18:35 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 6857

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23015890

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Trực tuyến

Thứ tư - 05/08/2020 21:10
Trực tuyến

Trực tuyến

Từ ngày có đại dịch Covid-19, các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội trở nên thịnh hành và được sử dụng tối đa.


Trực tuyến


         Từ ngày có đại dịch Covid-19, các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội trở nên thịnh hành và được sử dụng tối đa. Hai hình thức truyền thông đã trở nên quen thuộc với nhiều người là trực tuyến (live streaming) và Zoom. Trực tuyến thì chỉ có một chiều, nghe hoặc xem còn Zoom thì hai chiều, hai bên có thể trao đổi, trò chuyện với nhau. Thật ra thì trực tuyến cũng có thể trao đổi trong hình thức nhắn tin.
 

         Trực tuyến và Zoom là để đem chúng ta lại gần nhau, trao đổi, học hỏi, thông tin. Con người là sinh vật xã hội, có tương giao, chúng ta không thể sống thiếu tương giao. Chính vì vậy mà một trong những hình thức hình phạt đau đớn nhất là biệt giam. Những người bị biệt giam, không được trò chuyện, tiếp xúc với bất cứ một người nào. Tinh thần trở nên căng thẳng, hóa cuồng và có khi đưa đến cái chết.
 

         Một trong những ảnh hưởng lớn nhất của Covid-19 là tình trạng cách biệt đó vì di chuyển và tiếp xúc bị giới hạn. Do đó, chúng ta cần đến những phương tiện truyền thông như Zoom và trực tuyến. Trò chuyện qua điện thoại hay FaceTime cũng giúp cho chúng ta xích lại gần nhau hơn phần nào. Nếu dịch bệnh nầy xảy ra trong năm, mười năm trước, chúng ta khó có thể tương thông với nhau vì không có được những phương tiện như hiện nay.
 

         Tương giao vì vậy là một trong nhưng nhu cầu lớn nhất của con người. Chúng ta không thể sống thiếu tương giao. Nhưng cũng chính trong những mối tương giao mà có tranh chấp, xung đột, hận thù. Vì vậy, chỉ có tương giao không đủ, chúng ta cần có những mối tương giao tốt đẹp, hài hòa. Ba mối tương giao của con người chúng ta là tương giao với Chúa, tương giao với chính mình và tương giao với nhau.
 

         Tại sao lại bắt đầu là tương giao với Chúa? Chúa hay Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống. Mối quan hệ đầu tiên chúng ta cần có là mối quan hệ với Đấng tạo dựng chúng ta, như quan hệ giữa cha với con. Sinh ra ở đời mà không biết cha mình là ai thật là một bất hạnh. Thiên Chúa sinh chúng ta ra và Ngài muốn chúng ta có mối quan hệ với Ngài. Thiên Chúa tạo dựng con người với ý chí tự do, có quyền lựa chọn. Chúng ta không phải là những con người máy, cũng không phải là những sinh vật chỉ có bản năng. Chúng ta được Thiên Chúa ban cho lý trí để suy xét và ý chí để quyết định. Chúng ta cũng được ban cho ý thức đạo đức để biết điều sai, điều đúng.
 

         Nhân loại từ ngàn xưa đã quyết định lựa chọn điều sai lầm, đi ngược lại với ý muốn của Thiên Chúa. Con người đầu tiên trong vườn địa đàng đã bất tuân lệnh của Thiên Chúa và đã đưa toàn thể nhân loại đến chỗ diệt vong. Con người chúng ta chẳng những thừa hưởng bản tính tội lỗi đó nhưng chính bản thân chúng ta cũng tự quyết định cho mình những đường lối sai lầm. Phản loạn là một trong những đặc tính nổi bật của con người, chúng ta thường chỉ muốn làm ngược lại những gì đáng phải làm.
 

         Tôn thờ Thiên Chúa, Đấng tạo dựng chúng ta là bổn phận của chúng ta nhưng con người đã khước từ Thiên Chúa. Không phải là chúng ta không tin có Thiên Chúa. Chúng ta biết có Chúa là Đấng tạo dựng và cai quản muôn loài vạn vật nhưng chúng ta vẫn muốn tự mình mà sống, không kể đến Thiên Chúa là ai.
 

         Chính vì tội lỗi đó mà con người cách xa Thiên Chúa. Có một khoảng cách rộng lớn giữa Đức Chúa Trời và con người. Không có tương giao giữa con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa tạo dựng con người, yêu thương con người, yêu thương con người và muốn tương giao với con người nhưng con người đã quay lưng lại với Thiên Chúa, khước từ Ngài. Thiên Chúa luôn luôn muốn có mối tương giao với con người nên Ngài đã bắc một nhịp cầu giữa con người tội lỗi với Đức Chúa Trời thánh khiết qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua Chúa Giê-xu mà chúng ta có mối quan hệ với Đức Chúa Cha nhờ cái chết thay thế, chuộc tội cho chúng ta. Khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập giá 2,000 năm trước, Ngài nối lại mối tương giao giữa con người với Đức Chúa Trời. Nhưng cũng như bất cứ nhịp cầu nào, con người phải bước lên chiếc cầu cứu rỗi thì mới có thể đến với Đức Chúa Trời.
 

         Trong hệ thống Zoom, người khởi xướng mời và người tham dự nhận lời thì hai bên mới có thể trò chuyện với nhau thể nào. Thì cũng vậy, trong mối quan hệ Trời-người, Chúa Giê-xu đang mời gọi mỗi chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua cái chết của Ngài trên thập giá. Lời Chúa dạy:
 

         Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin Danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời (Phúc Âm Giăng 1:12)
 

         Tất cả chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời vì do Đức Chúa Trời tạo dựng nhưng con người đã đánh mất quyền làm con đó khi khước từ Ngài, quay lưng lại với Ngài. Bây giờ, nếu chúng ta tiếp nhận Chúa, đặt lòng tin nơi Chúa, chúng ta sẽ nhận lại được quyền làm con Thiên Chúa. Chúng ta được làm con Chúa trở lại. Đó là tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa, giữa Tạo Hóa và tạo vật. Kế đến là mối tương quan giữa chúng ta với bản thân của mình. Đây nói đến cái nhìn của chúng ta vào chính mình. Một khi được làm con của Chúa, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ chính mình là ai. Biết được ý nghĩa của đời sống: mình sống trên đời nầy để làm gì và chết rồi mình sẽ đi về đâu.
 

         Thiếu cái nhìn rõ ràng về chính mình, chúng ta sẽ không thật sự sống vì không biết ý nghĩa của đời sống, không có hy vọng. Khi biết rõ chính mình, chúng ta sẽ có bình an trong tâm hồn và từ đó, chúng ta có thể sống tốt đẹp, hài hòa với người chung quanh. Tất cả bắt đầu từ bản thân của chúng ta. Khi mối tương quan với chính mình tốt đẹp, chúng ta mới có thể sống hài hòa, tốt đẹp với người chung quanh. Và mối tương quan với bản thân tốt đẹp khi chúng ta có mối tương giao hài hòa với Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta. Tất cả bắt đầu từ mối quan hệ Trời-người, giữa chúng ta với Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng chúng ta.
 

         Chúng ta sử dụng những phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội khác nhau để tương giao, trò chuyện, tiếp xúc với nhau trong mùa đại dịch nầy. Là con người, chúng ta cũng cần tương giao, trò chuyện, tiếp xúc với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Chính trong mối tương giao giữa chúng ta với Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đúng về chính mình và sẽ có được mối tương giao tốt đẹp với mọi người quanh ta. Tất cả bắt đầu với bước tiếp nhận ơn cứu rỗi Chúa Giê-xu ban cho chúng ta qua cái chết chuộc tội của Ngài trên thập giá. Chúa kêu gọi mọi người:
 

         Bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin Danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời (Phúc Âm Giăng 1:12)
 

         Chúng ta chỉ cần tin nhận Chúa để được làm con của Ngài rồi mọi mối tương quan của chúng ta sẽ hài hòa, tốt đẹp. Kính mời quý vị liên lạc với chúng tôi trong quyết định mời Chúa Giê-xu làm Đấng cứu đời mình. 
 

Mục sư Nguyễn Thỉ
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn