09:58 EDT Chủ nhật, 28/04/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 4688

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 270728

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23000135

Trang nhất » Dưỡng linh » Thuyết Trình

Bài Mới

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

Tiền Công Của Tội Lỗi Là Sự Chết

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 6:23).

Xem tiếp...

GIÁO SĨ TRONG MẲT TÔI

Thứ sáu - 04/09/2020 21:09
GIÁO SĨ TRONG MẲT TÔI

GIÁO SĨ TRONG MẲT TÔI

Em nói với tôi rằng Em có khải tượng trở thành Giáo sĩ cho người Hàn Quốc. Tôi tròn mắt nhìn Em đầy thán phục, một người nữ nhỏ bé nhưng đã có một ước mơ vĩ đại cho Ngài.


GIÁO SĨ TRONG MẲT TÔI
 

        Em nói với tôi rằng Em có khải tượng trở thành Giáo sĩ cho người Hàn Quốc. Tôi tròn mắt nhìn Em đầy thán phục, một người nữ nhỏ bé nhưng đã có một ước mơ vĩ đại cho Ngài. Em chăm chỉ học Lời Chúa, học tiếng Hàn và 2 năm sau Em lên đường đến xứ sở kim chi. Em trở thành Giáo sĩ cho người Hàn Quốc, không phải cho người Việt Nam, quê hương của Em.
 

        Nhìn em trong tôi bắt đầu nhen nhúm ước mơ trở thành nhà Truyền giáo cho một đất nước xa xôi nào đó. Ước mơ ấy cứ bay bổng nhưng chỉ được vài tháng rồi tắt liệm. Liệu có điều gì đó bất ổn trong cách suy nghĩ của tôi chăng? Và tôi nhận ra rằng...
 

        Khi nhắc đến công tác Truyền giáo, tôi thường nghĩ đến những giáo sĩ tên tuổi về những đất nước xa xôi nào đó và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thực hiện được. Nhưng phải chăng Đại Mạng Lệnh Chúa truyền chỉ dành cho một vài con người đặc biệt hay dành cho tất cả mọi người trong đó có tôi?
 

        Tôi được biết đến câu chuyện "Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giê-xu!" của Mục sư Rick Warren kể về người cha của mình trong những ngày cuối đời. Khi nằm trên giường hấp hối, dù tâm trí không còn nhận ra người thân nữa nhưng tấm lòng  ông vẫn hướng về những người đang hư mất và miệng luôn thốt lên rằng "Phải cứu thêm một người nữa cho Chúa Giê-xu!". Tôi được biết, cuộc đời của vị Mục sư này chẳng đi đâu xa ngoài Hội thánh địa phương nơi ông quản nhiệm, vậy mà qua ông đã có hơn 150 nhà thờ được xây dựng trên khắp thế giới, rất nhiều người được biết đến Chúa. Ông là một Giáo sĩ vĩ đại cho Ngài.
 

        Đã nhiều lần tôi nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể làm Giáo sĩ được, chắc Chúa sẽ không gọi tôi đến một quốc gia xa xôi nào đó, bắt tôi phải học ngôn ngữ xa lạ và đương đầu với những tình huống khó khăn. Nhưng sau khi biết cuộc đời và câu chuyện của cha Mục sư Rick Warren, tôi biết rằng tiếng gọi Truyền giáo không chỉ dành cho một vài con người đặc biệt. Chúa Giê- xu mời gọi tất cả những ai tin nhận Ngài.
 

        Trước khi Thăng Thiên, Chúa Giê-xu phán: "Hãy đi khắp thế gian giảng Tin lành cho mọi người."(Mác 16:15)
 

        Việc thực thi Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu không có nghĩa là tôi phải đi đến một nơi xa xôi nào đó. Cánh đồng Truyền giáo mà Chúa đặc để trong tôi có thể là trong phạm vi 4 bức tường của ngôi nhà, là chồng là con là hàng xóm láng giềng, là đồng nghiệp nơi tôi đang làm việc, là khu phố nơi tôi hay mua sắm, là trường học của các con tôi...Tôi có trách nhiệm về linh hồn những con người này.
 

        Mỗi chúng ta đều được Chúa mời gọi vào trong một trách nhiệm tuyệt vời, đó là chia sẻ Phúc Âm Cứu Rỗi của Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ bắt đầu như thế nào? Thành thật mà nói tôi đã lúng túng khi mở đầu câu chuyện Phúc Âm ấy, nhưng khi tôi cảm nhận Tình yêu Chúa đầy trọn trong tôi, miệng tôi dạn dĩ tỏ bày rằng: Chúa Giê-xu, Con Một của Đức Chúa Trời đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta, Ngài đã chịu chôn đến ngày thứ 3 Ngài đã sống lại để tất cả những ai tin Chúa Giê-xu thì tội được tha, linh hồn được cứu.
 

        Xung quanh tôi có rất nhiều người cô đơn, thương tổn, bệnh tật, sống trong tội lỗi. Họ cần được nghe sứ điệp Phúc âm đầy hy vọng. Tôi thật được phước khi được giao cho trách nhiệm loan truyền hạt giống Lời Chúa. Không cần phải đi qua bờ bên kia của trái đất mới có thể thực hiện công tác này. Tất cả những gì tôi cần làm là gieo hạt giống Tin Lành ngay tại nơi tôi được Chúa đặt để.
 

        Tôi không cần phải đi đâu xa, chỉ cần đôi mắt tôi mở ra để nhìn thấy bao con người xung quanh tôi bị đùa đến sự chết đời đời, họ vô cùng tuyệt vọng. Nếu tôi không nói về Tình yêu Cứu rỗi của Chúa Giê-xu thì làm sao họ biết mà ăn năn để được cứu?
 

        Chúa cần đôi tai của tôi mở ra để nghe thấy tiếng gọi Đại Mạnh Lệnh của Ngài. Chúa cần tấm lòng của tôi sẵn sàng đáp ứng lời mời gọi này.
 

        Hôm nay tôi đã trở thành "Giáo sĩ" của Ngài cho dân tộc tôi, cho quê hương tôi.
 

        Chúa Giê-xu đang mời gọi Bạn và tôi gieo trồng hạt giống Phúc Âm tại chính nơi chúng ta đang sống, học tập và làm việc. Hãy đáp ứng tiếng gọi của Ngài, Bạn nhé!
 

        "Những bàn chân kẻ rao truyền Tin lành là tốt đẹp biết bao."(Rôma 10:15b)
 

Phương Hạnh

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn