05:29 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 82


Hôm nayHôm nay : 6869

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 20908

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23029941

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Phần của anh chị em hôm nay là gì?

Thứ ba - 10/03/2020 21:15
Phần của anh chị em hôm nay là gì?

Phần của anh chị em hôm nay là gì?

Các hội thánh đang thảo luận các phương pháp làm thế nào để giải quyết việc tín hữu nhận tiệc thánh và thờ phượng Chúa trong lúc vi-rút và dịch cúm đang hoành hành.

Phần của anh chị em hôm nay là gì?
 
      Đài truyền hình CNN mô tả một em bé sống sót sau khi bị phá thai là một bào thai được sinh ra. Thị trường chứng khoán đã tuột điểm, ngày 27 là ngày tồi tệ nhất trong lịch sử, giảm gần 1,200 điểm khi mối quan ngại về dịch bệnh corona leo thang. Đứng trước siêu vi khuẩn, các công ty đang hủy bỏ các hoạt động kinh doanh và các sự kiện ngoài công ty trên khắp thế giới và có chương trình cho nhiều nhân viên làm việc từ xa. Các hãng hàng không nói rằng dịch bệnh có thể gây thiệt hại cho kỷ nghệ hàng không lên tới cả trăm tỷ đô la.

      Trung tâm kiểm soát vi trùng học (CDC) đã xác nhận có người ở California không có tiền sử du lịch hoặc tiếp xúc với bất cứ ai mắc phải COVID-19. Đây có thể là trường hợp đầu tiên của cộng đồng lan truyền bệnh mà không rõ nguồn gốc ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cũng có thể bệnh nhân đã tiếp xúc với một du khách trở về bị nhiễm bệnh.

      Các hội thánh đang thảo luận các phương pháp làm thế nào để giải quyết việc tín hữu nhận tiệc thánh và thờ phượng Chúa trong lúc vi-rút và dịch cúm đang hoành hành. Hoa Kỳ và Seoul (Nam Hàn) đã hoãn các cuộc tập trận quân sự chung khi Hàn Quốc đang chiến đấu để ngăn chặn virút này. 800,000 sinh viên Hồng Kông đang học trực tuyến giữa hai tháng nhà trường đóng cửa.

      Suy nghĩ đầu tiên của tôi là dành cho vợ, con, và cháu của tôi. Tiếp theo tôi nghĩ đến đồng nghiệp và bạn bè. Nếu bất kỳ ai trong số họ bị nhiễm vi-rút, một tin tức khách quan sẽ rất nhanh chóng trở nên rất cá nhân.

      CDC ước tính rằng đến mùa này, ít nhất 29 triệu người ở Hoa Kỳ đã mắc cúm, với 280,000 ca nhập viện và 16,000 người tử vong. Khách bộ hành tử vong ở Hoa Kỳ đã tăng trong năm 2019 lên mức cao nhất trong ba mươi năm qua, một vấn đề ít ai quan tâm cho đến khi một người bạn yêu thương bị tử nạn. Và Thượng viện Hoa Kỳ đồng nhất thông qua dự luật vào tháng 11 năm ngoái hình sự hóa một số hành vi lạm dụng động vật, nhưng chúng ta không thể tìm thấy phiếu bầu trong tuần này để thảo luận về luật bảo vệ ấu nhi sống sót sau phá thai. CNN mô tả một bé sống sót sau khi bị phá thai là một thai nhi được sinh ra. Như Alexandra DeSanctis lưu ý, quá nhiều chính trị gia gắn bó với quan điểm rằng người chưa sinh ra không có quyền hạn nếu họ không được thừa nhận. Tôi đoán là một chính trị gia chủ trương phá thai có cháu sống sót sau phá thai sẽ cảm thấy rất khác về luật pháp mà ông hoặc bà bác bỏ.

      Kinh thánh liên tục dạy rằng Cơ Đốc nhân là thân thể của Chúa Giê-xu (1 Cô. 12:27), những tác nhân thay đổi mà Thánh Linh dự định để tạo ra sự khác biệt xúc tác trong thế giới sa đọa của chúng ta (Ma-thi-ơ 5: 13-16). Nhưng nếu bạn giống như tôi, những tin tức xấu mà chúng ta nghe được liên tục khiến ta khó tránh khỏi sự mệt mỏi tâm linh và điều đó dễ làm cho ta bỏ qua cảm xúc về những câu chuyện không ảnh hưởng trực tiếp cho đến khi nó xãy ra cho chúng ta. Bí quyết để tham gia vào những vấn đề như siêu vi corona và các vấn đề khác trong nền văn hóa của chúng ta là biến chúng thành cá nhân. Để đạt được điều đó, hãy cân nhắc ba bước:

      1. Cầu nguyện với lòng trắc ẩn. Hãy cầu xin Chúa cho có đôi mắt thiêng liêng để có thể thấy những nhu cầu người khác. Cầu xin Chúa giúp ta biết chung vui với những người vui mừng, chia buồn với những người cùng khổ (Rô-ma 12:15).

      2. Phục vụ những người bạn có thể với sự khiêm tốn và lòng biết ơn. Phi-líp 2: 7-8 mô tả Chúa Jesus quyết định tự bỏ mình, mang lấy bản thể của một tôi tớ, trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. Chúng ta phục vụ với sự hiểu biết rằng chúng ta là những người mắc nợ yêu thương, giống như họ. Chúng ta là những người ăn xin giúp những người xin ăn khác tìm thấy thực phẩm.

      3. Tin quyết rằng Chúa là Đấng thay đổi tấm lòng. Khi chúng ta làm việc thì Ngài đồng công. Khi chúng ta gieo hạt giống chân lý, Thánh linh của Chúa nuôi dưỡng và biến đổi chúng. Ngược lại, cố gắng làm công việc của Chúa theo sức riêng của mình là cách nhanh chóng đi đến kiệt sức. Oswald Chambers khẳng định: Lý do một số người trong chúng ta là những mẫu người Cơ Đốc bé bỏng là vì chúng ta không có Chúa Cơ Đốc toàn năng. Chúng ta có những đặc tính và kinh nghiệm Cơ Đốc, nhưng không có sự bỏ mình với Chúa Giêsu. Khi chúng ta từ bỏ cái tôi để phụ thuộc hoàn toàn vào Chúa, thì tôi đủ sức làm được mọi việc nhờ Đấng ban thêm năng lực cho tôi (Phi-líp 4:13). 

      Chúa cứu chuộc tất cả những người Ngài định sẵn. Hãy cùng tìm kiếm cách để cứu lấy đại dịch corona qua lòng trắc ẩn và sự phục vụ với một đức tin sống động tôn vinh Chúa chúng ta. Và hãy nhớ rằng, thành công bền bỉ được đo lường không phải bởi ý kiến ​​phổ thông mà là sự vâng lời có chủ đích.

      Trong An Essay on Man, Alexander Pope khuyên chúng ta: Thực hành tốt phần của anh chị em, tất cả danh dự đang sẵn dành. Phần của anh chị em hôm nay là gì?
Dr. Denison
Lược dịch: Nguyễn Thị Bảo Hạnh
Nguồn: songdaoonline.com
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn