14:13 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 18


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266593

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996000

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Lời Nhắn Nhủ Riêng

Thứ hai - 27/07/2020 21:20
Lời Nhắn Nhủ Riêng

Lời Nhắn Nhủ Riêng

Trong những tháng qua, chúng ta đã cùng nhau học hỏi và khám phá năm ngôn ngữ để diễn tả tình yêu thương trong đời sống vợ chồng, trong những mối tình của những người trưởng thành và trong mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái.


Lời Nhắn Nhủ Riêng


          Kính thưa quý thính giả,


          Trong những tháng qua, chúng ta đã cùng nhau học hỏi và khám phá năm ngôn ngữ để diễn tả tình yêu thương trong đời sống vợ chồng, trong những mối tình của những người trưởng thành và trong mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Phát Thanh Hy Vọng tin tưởng rằng qua cuốn sách “Năm Ngôn Ngữ Tình Yêu” đã giúp quý vị khám phá nhiều hơn về người mình yêu thương để đáp ứng cũng như làm cho đời sống vợ chồng, cha mẹ và con cái thật hạnh phúc và tốt đẹp. Trước khi chấm dứt phần đọc quyển sách này để chuyển qua một đề tài mới, chúng tôi muốn gởi đến quý vị lời nhắn nhủ riêng của tiến sĩ Gary Chapman như một lời chia tay và sự cầu chúc tốt đẹp nhất trong đời sống tình cảm của quý vị.
 

          Quý thính giả thân thương,
 

          Trong chương 2 tôi có báo trước rằng “hiểu được năm ngôn ngữ tình cảm yêu thương và học nói ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu có thể ảnh hưởng tận gốc cách cư xử của chàng hoặc nàng”. Bây giờ tôi xin hỏi: “Bạn nghĩ sao?” Sau khi đọc những trang sách này, vào ra cuộc sống của nhiều cặp vợ chồng, viếng thăm những làng mạc nhỏ cùng những đô thị lớn, cùng ngồi với tôi trong văn phòng tư vấn, và trò chuyện với người khác trong nhà hàng, bạn nghĩ sao? Liệu những khái niệm này có thay đổi triệt để không khí tình cảm của hôn nhân bạn hay không? Chuyện gì sẽ sảy ra nếu bạn khám phá được ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu và chọn nói ngôn ngữ đó cách liên tục?
 

          Bạn cũng như tôi chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó cho tới khi mình đã thử nghiệm. Tôi biết có nhiều cặp vợ chồng nghe qua những khái niệm này trong các khóa hội thảo của tôi về hôn nhân, bảo rằng tự chọn yêu thương và bày tỏ tình yêu qua ngôn ngữ yêu thương chính của người phối ngẫu đã thay đổi hôn nhân của họ thật mạnh mẽ. Khi nhu cầu tình cảm yêu thương được đáp ứng, nó tạo ra bầu không khí giúp vợ chồng có thể giải quyết phần còn lại của cuộc sống hiệu quả hơn rất nhiều.
 

          Mỗi người chúng ta bước vào hôn nhân với một cách thức và lịch sử riêng biệt. Chúng ta mang hành trang tình cảm vào trong mối liên hệ tình cảm của mình. Chúng ta bước vào với những mong chờ khác nhau, những cách tiếp cận sự việc khác nhau, và những ý kiến khác nhau về mọi vấn đề trong cuộc sống. Trong một hôn nhân lành mạnh, sự khác biệt về quan điểm đó phải được xử lý. Chúng ta không cần phải đồng ý về mọi chuyện, nhưng phải tìm ra cách xử lý những khác biệt để chúng không gây chia rẽ. Với bể chứa yêu thương trống rỗng, nhiều cặp vợ chồng có khuynh hướng cải vã và tránh né, một số khác có thể nói năng thô lổ hoặc dùng bạo lực trong khi cải vã. Nhưng khi bể chứa yêu thương tràn đầy, chúng ta tạo bầu không khí thân thiện, bầu không khí tìm kiếm sụ thông cảm, sẵn sang chấp nhận sự khác biệt và thương thảo mọi vấn đề. Tôi tin rằng không có lãnh vực nào trong hôn nhân ảnh hưởng đến toàn bộ hôn nhân nhiều bằng việc đáp ứng nhu cầu tình cảm yêu thương.
 

          Khả năng yêu thương, đặc biệt khi người phối ngẫu không yêu bạn có thể dường như bất khả thi đối với một số người. Tình yêu như vậy có thể đòi hỏi chúng ta quay về nguồn tài nguyên thuộc linh của mình. Vài năm trước, khi đối diện với những tranh chiến trong hôn nhân của riêng mình, tôi mới tái khám phá ra mình cần Đức Chúa Trời. Là nhà nhân chủng học, tôi được đào tạo xem xét dữ liệu. Tôi quyết định đích thân khai quật gốc rễ của niềm tin Cơ Đốc. Xem xét những câu chuyện lịch sử về sự giáng sinh, cuộc đời, sự chết, cùng sự sống lại của Đấng Christ, tôi mới nhận ra sự chết của Ngài là cách bày tỏ tình yêu và sự sống lại của Ngài là chứng cớ sâu xa về quyền năng của Ngài. Tôi trở thành “tín hữu" thật sự. Tôi phó thác đời mình cho Ngài và thấy Ngài cung ứng năng lực thuộc linh bên trong để tôi yêu thương, ngay cả khi tình yêu không được đáp lại. Tôi khích lệ bạn hãy tự mình tìm hiểu Đấng mà lúc chết đã cầu xin cho những kẻ giết Ngài rằng: “Lạy cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” Đó là biểu lộ cùng tột của tình yêu.
 

          Trong xứ chúng ta tỷ lệ ly hôn thật cao chứng tỏ hàng ngàn cặp vợ chồng đang sống với bể chứa tình cảm yêu thương trống trơn. Số thanh thiếu niên bỏ nhà đi và mâu thuẫn với pháp luật đang gia tăng cho thấy nhiều cha mẹ có thể thật lòng cố gắng tỏ ra yêu thương con cái, nhưng lại nói nhầm ngôn ngữ yêu thương. Tôi tin rằng những khái niệm trong sách này có thể ảnh hưởng trên nhiều hôn nhân và gia đình trong xứ chúng ta.
 

          Tôi không viết sách này như một luận án học thuật để lưu trữ trong thư viện những trường cao đẳng và đại học, dầu vậy tôi hy vọng các giáo sư xã hội học và tâm lý học sẽ thấy nó hữu ích cho những khóa học về hôn nhân và đời sống gia đình. Tôi không viết về những người nghiên cứu về hôn nhân mà viết cho những người đã kết hôn, những người đã kinh nghiệm niềm hưng phấn “đang yêu”, những người đã bước vào hôn nhân với mộng ước cao quý là mang lại hạnh phúc tuyệt đỉnh cho nhau, dù thực tế của cuộc sống hằng ngày thì trọn niềm mơ ước ấy đang lâm nguy. Tôi cũng hy vọng hang ngàn cặp vợ chồng không chỉ tìm lại được mộng ước của mình mà còn thấy được cách làm cho những giấc mơ của mình thành sự thật nữa.
 

          Tôi mơ một ngày tiềm năng của những cặp vợ chồng trong xứ này được khai phóng để mang lợi ích cho nhân loại, khi mà những người chồng người vợ có thể sống một đời với bể chứa tình cảm yêu thương ngập tràn và vươn ra để hoàn thành tiềm năng của mình như những cá nhân và như những cặp vợ chồng. Tôi mơ một ngày trẻ em lớn lên trong những gia đình chứa chan tình thương và được an toàn, nơi mà năng lực phát triển của trẻ em có thể hướng vào việc học và phục vụ thay vì tìm kiếm tình thương chúng không nhận được từ gia đình. Ước vọng của tôi là mong tập sách nhỏ này khơi dậy ánh lửa hôn nhân trong hôn nhân của bạn và trong hôn nhân của hàng ngàn cặp vợ chồng giống như bạn.
 

          Nếu có thể được, đích thân tôi sẽ trao sách này cho từng cặp vợ chồng trong xứ này với lời nhắn nhủ: “Tôi viết điều này cho bạn. Tôi hy vọng nó thay đổi đời bạn. Và nếu được như vậy hãy trao sách cho người khác.” Vì không thể làm được chuyện đó, nên tôi sẽ rất vui nếu bạn trao sách này cho gia đình mình, cho anh chị em mình, cho những con cháu đã kết hôn, cho nhân viên của mình, cho những người trong hội đoàn hoặc hội thánh hay nhà hội của bạn. Ai biết được, tất cả chúng ta đều có thể thấy giấc mơ mình thành sự thật.
 

          Xin chúc quý vị thật bình an và hạnh phúc.
 

Dr. Gary Chapman
Nguồn: vietchristian.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn