07:26 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41

Máy chủ tìm kiếm : 2

Khách viếng thăm : 39


Hôm nayHôm nay : 7805

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 21844

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23030877

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Ngủ Gật

Thứ hai - 28/11/2016 20:05
Ngủ Gật

Ngủ Gật

Ngủ gục hay ngủ gật là ngủ một cách chập chờn trong một tình huống không thích hợp, chẳng hạn như ngủ trong lúc ngồi họp, trong lúc lái xe, trong lúc làm việc hay là trong lúc giữ trẻ v.v…
 

               Ngủ gục hay ngủ gật là ngủ một cách chập chờn trong một tình huống không thích hợp, chẳng hạn như ngủ trong lúc ngồi họp, trong lúc lái xe, trong lúc làm việc hay là trong lúc giữ trẻ v.v…

               Ngủ gục đã gây tử vong cho nhiều tài xế xe hơi hay những tài công lái tàu. Như một tai nạn xảy ra vào chiều 24 tháng 11 năm 2015, tại ấp Sắt Cò, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển (Năm Căn), người lái tàu trong đã ngủ gục, khiến chiếc tàu va vào chiếc cầu bắt qua sông, gây tử vong cho một người và làm 7 người bị thương, những nạn nhân nầy, có người gẫy chân, bị thương mặt và xây xát nhiều nơi được khẩn cấp đưa vào Bệnh Viện Năm Căn cấp cứu.

               Một tai nạn khác cũng do ngủ gục, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 4 tháng 9 năm 2016 tại khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Vành Đai Tránh Tây với đường tỉnh lộ 5, thuộc thôn 2, xã Cư Êbur, TP. Buôn Mê Thuột, xảy ra một tai nạn giao thông làm một xe bồn bị hư hỏng nặng, hàng chục tấn nhựa đường chảy ra lênh láng khắp đường. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe bồn chở nhựa đường do tài xế Trần Văn Lộc lái trên đường khi đến địa điểm trên, tài xế ngủ gục khiến xe bị lạc tay lái, lao lên lề đường tông vào 2 trụ điện rồi lật nghiêng. Phụ xe là anh Cao Nhất thoát được ra ngoài kêu cứu. Tai nạn nầy làm chiếc xe bồn bị hư hỏng nặng, phần đầu bẹp giúm. Rất may, khi xảy ra tai nạn người dân đã kịp thời ra cứu cấp, nên tài xế lúc ấy đã tỉnh dậy, anh chỉ bị thương nhẹ và bị choáng váng.

               Thưa quý vị, Ngủ gục chẳng những gây tai nạn lúc lái xe, lái tàu và cũng gây ra thảm họa khác. Bản tin gần đây từ Hàn Quốc loan báo rằng chính quyền Triều Tiên vừa xử tử hai viên chức cao cấp. Chủ tịch Kim Jong-un đã công khai xử tử họ bằng súng phòng không, một trong hai viên chức bị xử tử là ông Ri Yong-jin, tổng trưởng bộ giáo dục bị gán tội ngủ gục trong lúc chủ tịch nói chuyện giữa quốc hội.

               Thánh Kinh dạy: "Đã đến lúc anh em phải thức tỉnh, vì ngày hoàn thành sự cứu rỗi gần đến, gần hơn lúc ta mới tin Chúa. Đêm sắp qua, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy từ bỏ việc xấu xa trong đêm tối để làm việc công chính dưới ánh sáng. Phải ăn ở xứng đáng như sinh hoạt giữa ban ngày. Đừng chè chén say sưa, trụy lạc phóng đãng; đừng tranh giành, ganh ghét. Hãy để Chúa Cứu Thế Jesus bảo bọc anh em như áo giáp. Đừng chiều theo các ham muốn của xác thịt."

               Thánh Kinh cho ta biết vết xe đổ của những người ngủ gục hay ngủ mê trong tội lỗi, như trường hợp của Sam-sôn, một người đã được Đức Chúa Trời ban cho sức mạnh phi thường. Thánh sử ký thuật lại rằng một ngày kia Sam-sôn bắt 300 chó sói, lấy đuốc, rồi cột đuôi con này với đuôi con kia và buộc một chiếc đuốc giữa hai đuôi, rồi châm lửa vào đuốc, lùa đàn sói vào đồng lúa chín của người Phi-li-tin, lửa thiêu rụi từ gốc rạ cho đến bông lúa, thiêu cả vườn nho và ô-liu nữa. Khi Sam-sôn bị đồng bào mình bắt trói, giao nạp cho kẻ thù, kẻ thù Sam-sôn reo hò mừng rỡ. Nhưng khi Thần của Đức Chúa Trời giáng xuống trên Sam-sôn, những chiếc dây thừng cột cánh tay của chàng tựa như những sợi chỉ và Sam-sôn mở trói dễ dàng. Sau đó chàng vớ được một hàm lừa còn tươi, dùng nó đánh chết một ngàn kẻ thù.

               Thua keo này, bày keo khác, kẻ thù của Sam-sôn dùng mỹ nhân kể để tiêu diệt chàng. Họ mua chuộc Đa-li-la, bảo nàng dùng lời ngon tiếng ngọt, than vãn, khóc lóc để dụ Sam-sôn: "Làm sao anh nói là anh yêu em, trong khi anh không thật lòng với em? Đây là lần thứ ba anh xí gạt em và không tỏ cho em biết: bởi đâu anh có sức mạnh như thế?" Vì ngày nào nàng ta cũng dùng hết lời lẽ mà nài ép làm khổ Sam-sôn, khiến chàng thổ lộ hết nỗi lòng mình cho nàng: "Dao cạo chưa hề đụng đến đầu anh, vì anh là được Đức Chúa Trời biệt riêng từ lúc còn trong lòng mẹ. Nếu anh bị cạo đầu thì anh sẽ mất hết sức mạnh ngay, trở nên yếu đuối, suy nhược như mọi người khác."

               Đa-li-la liền sai người gặp các nhà cầm quyền Phi-li-tin: "Anh ấy đã thổ lộ hết với tôi. Các ông hãy tới bắt." Họ liền lên gặp nàng, mang sẵn bạc trong tay. Sau đó Đa-li-la dụ cho Sam-sôn ngủ mê trên đầu gối mình, rồi kêu người cạo bảy bím tóc trên đầu chàng; nàng bắt đầu khống chế chàng, và Sam-sôn đã mất sức. Đa-li-la nói: "Này anh Sam-sôn, quân Phi-li-tin đấy! " Khi Sam-sôn tỉnh giấc, tự nhũ: "Mình sẽ bung ra như mọi lần và lại thoát thôi." Nhưng Sam-sôn không ngờ là Đức Chúa Trời đã lìa bỏ mình! Quân Phi-li-tin bắt lấy chàng, họ móc mắt rồi giải ông xuống Ga-xa. Chúng chập xích đồng lại, cột chàng và bắt chàng kéo cối xay trong nhà tù. Sau đó Sam-sôn ăn năn, Chúa phục hồi sức mạnh cho chàng, lúc vua quan họ mở tiệc lớn trong đền thờ của họ để ăn mừng, họ dẫn chàng đến đó làm trò. Hai tay Sam-sôn nắm hai cột chính nâng đỡ đền thờ, chàng dồn sức vào tay, cầu nguyện: "Xin cho con cùng chết với người Phi-li-tin." Cầu nguyện xong chàng cong người, dùng toàn lực đẩy hai cây cột. Đền thờ Đa-gôn đổ xuống, đè chết các lãnh tụ và người Phi-li-tin ở đó. Như thế, lúc chết, Sam-sôn giết nhiều người hơn lúc chàng sống.

               Ước mong mỗi chúng ta khi nghe những mẫu chuyện nầy, lúc nào cũng phải tỉnh thức, không ngủ gà, ngủ gật như những người khác nhất là say ngủ như Sam-sôn, đến nỗi mất hết tóc, mất cả sức mạnh, mất đôi mắt và nhất là mất luôn mạng sống.

               Ước mong rằng quý vị trờ lại với Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa mình, để được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Jesus, là Đấng giáng trần hai ngàn năm trước. Ngài chẳng những giải cứu loài người chúng ta khỏi tội lỗi mà còn ban sức mạnh cho chúng ta để sống mỗi ngày trong ánh sáng vui mừng trong sự đắc thắng tội lỗi và mọi sự cám dỗ.

               Thánh Kinh cũng ký thuật câu chuyện của một chàng thanh niên ngủ gục đang lúc anh ta ngồi trên cửa sổ của tầng lầu thứ ba vào giữa khuya trong khi những người khác tỉnh thức nghe giảng: "Hôm Chúa nhật, các tín hữu họp nhau dự Tiệc thánh và nghe Phao-lô giảng dạy. Ông giảng thâu đêm, vì ngày mai chúng tôi phải lên đường. Phòng họp ở trên lầu cao, có thắp nhiều đèn đuốc. Phao-lô đang giảng dạy, thanh niên Ô-tích ngồi ngủ gục trên cửa sổ. Anh ngủ say quá, bất chợt ngã nhào từ tầng lầu thứ ba xuống đất. Người ta đỡ dậy, thấy anh đã chết. Phao-lô xuống lầu, ôm xác anh và bảo mọi người: “Anh em đừng hốt hoảng, Ô-tích vẫn còn sống!” Ông lên lầu, dự Tiệc thánh với anh em, và tiếp tục giảng dạy cho đến tảng sáng mới lên đường. Quả nhiên Ô-tích sống lại và được đưa về nhà. Mọi người đều được an ủi." (Công Vụ 20:7-12)

               Qua lời ký thuật của phần Thánh Kinh nầy, chúng ta tìm được được những bài học rất quý báu:

               1) Nguyên nhân làm anh Ô-tích bị té là sự bất cẩn trong tư thế ngồi ngủ của anh. Ông bà chúng ta thường dạy ‘ăn coi nồi, ngồi coi hướng’. Chàng thanh niên nầy đã ngồi không đúng chỗ, anh ta đã ngồi trên cửa sổ của tầng lầu thứ ba, rồi ngủ gục. Trong phương diện tâm linh, lời Chúa nhắc nhở chúng rằng:

               "Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, 
               Chẳng đứng trong đường tội nhân, 
               Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng" (Thi Thiên 1:1-2)

               (2) Anh Ô-tích đã không cẩn trọng trong đời sống. Cơ hội nghe thông điệp của Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng có. Nhưng thay vì lắng nghe lời Chúa từ sứ giả Phao-lô, có lẽ anh ta bị phân tâm vì cảnh vật bên ngoài. Vì vậy anh đã bị chìm vào giấc ngủ say và té xuống đất.

               Ngày nay có nhiều người không muốn nghe đến Đức Chúa Trời, đến Chúa Cứu Thế Jesus, đến lời dạy của Thánh Kinh, hay không bận tâm tìm hiểu. Thánh Kinh cho biết rằng sự sống con người không chỉ là ăn uống, làm việc, giải trí, vui chơi mà còn có cõi đời đời vô tận dành cho những ai tìm kiếm Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, như có chép trong Kinh Thánh: "Đức Chúa Trời phán: Hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi." Này, Ngài là Đấng làm ra núi non, gió bão, công bố tư tưởng, ý định Ngài cho loài người, biến ánh bình minh ra bóng tối và chà đạp các đỉnh núi cao. Tên Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Chân Thần Chúa Tể Toàn Năng trong cả vũ trụ." (A-mốt 4:12-13)

               Lời Thánh Kinh nhắc nhở chúng ta rằng: "Vì mọi người đều phạm tội, không còn phản chiếu vinh quang Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Trời ban ân, rộng lòng tha thứ, kể chúng ta là công chính, do công lao cứu chuộc bằng máu của Chúa Cứu Thế Jesus." (Rô-ma 3:23-24) và "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Jesus, Chúa chúng ta." (Rô-ma 6:23-24)

               Thánh Kinh cũng cảnh báo: "Ta làm sao thoát khỏi hình phạt, một khi khước từ ân cứu rỗi lớn lao nầy? Chính Chúa đã công bố Tin Mừng cứu rỗi nầy trước hết, rồi các môn đệ Ngài truyền lại cho chúng ta." (Hê-bơ-rơ 2:3-4)

               (3) Sau khi biết những nguyên nhân khiến anh té ngã từ tầng lầu thứ ba xuống đất, chúng ta tìm xem hậu quả của sự ngủ gục của anh: (a) Anh ta chết ngay tại chỗ. (b) Nhiều người có mặt trong đêm ấy, nhất là thân nhân bạn hữu của anh vì thấy anh chết mà đớn đau không ít!

               Nhưng dầu anh đã chết, Chúa vẫn cho anh ta cơ hội thứ hai, đúng như cái tên mà cha mẹ đặt cho anh là Ơ-tích, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là may mắn. May mắn ở đây không có nghĩa là may rủi, hên xui mà là được Chúa Trời ban phước. Chàng ta được cơ hội thứ hai để sống một đời sống dè giữ, tỉnh thức. Lúc nào cũng biết ơn Trời, một lòng thờ phượng Ngài, hết lòng tin tưởng vào công ơn cứu chuộc của Chúa Jesus và bước đi theo tiếng gọi Ngài, giữ gìn các huấn thị của Ngài trong Thánh Kinh.

               Đức Chúa Trời đã làm phép lạ cho thanh niên nầy được sống lại để tận hưởng sự sống ý nghĩa trên đất và sự sống phước hạnh trên cõi vĩnh hằng. Vì Chúa Jesus đã đến trần gian, chẳng những Chúa đã dùng chính mạng sống mình để giải cứu con người ra khỏi tội, mà Ngài còn ban cho con người sự sống đời đời trong cõi vĩnh hằng.

               Chúa yêu quý vị, Chúa đã giáng trần và chết vì quý vị. Cả thiên đàng Chúa đang mở ra cho quý vị. Rất mong quý vị tiếp nhận Chúa Cứu Thế Jesus ngay giờ nầy.

               Kính chào quý vị và các bạn.

Mục sư Tiến sĩ Ngô Minh Quang
Nguồn: phatthanhhyvong.com

Từ khóa: trong lúc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn