía cạnh đó cho Ngài.

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith”

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn