11:55 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22


Hôm nayHôm nay : 16575

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 265149

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22994556

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Tôi Sống Trên Đời Nầy Để Làm Gì?

Thứ năm - 07/01/2021 20:23
Tôi Sống Trên Đời Nầy Để Làm Gì?

Tôi Sống Trên Đời Nầy Để Làm Gì?

Ba câu hỏi quan trọng mỗi chúng ta cần trả lời khi sống trên đời nầy là: (1) Tôi từ đâu đến? (2) Tôi sống trên đời nầy để làm gì? Và: (3) Chết rồi tôi sẽ đi về đâu?


Tôi Sống Trên Đời Nầy Để Làm Gì?


      Ba câu hỏi quan trọng mỗi chúng ta cần trả lời khi sống trên đời nầy là: (1) Tôi từ đâu đến? (2) Tôi sống trên đời nầy để làm gì? Và: (3) Chết rồi tôi sẽ đi về đâu?
 

      Tôi từ đâu đến nói đến nguồn gốc. Sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết có Đấng Tạo Hóa tạo dựng chúng ta. Chúng ta nói Trời sinh Trời dưỡng, làm việc gì chúng ta cũng đều nhờ Trời. Gặp hoạn nạn, khó khăn, chúng ta kêu Trời. Khi lâm vào ngả đường cùng, chúng ta nói chỉ có Ông Trời cứu! Ông Trời hay Đức Chúa Trời chính là Đấng Tạo Hóa, Thiên Chúa Toàn Năng tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống, hơi thở và mọi điều khác trên đời. Sự sống của chúng ta đến từ Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha, vì vậy bổn phận con người là phải tôn thờ Ngài. Nhưng con người đã tẻ tách khỏi con đường của Thiên Chúa, không tôn thờ Thiên Chúa và sống theo lời dạy của Ngài như đáng phải làm. Và đó là tội! Tội là nguyên nhân của tất cả mọi khổ đau trên đời vì tội đã phân cách con người với Thiên Chúa. Thiên Chúa là nguồn sống, tách rời khỏi sự sống ta không còn thật sự sống nữa. Kinh Thánh gọi đó là “chết tâm linh” nghĩa là bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời. Chính phân cách đó đem lại mọi khổ đau vì chúng ta chỉ sinh tồn, hiện hữu mà không thật sự sống!
 

      Bây giờ chúng ta trả lời câu hỏi: Tôi sống trên đời nầy để làm gì? Câu hỏi nầy liên quan đến mục đích sống. Sống mà không có mục đích hay sai mục đích thì đời sống thật là bất hạnh. Chỉ một mình Thiên Chúa là Đấng tạo dựng chúng ta mới giúp chúng ta biết mục đích của đời sống. Người thợ mộc đóng cái ghế để ngồi. Người thợ hồ xây nhà để ở. Hãng xe sản xuất xe để chạy, làm phương tiện di chuyển. Mỗi một vật được làm nên đều có mục đích của nó và mục đích đó do người làm nên sự vật quyết định. Con người chúng ta cũng vậy, chúng ta không thể quyết định mục đích sống cho mình vì Thiên Chúa tạo dựng chúng ta, Ngài có mục đích cho chúng ta. Mục đích của Thiên Chúa cho chúng ta là làm rạng Danh Chúa trên trần gian nầy. Lời Chúa dạy:
 

      Ta đã dựng nên họ vì vinh quang Ta (Tiên tri Ê-sai 43:7)
 

      Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta cho mục đích đó nhưng Ngài cũng ban cho chúng ta ý chí tự do để lựa chọn không giống như những sự vật khác. Con người đã chọn mục đích riêng của mình thay vì đi theo mục đích của Chúa. Từ con người đầu tiên là A-đam trong vườn địa đàng cho đến chúng ta hôm nay. Mỗi người chúng ta đều đã bất tuân Lời của Thiên Chúa và sống theo mục đích riêng của mình. Vì sống không đúng với mục đích được tạo dựng mà đời sống dẫy đầy đau khổ. Giày để mang, áo quần để mặc và nhà để ở nhưng giả sử chúng ta mang giày vào tay, dùng áo quần để lau nhà, dùng nhà để chứa đồ và vào garage để ở đó, chúng ta làm sai mục đích! Đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta đã được Thiên Chúa tạo dựng để làm rạng Danh Chúa, để tôn thờ Ngài, không sống như vậy là chúng ta đã sống sai mục đích và dĩ nhiên là đời sống không còn ý nghĩa!
 

      Nhưng đời sống chúng ta không chỉ có ở đời nầy mà còn có đời sau. Vì vậy câu hỏi: Chết rồi tôi sẽ đi về đâu là câu vô cùng quan trọng. Chúng ta sống trên đời bảy tám mươi năm, hay trăm năm đi nữa rồi cũng sẽ chết. Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy! Cuộc đời nầy rồi sẽ chấm dứt, nhưng đời sau, cõi vĩnh hằng mới là điều quan trọng. Chúng ta sẽ sống ở đâu trong cõi vĩnh hằng? Chết rồi không phải là hết vì sâu kín trong đáy lòng, mỗi chúng ta đều biết có thế giới bên kia, có đời sau, có nơi chín suối, có miền cực lạc, có hỏa ngục. Đó là những nơi vĩnh hằng, nơi chúng ta sẽ sống đời đời kiếp kiếp, nhưng chúng ta có chuẩn bị gì cho chỗ ở đó hay chưa? Đây là câu hỏi chuẩn bị. Đi đâu chúng ta cũng phải chuẩn bị nhưng chúng ta đã chuẩn bị gì cho cõi vĩnh hằng? Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta, Ngài có mục đích cho đời sống chúng ta và Chúa cũng chuẩn bị cõi đời đời cho chúng ta. Riêng chúng ta thì sao? Thiên Chúa đã chuẩn bị cõi đời đời cho chúng ta bằng cách ban Chúa Cứu Thế Jêsus giáng sinh, mang tội lỗi của chúng ta và chịu chết thế cho chúng ta trên thập giá. Chúa Jêsus cũng đã phục sinh để đảm bảo cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đặt đức tin nơi Chúa Cứu Thế Jêsus, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài.
 

      Chúng ta cần tin nơi Chúa Jêsus mới được cứu rỗi vì vấn đề tội lỗi đã được giải quyết qua cái chết của Chúa Jêsus trên thập giá. Tin Chúa nghĩa là nhận mình là tội nhân vì đã xa lìa Thiên Chúa, không sống đúng với mục đích của Ngài. Ăn năn tội, xa lìa con đường tội lỗi và bây giờ sống cho mục đích của Chúa, nghĩa là tôn thờ Chúa và sống theo Lời dạy của Ngài. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta Kinh Thánh là lời dạy của Ngài, sống theo những lời dạy đó là sống theo mục đích của Chúa.
 

      Tôi sống trên đời nầy để làm gì? Có bao giờ Bạn đặt câu hỏi đó không? Đây là câu hỏi quan trọng nhất trên đời vì trả lời được câu hỏi nầy, chúng ta sẽ có lời giải đáp cho mọi nan đề khác trên đời. Chúng ta từ Thiên Chúa mà đến vì Ngài đã tạo dựng chúng ta. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cho một mục đích tốt đẹp, đó là làm rạng Danh Chúa và tận hưởng Ngài. Chúng ta chưa tận hưởng Chúa vì chúng ta chưa sống đúng với mục đích Chúa tạo dựng chúng ta. Hãy trở về với Thiên Chúa hôm nay, Ngài là Cha của chúng ta. Chúa sẽ ban cho chúng ta một đời sống mới để tận hưởng Chúa trên trần gian nầy và đảm bảo đời đời cho cõi vĩnh hằng. Không tin nhận Chúa, hình phạt đời đời sẽ chờ đợi chúng ta. Quyền quyết định ở nơi chúng ta nhưng chúng ta không thể chọn kết quả hay hậu quả một khi đã quyết định. Bạn sẽ quyết định thế nào? Chúa Jêsus kêu gọi:
 

      Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta. Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ! (Phúc Âm Ma-thi-ơ 11:28)
 

Nguồn: tinlanh.org

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn