03:55 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15

Máy chủ tìm kiếm : 4

Khách viếng thăm : 11


Hôm nayHôm nay : 411

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2552

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23011585

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

GIÀU CÓ NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI

Thứ năm - 01/10/2015 21:32
GIÀU CÓ NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI

GIÀU CÓ NƠI ĐỨC CHÚA TRỜI

Giàu – đó là một từ rất ngắn rất gọn mà hầu hết mọi người đều mơ ước.



            Giàu – đó là một từ rất ngắn rất gọn mà hầu hết mọi người đều mơ ước.

 

            Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên được xem vở nhạc kịch nổi tiếng Mamma Mia, tôi đã ngẩn người khi nghe câu hát này: “Tiền! Tiền! Tiền! Ôi mọi thứ mà tôi có thể làm được nếu như tôi chỉ cần có thêm chút tiền nữa thôi - Đây là thế giới của kẻ giàu có!” Có lẽ đó là niềm tin của rất nhiều người. Nếu bạn là một người đang cần tiền để kết hôn, hoặc đang phải lo cho một gia đình đông con, hoặc đang mắc một bệnh nan y tốn kém, thì chắc bạn lại càng tin vào điều đó nhiều hơn.

 

            Định nghĩa về sự giàu có cũng liên tục thay đổi trong tâm trí của nhiều người tại đất nước này: Trong các thập niên trước đây, giàu có là có thể mua sắm được nhiều thứ đắt tiền, sở hữu nhiều thứ xa xỉ, hay là ăn tại những nhà hàng sang trọng bậc nhất. Sau đó khi mọi thứ dần dần khó khăn hơn, người ta nghĩ rằng giàu có là khi ta có nhiều tiền để dành ở dạng ngoại tệ hoặc hiện kim. Còn bây giờ, giàu có đối với nhiều người chủ yếu là có thừa tiền để gửi con cháu mình đi du học ở nước ngoài, để mua nhà ở nước ngoài, để thay đổi hộ khẩu của mình sang nước ngoài... Ở các nước nghèo và chậm phát triển hay trong các gia đình nghèo khó, nỗ lực để kiếm tiền, để lo được cơm - áo - gạo - tiền cho bản thân và cho cả gia đình thường lấn át đi hầu hết các nỗ lực và lo lắng khác, và đốt cháy cả đời người, khiến một người không nhận ra rằng họ đang dành hết tất cả mọi thời gian của cuộc đời chỉ để suy nghĩ đến tiền như thế nào. Nhưng, ở các nước giàu và phát triển, cũng như trong các gia đình giàu có, nỗ lực để làm cho bản thân họ và gia đình họ ngày càng giàu có hơn nữa, hay là ngày càng được thỏa mãn và sung túc trong sự giàu sang nhiều hơn nữa, cũng đang lấn át đi mọi suy nghĩ khác và bào mòn cuộc sống của họ từng ngày. Người nghèo mơ ước được giàu có, người đầy đủ mong được giàu có hơn, và người đã giàu rồi lại càng mong mình sẽ được giàu có nhiều hơn nữa. Không có nơi đâu là điểm dừng cho ước vọng làm giàu của con người.

 

            Thật ra, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được những sự thật trái ngược trong những con người được cho là giàu có:

 

            Có những người giàu có về tiền bạc nhưng lại nghèo nàn về sức khỏe: họ nỗ lực tìm việc làm, tìm cách để làm giàu – nhưng lại bất chấp sức khỏe của bản thân mình, bất chấp những nguy hiểm đã và đang và sẽ có thể gây tổn hại đến chính thân thể họ. Đến cuối cùng thì đa phần tiền bạc mà họ kiếm ra được nhiều khi cũng chỉ là để chờ ngày chuyển vào tài khoản của những người khác.

 

            Có những người giàu có về của cải vật chất nhưng lại nghèo nàn về tâm hồn và tình cảm: việc kiếm tiền và kiếm tìm những của cải vật chất đã làm họ đánh mất những khoảng thời gian cần dành cho gia đình, cần dành cho các mối liên hệ, cần dành cho chính bản thân mình – để có thể suy gẫm, học hỏi, lắng nghe, quan tâm chia sẻ, làm giàu cho chính phần tâm hồn và tình cảm của họ. Để rồi đến ngày ra đi, họ ra đi một cách lặng lẽ và không để lại được dấu ấn gì cho mọi người xung quanh ngoài những thứ của cải mà họ kiếm tìm.

 

            Có những người thể hiện sự giàu có và đẳng cấp của mình qua cách ăn uống, mua sắm, vui chơi, đi du lịch, thỏa mãn cuộc đời mình, lại cũng có người không được giàu có như vậy nhưng vẫn nỗ lực vay mượn và dùng hết tiền của gia đình mình với mong ước đạt được những điều tương tự ấy. Để rồi khi cuộc vui đã tàn và bữa ăn đã kết thúc, họ mới ngỡ ngàng nhận ra mọi thứ ấy chẳng thể nào đem đến sự giàu có thật sự, niềm hạnh phúc thật sự cho linh hồn.

 

            Có những người giàu có về chức vụ và địa vị nhưng lại nghèo nàn về năng lực và nhân cách: họ nỗ lực để bản thân mình có thể lên cao, đạt đến những vị trí cao hơn và cao hơn nữa, nhưng lại bỏ mặc chính con người bên trong của mình - với một tầm nhìn giới hạn, những năng lực giới hạn, một linh hồn đói khát và thiếu thốn chính Chúa, để rồi đến những phút cuối của cuộc đời, khi thật sự nhận biết rằng tất cả hóa ra chỉ là chuyện “vì lòng tranh cạnh” và “vì hư vinh,” và “Hư không của sự hư không, thay thảy đều hư không,” họ nản lòng thất vọng vì cuộc đời mình đã đánh đổi quá nhiều thứ mà chẳng được đáp đền lại bao nhiêu. Ngay cả người hầu việc Chúa cũng có thể dễ dàng rơi vào cám dỗ đó để xây dựng tất cả mọi công trình của mình chỉ bằng gỗ, cỏ khô và rơm rạ, để rồi lửa sẽ thiêu hủy chúng hoàn toàn trong ngày mình gặp Chúa.

 

            Và có nhiều người thật sự rất giàu có, nhưng lại bị chính Chúa của chúng ta chê cười, vì họ thật nghèo nàn về tâm linh. Tôi kinh ngạc khi nghe Chúa nói về người giàu trong Lu-ca 12:20 rằng: “Hỡi kẻ dại!” Thật ra thì ông ta có vẻ khá là đáng nể đấy chứ: ông làm ra được nhiều của cải, biết lên kế hoạch cho tương lai, biết tiết kiệm và đầu tư lâu dài, biết nghỉ ngơi và tận hưởng kết quả chứ không chỉ cắm đầu lo kiếm tiền. Vậy mà Chúa vẫn chê ông ấy là ngu dại? Vậy thì phải thế nào mới đủ đạt tiêu chuẩn “khôn ngoan” của Chúa? Phải thế nào mới là “Giàu có nơi Đức Chúa Trời”?

 

            Lời của Chúa có những câu trả lời rất cụ thể cho tôi và bạn:

 

            Thật sự Giàu là khi bạn biết lý do bạn tồn tại trên trần gian này, biết rằng Chúa ban cho sự sống, ban cho và giới hạn nơi mình ở và số ngày mình ở, ban cho trái đất kì diệu này, ban cho từng hạt giống – từng hạt cơm, các loại rau, các loại trái cây, ban cho mọi miếng thịt và mọi thứ tốt lành mình đang được tận hưởng.  

 

            Thật sự Giàu là khi bạn biết linh hồn của mình là có thật, và cõi đời đời đằng sau sự chết là có thật. Đó là khi lời dạy mê muội rằng “Chết là hết” hoặc “Sẽ đầu thai sang kiếp khác và có cơ hội thứ hai” không còn lừa dối được bạn nữa, bạn biết mình phải sửa soạn để gặp Đức Chúa Trời - Đấng dựng nên mình, và bạn đã sửa soạn trong cách sống hằng ngày để vui mừng chờ ngày gặp Chúa.

 

            Thật sự Giàu là khi bạn biết cuộc đời là để tìm kiếm Chúa và hết sức tìm kiếm để kinh nghiệm được Ngài (Công 17:26-27). Thật sự Giàu là khi bạn biết Chúa cho mình sự sống và cứu chuộc mình chỉ để tôn cao Danh Ngài. Tôi thật vui mừng khi nghe thanh niên H. nói với tôi rằng: “Trước đây em chỉ thấy cuộc đời mình vô phương hướng, vô dụng; giờ Chúa đã chỉ cho em biết rằng em đang sống để làm gì, em đã có được lý do để sống: Sống cho Chúa!”

 

            Thật sự Giàu là khi bạn biết Chúa Thánh Linh đang thật sống trong lòng bạn - ấn chứng cho mọi lời hứa và mọi kho báu mà bạn đã, đang và sẽ tiếp tục nhận được từ Đức Chúa Trời. Không có gì quý báu hơn là được chính Đức Chúa Trời Ngôi Ba chạm vào tấm lòng ô dơ bất khiết của mình, chỉ cho nó nhận biết Chúa vĩ đại, nhận biết nó xấu xa tội lỗi, ăn năn, tin nhận, và  bắt đầu kinh nghiệm đời sống tương giao và được biến đổi bởi Chúa Toàn Năng. Đó chính là lý do mà Chúa của chúng ta đã phán: “Phước cho những kẻ biết tâm linh mình nghèo thiếu”- những kẻ ấy thật được phước rất lớn, vì sự nhận biết đó là bởi Đức Chúa Cha ban cho (Math 16:17), bởi Đức Chúa Con mong muốn (Math 11:27) và bởi Chúa Thánh Linh đem đến (1Cô 2:10-11) chứ không phải bởi lòng mình đã biết ước ao hay là bôn ba tìm kiếm mà có được (Rô 9:16).  

 

            Thật sự Giàu là khi bạn biết tha thứ thay vì nuôi lòng thù hận: thay vì đáp trả thì nhịn nhục chịu đựng, thay vì chỉ im lặng cho qua thì còn biết ban cho và giúp đỡ chính người đã làm hại mình, đối xử tệ với mình. Chuyện đó dường như là bất khả thi đối với chúng ta, nhưng khẩn cầu với Chúa thì không có điều gì là không thể, vì Đức Chúa Trời là Đấng làm mọi việc đều được. Chúa có thể dùng Rô-ma 12:17-21, Ga-la-ti 6:10 và cảm động để làm cho điều đó xảy ra trên đời sống tôi, và tôi tin Chúa có thừa quyền năng để làm cho điều đó xảy ra trên cuộc đời bạn và tiếp tục xảy ra trên chính tôi.

 

            Thật sự Giàu là khi bạn nhận ra mình đang được Chúa Thánh Linh cáo trách và tiếp tục nương nhờ Ngài, sống với sự khẩn cầu và kinh nghiệm Chúa biến đổi con người bên trong của mình từng ngày: cái tôi luôn hạ xuống trước Chúa, tấm lòng thật sự tôn thờ và tôn cao Danh Chúa, mạnh nước sống từ Chúa khiến sanh ra vô số bông trái Thánh Linh tốt lành, làm một chứng nhân mạnh mẽ cho Chúa.

 

            Bạn thân mến, Lời Thánh Kinh chép rằng Chúa của chúng ta là Đấng giàu có vô lượng vô biên. Chúa của chúng ta giàu ơn và giàu tình thương. Chúa của chúng ta giàu quyền năng đến nỗi có thể làm được mọi sự! Chính Đức Chúa Trời giàu có đó là Đấng mà tôi và bạn đang tôn thờ, cũng chính Ngài đã làm nên những việc vĩ đại trong cuộc đời của vô số con người đã từng sống trên đất này. Thế thì, bạn và tôi đang sống như thế nào? Một đời sống mạnh mẽ và đầy dẫy sự nhận biết Chúa hay giống như Hội Thánh Lao-đi-xê – tưởng mình giàu có nhưng thật ra “khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ” vì chẳng hề thật sự nhận biết Ngài? Một đời sống đầy dẫy các ơn Chúa ban và kết quả cho Chúa, hay than thở buồn thảm cay đắng trách móc vì tưởng mình chẳng có gì nơi Ngài? Một đời sống đầy dẫy sự hiện diện và năng quyền Chúa Thánh Linh che phủ, dẫn dắt từng suy nghĩ, từng lời nói, từng hành động – hay chỉ tràn đầy những suy nghĩ của đời này, của cái tôi, của tâm hồn mê đắm của cải vật chất và đam mê trần thế? Khi ta mắc một sai lầm thì ta sẽ phải tốn nhiều thời gian để sửa nó lại. Sai lầm càng lớn chừng nào thì ta càng phải tốn nhiều thời gian chừng nấy, giống như cách mà Giô-na đã chọn đi lầm đường, rời bỏ Chúa và tiếng gọi của Ngài. Thay vì chỉ tốn một khoảng thời gian để nhận biết Chúa, sâu nhiệm trong Chúa và dùng cuộc đời mình như điều Chúa muốn – được kinh nghiệm sự giàu có dư dật của Ngài, ta lại lãng phí thời gian để đi tìm sự mê tham của mắt, mê tham của bản ngã, và sự kiêu ngạo của đời này, để mãi sống trong sự nghèo túng của linh hồn mình.

 

            Bạn thân mến, bạn và tôi không giàu có về thời gian. Số các ngày Chúa định cho chúng ta trên đất này là ngắn ngủi và giới hạn. Ước mong và thầm cầu xin Chúa cho chính bạn và cho chính tôi sớm nhận biết Ngài và nếm biết sự giàu có vô hạn của Ngài trên đất này, và dùng chính linh hồn này để sống cho Chúa, để kinh nghiệm sự giàu có vô hạn mà Ngài sẵn dành cho bạn trong vương quốc của Ngài – khi trái đất này bị tiêu biến đi và trời mới đất mới được Chúa tạo thành, khi Thiên Đàng từ trời giáng xuống trên đất, khi Chúa Giê-xu quang lâm và trao ban phần thưởng Ngài sẵn dành cho từng người trong chúng ta tùy theo việc mình đã làm. Muốn thật hết lòng.

 

Bụi Gai Cháy
Nguồn: httlvn.org

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn