15:01 EDT Chủ nhật, 05/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 43


Hôm nayHôm nay : 11069

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 47471

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23056504

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Sa Lầy

Sa Lầy

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng” (Thi Thiên 1:1).

Xem tiếp...

Những Loại Nhân Cách

Thứ hai - 09/03/2020 21:16
Những Loại Nhân Cách

Những Loại Nhân Cách

Trong những tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về “Đàm Thoại Chất Lượng” là một phương ngữ của “Thời Gian Chất Lượng” mà tiến sĩ Gary Chapman đặt tên là “ngôn ngữ thứ hai” để biểu lộ tình yêu.


Những Loại Nhân Cách


        Kính thưa quý thính giả,
 

        Trong những tuần trước, chúng ta đã tìm hiểu về “Đàm Thoại Chất Lượng” là một phương ngữ của “Thời Gian Chất Lượng” mà tiến sĩ Gary Chapman đặt tên là “ngôn ngữ thứ hai” để biểu lộ tình yêu.
 

        Chúng ta đã học qua rằng yếu tố đầu tiên để có những cuộc đàm thoại đem lại nhiều kết quả là biết lắng nghe người phối ngẫu với một tấm lòng cảm thông. Yếu tố thứ nhì để có những cuộc đối thoại thật tương đắc là biết tự bộc lộ với người phối ngẫu những suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Như chúng ta đã nghe trong tuần trước, tự bộc lộ những cảm xúc và suy nghĩ của chính mình cho người phối ngẫu có thể là việc khó khăn, nhất là đối với những ai đã quen sống trong những gia đình hoặc hoàn cảnh không khuyến khích, thậm chí còn lên án sự biểu lộ suy nghĩ và tình cảm.
 

        Kính thưa quý thính giả,
 

        Bên cạnh hoàn cảnh hoặc gia đình làm chúng ta có thói quen chôn giấu những xúc cảm của mình, một yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến việc tự bộc lộ chính bản thân mình cho người phối ngẫu. Yếu tố này là cá tính hay nhân cách trong mỗi chúng ta.
 

        Về vấn đề này, tiến sĩ Gary Chapman trình bày như sau:
 

        “Không phải tất cả chúng ta đều mất liên lạc với cảm xúc của mình, nhưng khi bàn tới việc trò chuyện thì tất cả chúng ta đều chịu ảnh hưởng bởi nhân cách của mình. Tôi thấy có hai loại cơ bản về nhân cách. Loại thứ nhất tôi gọi là "Biển Chết." Trong nước Israel nhỏ bé, Biển Ga-li-lê chảy về hướng nam theo sông Giô-đanh vào Biển Chết. Biển Chết chẳng chạy về đâu cả. Nó nhận mà không cho. Loai nhân cách nầy tiếp thu nhiều kinh nghiệm, xúc cảm, cùng tư tưởng suốt cả ngày. Họ có cả một bể chứa rộng lớn để tích lũy thông tin, và họ hoàn toàn sung sướng chẳng nói tiếng nào. Nếu bạn nói với nhân cách Biển Chết:”Có chuyện gì thế? Sao tối này anh chẳng nói gì cả?" Có thể chàng sẽ đáp "Chẳng có chuyện gì. Sao em lại nghĩ phải có chuyện gì?" Và câu trả lời đó hoàn toàn thành thật. Chàng hài lòng không nói tiếng nào. Chàng có thể lái xe từ Chicago tới Detroit chẳng nói tiếng nào, mà vẫn hoàn toàn vui vẻ.”
 

        “Bên thái cực kia là dòng “Suối Reo” Đối với loại nhân cách này, bất kỳ điều gì lọt qua cửa mắt hoặc cửa tai đều tuôn ra cửa miệng và ít khi có được sáu mươi giây trống giữa hai cửa vào và ra. Bất cứ điều gì họ thấy, bất kỳ điều gì họ nghe, là họ nói ngay. Thật ra nếu không có ai ở nhà để trò chuyện, thì họ sẽ gọi một người khác:”Chị có biết tôi thấy gì không? Chị có biết tôi nghe gì không?”. Nếu không gọi được ai qua điện thoại, họ có thể tự nói với chính mình, bởi họ không có bể chứa. Nhiều lúc Biển Chết kết hôn với Suối Reo. Điều này xảy ra là vì khi họ hẹn hò nhau, thì đó là một cặp bồ thật hấp dẫn.”
 

        “Nếu bạn là Biển Chết còn người hẹn bạn là Suối Reo, thì bạn sẽ có được một buổi tối tuyệt vời. Bạn không cần phải suy nghĩ:”Làm sao mình bắt đầu câu chuyện tối nay nhỉ? Làm sao mình duy trì được câu chuyện nhỉ?" Thật ra, bạn chẳng cần phải suy nghĩ gì cả. Ban chỉ việc gật đầu nổi:”Ừ hử " thế là nàng sẽ đảm trách nguyên cả buổi tối và khi trở về bạn bảo rằng:”Con người sao mà tuyệt đến thế" Ngược lại nếu bạn là Suối Reo, hẹn với Biển Chết, thì bạn cũng sẽ có một buổi tối tuyệt vời không kém vì Biển Chết là người lắng nghe giỏi nhất trên đời. Bạn sẽ lép nhép suốt ba tiếng đồng hồ. Chàng sẽ lắng nghe bạn chăm chú, rồi trở về bạn sẽ nói:”Con người tuyệt diệu làm sao." Các bạn thu hút nhau. Nhưng năm năm sau ngày cưới, một sáng nọ Suối Reo tỉnh giấc bảo:”Chúng tôi lấy nhau đã năm năm rồi mà tôi chưa biết chàng." Biển Chết thì nói:”Tôi biết nàng quá rõ. Ước gì nàng ngưng đọng chảy lại để cho tôi nghỉ một chút." Tin vui là, ấy là Biến Chết có thể học nói và Suối Reo có thể học lắng nghe. Chúng ta bị ảnh hưởng bởi nhân cách của mình, nhưng không bị nó kiểm soát.”
 

        Tiến sĩ Gary Chapman đã đưa ra lời khuyên thực tế sau đây để giúp chúng ta khắc phục yếu tố nhân cách trong mỗi con người chúng ta để có thể bộc lộ một cách rõ ràng về những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta đến người phối ngẫu. Ông nói: “Một thói quen mới nên học là ấn định thời giờ chia sẻ mỗi ngày, trong đó mỗi người sẽ kể về ba điều xảy ra cho mình hôm đó và cách mình cảm nhận về chúng. Tôi gọi đó là "Yêu Cầu Tối Thiểu Hằng Ngày" cho một hôn nhân lành mạnh. Nếu bạn bắt đầu mức tối thiểu hàng ngày này, thì trong vài tuần hoặc vài tháng, bạn có thể thấy đàm thoại chất lượng giữa các bạn trôi chảy cách dễ dàng.”
 

        Kính chúc quý vị thành công trong việc bày tỏ với người bạn đời của mình về chính con người của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần tới.
 

Dr. Gary Chapman
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn