14:56 EDT Thứ bảy, 27/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 32

Máy chủ tìm kiếm : 12

Khách viếng thăm : 20


Hôm nayHôm nay : 17466

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266843

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22996250

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

Kiên Nhẫn Giúp Đỡ Lẫn Nhau

“Nhưng, hỡi anh em, xin anh em hãy răn bảo những kẻ ăn ở bậy bạ, yên ủi những kẻ ngã lòng, nâng đỡ những kẻ yếu đuối, phải nhịn nhục đối với mọi người. Hãy giữ, đừng có ai lấy ác báo ác cho kẻ khác; nhưng hãy tìm điều thiện luôn luôn, hoặc trong vòng anh em, hoặc đối với thiên hạ” (câu 14-15).

Xem tiếp...

Thiết lập Những Thứ Tự Ưu Tiên

Thứ hai - 03/06/2019 23:04
Kính thưa quý thính giả, Trong tuần trước, tiến sĩ Ross Campbell cho chúng ta biết rằng, cho con cái mình những quà cáp hay thức ăn ngon, không làm sao thay thế được bằng sự quan tâm hay để ý đến con. Quan tâm chú ý đến trẻ là dành cho trẻ một sự chú ý trọn vẹn, không bị phân tâm, để trẻ thấy rằng mình hoàn toàn được thương yêu và có quyền được cha mẹ quan tâm, đánh giá cao cũng như cha mẹ không dành điều đó cho người khác. Nói một cách ngắn gọn, sự quan tâm chú ý giúp trẻ thấy mình là một người quan trọng nhất trên đời trong mắt cha mẹ.


Thiết lập Những Thứ Tự Ưu Tiên


    Kính thưa quý thính giả,
 

    Trong tuần trước, tiến sĩ Ross Campbell cho chúng ta biết rằng, cho con cái mình những quà cáp hay thức ăn ngon, không làm sao thay thế được bằng sự quan tâm hay để ý đến con. Quan tâm chú ý đến trẻ là dành cho trẻ một sự chú ý trọn vẹn, không bị phân tâm, để trẻ thấy rằng mình hoàn toàn được thương yêu và có quyền được cha mẹ quan tâm, đánh giá cao cũng như cha mẹ không dành điều đó cho người khác. Nói một cách ngắn gọn, sự quan tâm chú ý giúp trẻ thấy mình là một người quan trọng nhất trên đời trong mắt cha mẹ.
 

    Trong khi giao tiếp với con bằng ánh mắt thương yêu hay tỏ ra âu yếm, thân mật với chúng, không tốn nhiều thời giờ, nhưng sự quan tâm hay chú ý đến trẻ đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh, tốn nhiều thời giờ cho con. Tất cả chúng ta chỉ có 24 giờ mỗi ngày để chu toàn nhiều trách nhiệm khác nhau. Làm sao chúng ta có đủ thời giờ để quan tâm, chú ý đến con cái một cách đúng mức được. Tiến sĩ Ross Campbell có một số hướng dẫn như sau:
 

    Những thứ tự ưu tiên trong đời sống của bạn là gì? Con của bạn nằm ở vi trí nào trong những thứ tự ưu tiên đó? Đối với bạn, con cái đang đứng ở vị trí cao nhất? thứ nhì? thứ ba hay thứ tư? Chính bạn phải quyết định điều này. Nếu không, các con của bạn sẽ ở những vị trí thấp và sẽ phải chịu những sự xao lãng bỏ rơi.
 

    Không một ai khác có thể làm được điều này thay bạn. Người phối ngẫu của bạn cũng không thể quyết định cho thứ tự ưu tiên của các con bạn đối với bạn. Thậm chí mục sư, tư vấn viên, ông chủ hay bạn bè của bạn cũng không quyết định thế cho bạn được. Chỉ một mình bạn mới có thể làm được điều này. Thế thì, các anh chị phụ huynh thân mến, những thứ tự ưu tiên trong đời sống của anh chị là gì? Điều gì hoặc ai đang chiếm những vị trí ưu tiên trong cuộc sống của các anh chị? Phải chăng đó là công việc? là Hội Thánh? Người phối ngẫu? Nhà cửa? Giải trí? Con cái? Truyền hình? Đời sống xã hội? Nghề nghiệp?
 

    Hầu hết những gia đình tìm được sự thỏa mãn, hài lòng, hạnh phúc, và sự biết ơn lẫn nhau đều là những gia đình mà cả cha và mẹ đều đưa ra cho mình những thứ tự ưu tiên tương tự nhau. Thông thường ưu tiên cao nhất của họ là dựa trên một nguyên tắc đạo lý nào đó chẳng hạn như một niềm tin tôn giáo vững chắc hay một qui luật đạo đức. Trong hầu hết các trường hợp, chúng ta nhận thấy rằng đó là những gia đình đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong đời sống và có một mối quan hệ thân mật, gần gũi, yêu thương và khắng khít với Ngài. Chính mối quan hệ bền vững của từng cá nhân với Chúa đã ảnh hưởng đến những mối quan hệ khác. Ưu tiên thứ hai trong đời sống của các gia đình nói trên là dành cho người phối ngẫu, như chúng ta đã đề cập ở những phần trước. Con cái chiếm vị trí ưu tiên thứ ba. Như bạn đã thấy, niềm hạnh phúc thật nằm ở sự định hướng của gia đình trong hai mối quan hệ: mối quan hệ thuộc linh rồi đến mối quan hệ thuộc thể với những ưu tiên là: Thiên Chúa, người phối ngẫu, con cái. Tất cả những điều này đều cần thiết. Dĩ nhiên, những điều khác cũng quan trọng nhưng ba điều nói trên phải chiếm những vị trí quan trọng nhất.
 

    Tôi đã từng nói chuyện với nhiều người trước đây vốn chỉ lo tìm kiếm sự thỏa lòng trong tiền bạc, quyền lực và danh tiếng. Nhưng khi đã trải nghiệm cuộc đời và khám phá ra những giá trị thực thụ, họ đau đớn nhận rằng mình đã đầu tư sai chỗ. Tôi đã thấy nhiều người giàu có dành cả đời mình để làm ra của cải. Buồn thay, họ vẫn phải tìm đến một sự tư vấn khi nhận ra cuộc sống mình thật đau khổ và trống rỗng, mặc dù họ có rất nhiều tài sản và quyền lực. Những con người đó đã phải than khóc và bất lực trước những đứa con ương ngạnh và sự tan vỡ trong hôn nhân đối với vợ hoặc chồng. Lúc ấy, người ta mới nhận ra rằng thứ tài sản đáng giá nhất trong cuộc đời là có được ai đó yêu thương, chăm sóc và quan tâm đến những gì đang xảy ra cho mình. Hãy nhớ thứ tự ưu tiên: Thiên Chúa, người phối ngẫu, con cái.
 

    Tôi cũng nhận thấy rằng những người mắc phải căn bệnh vô phương cứu chữa nào đó cũng đi đến cùng một kết luận như trên. Khi nhìn lại cuộc đời mình, họ cũng nhận biết rằng điều duy nhất quan trọng trong cuộc sống là có được ai đó thật sự quan tâm và yêu thương họ một cách vô điều kiện. Nếu những người này thật sự có được những người thương yêu mình như thế, họ sẽ rất thỏa lòng. Nếu không, họ quả thật là những con người đáng thương.
 

    Quý thính giả thân mến,
 

    Một lần nọ, tôi nói chuyện với vợ của một mục sư. Bà là một người phụ nữ đẹp nhưng lại mắc phải chứng bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Bà ấy là một người có nét rạng rỡ và mạnh mẽ. Khi trò chuyện, bà đã nói với tôi rằng cái nhìn về cuộc sống của bản thân bà đã thay đổi từ khi biết được tình trạng căn bệnh của mình. Với cái chết đang treo lơ lửng trên đầu, bà buộc phải thay đổi tất cả những thứ tự ưu tiên của mình. Lần đầu tiên trong đời, bà nhận ra rằng một bậc làm cha làm mẹ sẽ không đủ thời gian để đáp ứng những nhu cầu của người phối ngẫu và con cái nếu người đó không gạt bỏ qua những điều ít quan trọng hơn. Kể từ lúc đó, người vợ mục sư này đã bắt đầu dành những thứ tự ưu tiên nhất cho chồng con mình và cuộc sống của họ đã có một sự khác biệt rõ rệt. Dĩ nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta không cần quan tâm đến những điều khác trong cuộc sống mình, nhưng chúng ta cần phải biết sắp xếp việc sử dụng thời gian vào những công việc đó và nắm quyền điều khiển trước những ảnh hưởng của chúng đối với cuộc sống mình.


    Câu chuyện minh họa thương tâm dưới đây sẽ cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự quan tâm chú ý. Tôi đã đọc một câu chuyện như sau: Một ngày nọ, người cha đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Đó là ngày sinh nhật lần thứ 50 của ông nhưng tâm trạng ông ta lúc ấy rất bực dọc. Đột nhiên, đứa con trai 11 tuổi của ông từ đâu chạy vọt vào phòng, ngồi lên đùi cha và bắt đầu hôn liên tục vào má ông. Đứa bé cứ tiếp tục hôn cha cho đến khi ông ta nghiêm mặt hỏi “Con đang làm cái gì vậy?” Cậu bé trả lời “Con muốn tặng bố 50 nụ hôn dành cho ngày sinh nhật thứ 50 của bố mà!” Lẽ ra người cha đó phải tỏ ra cảm động trước hành động đáng yêu của con nhưng tiếc thay trong lúc đang buồn bực và cáu gắt, ông lại đẩy đứa bé ra và bảo “Con hãy làm điều đó lúc khác”. Trái tim thằng bé tan nát. Nó chạy ra khỏi nhà, leo lên xe đạp và phóng đi. Một vài phút sau, nó đâm vào một chiếc xe hơi và qua đời. Chắc bạn cũng tưởng tượng được cảnh người cha tội nghiệp sẽ đau đớn, ăn năn và thấy mình tội lỗi biết chừng nào.
 

    Câu chuyện nói trên dạy chúng ta nhiều bài học. Thứ nhất, chúng ta thấy rằng cuộc sống có nhiều điều không thể đoán trước và cũng không có gì chắc chắn. Vì vậy, không ai biết trước được mình còn có cơ hội nào để chăm lo cho con cái hay không, nhất là để quan tâm chú ý đến chúng. Chúng ta phải biết nắm bắt thời cơ vì những cơ hội mà chúng ta có ít hơn chúng ta tưởng, bởi các con của chúng ta rồi sẽ lớn lên.
 

    Thứ hai, những giây phút quý giá như thế không phải ngày nào cũng có. Bạn còn nhớ tôi đã từng nói rằng những phút giây đặc biệt có thể để lại trong tâm hồn trẻ thơ những ấn tượng sâu đậm như thế nào không? Khi Rick đã cố hôn cha mình đủ 50 cái, đó là một trong những giây phút vô giá. Nếu người cha chịu dành ra một vài phút đón nhận Rick với một thái độ tích cực, cậu bé sẽ nhớ mãi giây phút yêu thương đó cho đến suốt cuộc đời mình, nhất là khi em phải đứng trước sự cám dỗ chống lại những nguyên tắc của cha mẹ, như khi bước vào tuổi thiếu niên bốc đồng. Tuy nhiên, nếu Rick không chết trong vụ tai nạn, em cũng sẽ không bao giờ có thể quên được nỗi đau đớn về tinh thần và thể xác cũng như sự bỏ mặc của cha mình trong giây phút đó.
 

    Người ta tìm thấy trong quyển nhật ký của một người theo chủ nghĩa nhân đạo nổi tiếng nọ những lời mô tả về chuyến đi câu cá của ông với cậu con trai. Người cha than thở rằng cả ngày đó “Thật vô ích vì con trai của ông dường như có vẻ chán nản, lơ đãng, và nói rất ít”. Thậm chí người cha còn viết rằng ông sẽ không dẫn con mình đi câu cá nữa.
 

    Nhiều năm sau, một sử gia tìm đọc được những dòng này. Ông đã tò mò so sánh chúng với mục nhật ký trong cùng ngày của cậu con trai. Cậu bé đã hạnh phúc gọi đó là “một ngày hoàn hảo” vì cậu được ở riêng “một mình” với cha. Cậu bé đã mô tả đó quả thật là một ngày rất có ý nghĩa và thật quan trọng đối với cậu.
 

    Chúng ta sẽ tiếp tục đề tài về sự quan tâm, chú ý đến con cái trong tuần tới. Xin hẹn gặp lại quý vị.
 

Dr. Ross Campbell
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: quan tâm, cha mẹ

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn