13:43 EDT Thứ năm, 02/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 31

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 30


Hôm nayHôm nay : 8964

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 14292

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23023325

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Dạy Con Cháu Theo Chúa

Dạy Con Cháu Theo Chúa

“Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).

Xem tiếp...

Bài tĩnh nguyện: II Cô-rinh-tô 3:15-16

Chủ nhật - 17/01/2021 20:11
Bài tĩnh nguyện: II Cô-rinh-tô 3:15-16

Bài tĩnh nguyện: II Cô-rinh-tô 3:15-16

“Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi.” (II Cô-rinh-tô 3:15-16)
 
Bài tĩnh nguyện: II Cô-rinh-tô 3:15-16  

      “Ấy vậy, cho đến ngày nay, mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ. Khi họ sẽ trở lại cùng Chúa, thì màn ấy mới cất khỏi.” (II Cô-rinh-tô 3:15-16)

     Chúa dùng Phao-lô trong thế giới của dân ngoại vì một mục đích đặc biệt - ông là đại sứ của một “Giao ước mới”. Khi viết thư cho Hội thánh Cô-rinh-tô, ông đã đề cập “và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống” – II Cô-rinh-tô 3:6.

     Câu Kinh Thánh này mang một ý nghĩa đặc biệt: bày tỏ tình trạng của con người – chúng ta đã bị chết thuộc linh. Bởi vì luật pháp trong Giao ước cũ chỉ ra tội lỗi, ô uế, bất toàn của con người và chúng ta xứng đáng phải chết. Chỉ có Chúa Giê-xu là toàn vẹn trước Luật pháp của Giao ước cũ và thông qua bản Giao ước mới. Giao ước mới từ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu, Đức Thánh Linh mang lại sự sống, niềm hi vọng đời đời.

     Thời điểm chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta nhận được sự sống từ Ngài và được sống trong Giao ước mới. Chúng ta được chuyển tiếp từ một Giao ước cũ sang một Giao ước mới của hi vọng, đó cũng là chìa khóa để mỗi con cái Chúa hiểu được trọn vẹn Kinh Thánh – bức tranh lớn của Đức Chúa Trời.

     Nếu chúng ta đọc Cựu Ước để tìm lấy hi vọng sống hay dùng Luật pháp để làm tiêu chuẩn sống, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấy thất vọng, và bối rối. Đây có thể là tình trạng chung của mọi Cơ Đốc Nhân. Họ đọc Kinh Thánh để tra cứu những luật lệ, phong tục và mạng lệnh. Nói cách khác, họ cố gắng tìm ra phương cách để trở thành một “người có niềm tin”. Tuy nhiên, đó không phải là tinh thần của Luật pháp, hay là của Cựu ước. Cố sức hiểu sự toàn vẹn của Kinh Thánh như hai mục đích riêng rẽ sẽ mang đến một rào cản lớn, như Phao-lô cũng viết rằng: “mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ, cái màn ấy vẫn còn ở trên lòng họ”. Khi bạn đọc Lời Chúa, hãy biết rằng: mọi điều trong Cựu Ước sẽ là nền tảng hướng đến Tân Ước. Cựu Ước chính là hình bóng cho một điều tuyệt diệu thực sự sẽ xảy đến, Hê-bơ-rơ 10:1 đã chép: “Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy,mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được”. Qua Tân Ước, chúng ta có Chúa Giê-xu, Ngài chính là điều trọn lành thực sự.
 

     Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta hãy tập chú vào Chúa, hãy để Ngài dở bỏ tất cả “màn che” đang phủ kín tấm lòng và tâm trí bạn. Ngài sẽ ban cho bạn đôi mắt thuộc linh để thấy, để hiểu và để trải nghiệm được sự sống của Ngài một cách trọn lành.

     Nếu việc đọc Kinh Thánh đôi khi làm bạn bối rối, khó hiểu, hãy nhờ cậy Chúa. Khi đến với lời của Ngài, hãy cầu xin một tấm lòng thanh sạch để hiểu thấu tất cả mọi điều Chúa ban cho.
 
 -Bob Christopher
Chuyển ngữ: 
TĐ 
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn