19:46 EDT Thứ tư, 01/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 37

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 36


Hôm nayHôm nay : 2934

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 7377

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23016410

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

Nuôi Dạy Con Cho Đức Chúa Trời

“Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng” (câu 3).

Xem tiếp...

Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 9:6-7; Lu-ca 2:4-7

Thứ ba - 12/01/2021 19:46
Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 9:6-7; Lu-ca 2:4-7

Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 9:6-7; Lu-ca 2:4-7

Bạn đang sống vì điều gì? Bạn có trông mong ngày Chúa quay trở lại? Bạn chuẩn bị những gì cho ngày được trùng phùng với Cha đời đời?


Đọc Kinh Thánh: Ê-sai 9:6-7; Lu-ca 2:4-7
 

       Bạn đang sống vì điều gì? Bạn có trông mong ngày Chúa quay trở lại? Bạn chuẩn bị những gì cho ngày được trùng phùng với Cha đời đời?
 

       Vua Hê-rốt và Sa-tan cố sức phá hỏng ngày Chúa Giáng sinh vì sự ra đời của Vua Thánh khiến chúng gặp rủi ro. Thế nhưng, Chúa Giê-xu vẫn đã Giáng sinh và rõ ràng Sa-tan không thể ngăn cản được kế hoạch của Đức Chúa Trời – kế hoạch được thiết lập đời đời. Đó là quá trình từ khi Chúa Giê-xu được sinh ra trong thế gian, chết thế tội lỗi của con người, sống lại từ cõi chết, thiết lập Hội Thánh của Ngài trên đất, cứu chuộc thế nhân. Và hơn nữa, hắn không thể làm gián đoạn được tiếng gọi êm dịu Chúa dành cho bạn, tiếng gọi thân thương mang bạn quay về nhà. Bạn đặt niềm tin vào Đấng là Vua – Ngài không chỉ đến một lần nhưng sẽ còn quay lại, mang bạn về quê hương đời đời.
 

       Chúng ta thường chỉ chú tâm vào việc kỷ niệm ngày Chúa Giê-xu Giáng sinh mà quên rằng, Ngài đang và sẽ trở lại mau chóng; hãy nhớ rằng: Chúa vẫn đang tiếp tục thực hiện kế hoạch đời đời ấy. Chúa sẽ trở lại dù con người có bao nhiêu sự bắt bớ, nghi ngờ, cứng lòng. Chúa sẽ trở lại dù thế giới có đầy rối ren, kinh khiếp, tuyệt vọng. Kinh Thánh Khải huyền 1:7: “Kìa, Ngài đến giữa những đám mây, mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy; hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy. A-men!”
 

       Đối với những người không tin Chúa, sự tái lâm của Đấng Christ sẽ là một sự kiện rất kinh hãi. Nhưng đối với những ai tin cậy nơi Chúa Giê-xu, sự đến của Ngài thật là một sự vui mừng lớn. Mặc dù chúng ta không biết thời điểm và phương cách Chúa trở lại nhưng chúng ta hãy một lòng cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến, chúng con là dân của Ngài, chúng con đang chờ đợi Ngài. Chúng tôi trông mong được chiêm ngưỡng sự thành tín Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến.

 

Tác giả bài viết:

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn