23:25 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 268453

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22997860

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU LÀ HUYẾT TỐT HƠN

Thứ hai - 10/05/2021 18:00
HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU LÀ HUYẾT TỐT HƠN

HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU LÀ HUYẾT TỐT HƠN

HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU LÀ HUYẾT TỐT HƠN


HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU LÀ HUYẾT TỐT HƠN
 

     Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 12:22-28 
 

     SUY NGẪM

     Đọc cẩn thận Hê-bơ-rơ chương 12 chúng ta sẽ thấy những so sánh thú vị giữa hai ngọn núi, hai loại huyết rưới ra và hai kết quả hầu đến.
 

     Núi Si-nai và núi Si-ôn là hình ảnh ẩn dụ về Giao Ước Cũ và Giao Ước Mới. Vì Đức Chúa Trời ngự trên cả hai ngọn núi, và Ngài là Đấng giữ mọi giao ước, nên chúng ta không thể xem thường Giao Ước Cũ để ủng hộ Giao Ước MớI. Núi Si-nai duy chỉ có Môi-se – sứ giả luật pháp của dân sự, người hòa giải duy nhất được phép đến trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Mặt khác, mọi người đều có thể tiếp cận được núi Si-ôn bởi vì Chúa Giê-xu đã làm tròn luật pháp và trở thành người trung gian duy nhất, làm cầu nối giữa nhân loại và Đức Chúa Trời.
 

     NÚI SI-NAI

     _ Giao Ước Cũ

     _ Đức Chúa Trời ngự xuống

     _ Dân sự không thể tới gần được, chỉ có Môi-se là có quyền tiếp cận
 

     NÚI SI-ÔN

     _ Giao Ước Mới

     _ Đức Chúa Trời ngự xuống

     _ Tất cả mọi người đều có thể tới được do chính Chúa Giê-xu thực hiện
 

     Câu 24 cho chúng ta biết rằng chúng ta có thể tiếp cận sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi vì “huyết rưới ra, là huyết tốt hơn huyết của A-bên vậy. Huyết của A-bên, đổ ra vì người anh ghen tị, đòi báo thù. Huyết của Đấng Christ, tuôn đổ vì tình yêu ghen tuông mà Ngài dành cho chúng ta kêu cầu sự tha thứ. Huyết A-bên nói về công lý chưa được thực hiện, trong khi huyết Chúa Giê-xu nói về một giao ước mới của tình yêu thương, ân điển tuôn tràn ra để tha thứ tội lỗi của chúng ta.
 

     Giao ước mới được khởi xướng và thiết lập thông qua thân thể và huyết của Đấng Christ, huyết Ngài xé bức màn đã từng ngăn cách chúng ta khỏi sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã làm trung gian cho chức vụ giảng hòa, mối quan hệ xa cách của nhân loại với Đức Chúa Trời có thể được phục hồi.
 

     HUYẾT CỦA A-BÊN

     -Đổ ra vì người anh ghen tị

     -Đòi báo thù

     -Nói về công lý chưa được thực thi
 

     HUYẾT CỦA CHÚA GIÊ-XU

     -Đổ ra và vì tình yêu ghen tuông mà Chúa dành cho chúng ta

     -Kêu cầu sự tha thứ

     -Xé tan bức màn đã từng ngăn cách con người khỏi sự hiện diện thánh của Ngài
 

     Nhưng cũng có những hậu quả. Do công cuộc cứu chuộc của Đấng Christ cho phép chúng ta ngày nay bước vào sự hiện diện thánh của Ngài là một đặc ân ban cho chúng ta, chứ không phải là một điều hiển nhiên. Nếu chúng ta có chọn lựa đúng đắn. thì mối liên hệ của chúng ta với Ngài được đảm bảo. Còn nếu bán rẻ quyền lợi của mình như Ê-sau đã làm, và chúng ta sẽ đánh mất sự chúc phước đáng ra thuộc về mình.
 

     Giữa thế gian đầy đổi thay và không thể lường trước, nơi mà kết cục là sự lụi tàn, hãy cứ tiếp tục đánh trận tốt lành. Hành trình của chúng ta là đi từ lo sợ đến tin quyết, thung lũng của bóng của sự chết không phải là đích đến cuối cùng của chúng ta. Hãy cứ vững vàng kiên định và trung tín với Chúa bằng việc tập chú vào những điều trên. Khi làm như vậy, chúng ta tuyên bố với tất cả rằng chúng ta đang tiến lên ngọn núi Si-ôn, thành phố đẹp tuyệt hảo của Đức Chúa Trời, Giê-ru-sa-lem mới, một nơi mà chúng ta gọi là nhà đời đời.
 

     CẦU NGUYỆN

     Kính lạy Cha Thiên Thượng, xin ban cho con sức lực để con tập chú vào Ngài, Đấng sáng tạo, Đấng Hoàn Hảo cho đức tin con. Con có thể chiến thắng trong mọi hoàn cảnh, bởi thung lũng của bóng sự chết không phải là đích đến cuối cùng của con, và chặng đường con đi là chặng đường không bao giờ đơn chiếc. Con tôn cao danh Ngài và trình dâng mọi sự trong tay Chúa. Con xin thành kính cầu nguyện. Trong danh Chúa Giê-xu Christ, Amen.

 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Fasth

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn