03:31 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 93


Hôm nayHôm nay : 11089

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 259663

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22989070

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

HÃY SỐNG VỚI LÒNG KÍNH SỢ

Thứ bảy - 15/05/2021 18:00
HÃY SỐNG VỚI LÒNG KÍNH SỢ

HÃY SỐNG VỚI LÒNG KÍNH SỢ

HÃY SỐNG VỚI LÒNG KÍNH SỢ


HÃY SỐNG VỚI LÒNG KÍNH SỢ
 

      Đọc Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:17 - 2:3
 

      SUY GẪM

      Phi-e-rơ viết thư tín này để khích lệ những người Do Thái đang sống lưu lạc, đang phải đối mặt với những mối đe dọa tiềm tàng rằng, “hãy đem lòng kính sợ Đức Chúa Trời" (1:17). Thư tín này cũng khích lệ các tín hữu đừng sợ hãi những mối đe doạ hay hiểm nguy (3:14). Nói tóm lại, hãy kính sợ Đức Chúa Trời, chứ không phải sợ hãi con người. Cơ Đốc nhân ngày nay, trong đó có tôi, dễ lắm sẽ làm điều ngược lại (sợ hãi con người thay vì kính sợ Chúa).
 

      Đáng buồn thay, nhiều tín đồ ngày nay đã mất đi lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Đầu tiên, lòng tôn kính Đức Chúa Trời đang bị thiếu vắng trong các buổi thờ phượng Chúa Nhật, thể hiện qua việc trễ giờ hay thiếu sự tập chú. Thiếu vắng đi lòng tôn kính Đức Chúa Trời kéo dài từ tuần này sang tuần khác, đến hết phần còn lại của cuộc đời. Một cuộc đời mà Lời Chúa và Đức Thánh Linh chẳng có phần gì hay chỉ là một phần rất nhỏ trong đời sống. Một cuộc đời chẳng thể chứng kiến được sự tăng trưởng thuộc linh, đời sống thánh khiết hay việc lành được bày tỏ.
 

      Thay vào đó, nhiều người dường như sống trong những nỗi sợ lớn hơn, là sự sợ hãi con người hay nỗi sợ phải thua thiệt trong thế gian. Nếu tôi chia sẻ đức tin của mình, liệu tôi có bị chê cười, quở trách hay tẩy chay? Nếu tôi nói lời chân thật hay làm điều gì đáng tôn trọng, liệu có làm bạn bè hoặc đồng nghiệp của tôi khó chịu không? Liệu điều này có ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến hay phát triển sự nghiệp của tôi không? Nếu tôi sống một cuộc đời tin kính như Chúa đã răn dạy, liệu tôi có đánh mất niềm vui và những tiện nghi vật chất mà người khác đang tận hưởng không? Liệu tôi sẽ thua thiệt trong đời này chăng?
 

      Phi-e-rơ cho chúng ta những lý do chính đáng để sống ngược dòng. Được cứu chuộc, chúng ta có một niềm hy vọng sống trong Chúa, làm sao thế gian có thể cho chúng ta một điều tốt hơn như vậy nữa. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta phải sống như những người ở trọ trong thế gian này, xem nhẹ những điều tạm bợ hay hư nát. Chúng ta đừng quên rằng chúng ta phải khai trình với Chúa cách chúng ta sống cuộc đời mình. Liệu chúng ta có thể chứng tỏ rằng, chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời và không sợ con người hay bất kỳ ai khác không? Chúng ta hãy cầu xin Đức Chúa Trời ban cho chúng ta ân điển đến từ Đấng Christ để có thể sống một lối sống ngược lại, để trở lại và trưởng thành hơn trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu lại trong chính dịp tĩnh tâm này.
 

      CẦU NGUYỆN

      Lạy Đức Chúa Trời, xin tha thứ cho con vì những lần con sợ hãi trước loài người. Xin ban cho con ân điển để vượt qua những nỗi sợ hãi này và ban cho con sức thiêng để sống phần đời còn lại của mình trong sự kính sợ Chúa, luôn tôn vinh Ngài qua lời nói và việc làm của con, ngay cả khi phải đối diện với thử thách.
 

Loạt bài đọc này được NTC SG #cụmN và cộng tác viên biên dịch từ tài liệu “From Fear to Faith” 

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn