02:06 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 33


Hôm nayHôm nay : 5333

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19372

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028405

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Sự Sáng Cho Trần Gian

Thứ sáu - 23/12/2016 20:03
Sự Sáng Cho Trần Gian

Sự Sáng Cho Trần Gian

Kinh Thánh: Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giăng 8:12)

 
BÀI GIẢNG  CHÍNH LỄ GIÁNG SINH 2016
ĐỀ TÀI:
SỰ SÁNG CHO TRẦN GIAN

               Kinh Thánh:
               Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giăng 8:12)  
                                                                              

               Dẫn nhập:
               Thưa Quí vị,
               Mùa giáng sinh một lần nữa lại về với chúng ta. Trong không khí hân hoan chào đón lễ giáng sinh có mấy ai biết được rằng sự kiện Thiên Chúa vào đời đã đem ánh sáng đến cho trần gian tăm tối. Nhưng trong thế kỷ đầu tiên có một tôn giáo lớn của Ba-tư tin rằng trong vũ trụ có hai lực lượng lớn đối lập nhau là Thần Ánh sáng và Thần Bóng tối. Họ cho rằng toàn vũ trụ là bãi chiến trường cho cuộc xung đột giữa ánh sáng và bóng tối. Điều quan trọng là con người đứng về phía nào. Giữa biết bao quan điểm và tôn giáo trên trần gian, chúng ta nương nơi chân lý của Kinh Thánh để học biết về vấn đề nầy.        
               Sự sáng rất là cần thiết. Không có ánh sáng thì cũng không có sự sống. Ánh sáng soi đường dẫn lối và tạo nên sắc màu cho mọi cảnh vật. Một người ở trong bóng tối sẽ cảm nhận được giá trị của sự sáng như thế nào. Mỗi một đêm trôi qua thật ảm đạm và bất an, cho đến khi hừng đông ló dạng, đem lại niềm hân hoan cho một ngày mới.
               Đức Chúa Trời là Đấng Sáng tạo khi sáng tạo trời đất thì đầu tiên, Đấng Tạo Hóa đã tạo dựng nên sự sáng để xua tan bóng tối. Ngài tạo dựng muôn vật và loài người trong sự sáng. Thế nhưng, khi con người phạm tội, họ đã bước vào bóng tối của sự chết, phân cách với Đức Chúa Trời yêu thương.
               Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không bỏ mặc con người, Ngài có một kế hoạch cho con người. Kế hoạch đó là gì? Chúng tôi xin được ít phút để trình bày cho Quí vị chủ đề “Sự sáng cho trần gian” nhân dịp lễ kỷ niệm Chúa Giê-xu giáng sinh năm 2016.
               1.Thế giới – con người đang sống trong bóng tối của tội lỗi, tội ác và tôn thờ những gì không phải là chân thần:
               Anatole đã ví nhân loại như đang sống trong một căn phòng tối vĩ đại. Người khôn cố gắng quờ quạng đến cửa sổ hoặc vách tường, còn người ngu dốt thì dồn đống chính giữa, nhưng tất cả đều ở trong phòng tối, không có ánh sáng. Có một bài hát với lời như thế nầy: Trần gian tăm tối tìm đâu thấy niềm vui, thù hận ghen ghét xâm chiếm bao tâm hồn… Thật thế:
               - Chưa bao giờ thế giới bất an như lúc nầy: Chiến tranh, khủng bố, bạo lực, chạy đua vũ khí hạt nhân…Mỗi ngày bao nhiêu tin tức…
               - Dân nầy sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia; Khi ấy cũng có nhiều kẻ sẽ sa vào chước cám dỗ, phản nghịch nhau, và ghen ghét nhau... Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều… (Mat 24:7, 10, 12)
               - Chưa bao giờ con người, xã hội xuống cấp về đạo đức như lúc nầy: Tội lỗi gia tăng, tội phạm tình dục, tội ác giết người ngày càng tinh vi, dã man, tàn bạo, làm ăn gian dối, lừa đảo, nghiện ma túy, nghiện rượu, ô nhiễm môi trường và mất an toàn lương thực thực phẩm:
               - Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, (II Tim 3:1-4)
               - Gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. (Gal 5:19-21)
               - Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. (Êp 4:17-19)
               - Nhiều tà giáo nổi lên…, các hình thức mê tín dị đoan được phục hồi và nẩy mầm như nấm sau mưa… (thấy gì lạ cũng thờ vì nghĩ rằng: “có thờ, có thiêng, có kiêng có lành” mà không biết những điều đó không phải là chân thần)
               - Họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điểu, thú, côn trùng.(Rô 1:21-23)
               - Bệnh tật lan tràn, đe dọa sức khỏe con người.
               - Tội lỗi đã làm mù mắt thuộc linh của con người nên con người không thấy được ánh sáng thiên thượng và cứ quờ quạng trong bóng tối của cuộc đời, và thế là cuộc sống trở nên bế tắt, nhiều người chọn lấy cái chết để giải quyết vấn đề, nhưng chết không phải là hết…
               2.Thế giới - con người cần ánh sáng:
               Thế giới cần mặt trời để chiếu sáng ban ngày, mặt trăng, đèn điện để chiếu sáng ban đêm. Lễ giáng sinh là lễ của ánh sáng muôn màu. Pa-ri được mệnh danh là kinh đô ánh sáng. Không có ánh sáng, con người sẽ sống trong tối tăm, cơ cực. Phải nhận rằng ánh sáng văn minh đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn, tiện nghi hơn cho con người. Đó là ánh sáng vật lý, ánh sáng văn hóa, văn minh khoa học kỹ thuật. Nhưng ánh sáng tâm linh cần hơn. Không có ánh sáng tâm linh, con người mò mẫm trong tối tăm. Ánh sáng văn minh không thay đổi được tấm lòng con người. Những tội ác dã man lại xảy ra ở những nước văn minh, giàu có, hiện đại. Con người cần ánh sáng chân lý chiếu soi, đưa đường dẫn lối cho mình. Nhưng đáng tiếc con người không nhìn biết tình trạng tối tăm của mình và đã từng khước từ ánh sáng tâm linh đó:
               - Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa.(Giăng 3:19)
               - Sự sáng soi trong tối tăm, tối tăm chẳng hề nhận lấy sự sáng. (Giăng 1:5)
               - Đức Chúa Jêsus bèn đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, e rằng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu..(Giăng 12:35)
                 3. Chúa Giê-xu là sự sáng cho trần gian:
               Chính Chúa Giê-xu là nguồn sự sáng cho trần gian. Trong đêm giáng sinh, vì sao lạ đã xuất hiện và chiếu sáng trên bầu trời Bết-lê-hem, dẫn đường cho các nhà thông thái từ phương Đông xa xôi đến tìm thờ ấu Chúa, minh họa cho Chúa Giê-xu đến để đem sự sáng đến cho nhân thế như lời tiên tri Ê-sai trước Chúa giáng sinh 700 năm:
               - Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết.(Ê-sai 9:1)
Tất cả những giáo chủ các tôn giáo và tín ngưỡng đời nầy đều là con người nhưng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời thành người, Ngài đến mang theo sự sáng và sự sống cho con người, và đây là kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Ngài:

               - Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus , vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.(Mat 1:21)
Chính vì thế, Ông Si-mê-ôn khi gặp được hài nhi Giê-xu đã thỏa lòng nói rằng: Lạy Chúa, bây giờ cho tôi qua đời bình an, vì mắt tôi đã thấy Chúa, Ngài là ánh sáng cho muôn dân, soi sắp thiên hạ…

               - Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng nầy là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. (Giăng 1:4,9)
               - Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.(Giăng 8:12)
               Sự sáng và sự sống ấy là sự hi sinh chịu chết của Chúa Giê-xu trên thập giá để đền chuộc tội lỗi cho con người để con người đến được với Chúa nhận sự sáng và sự sống đời đời cho mình (Mat 20:28; Giăng 3:16)
               Có người nhận định rằng: Nếu thế giới nầy không có Kopernick thì khoa học không hiểu đúng về vũ trụ; nếu không có Socrate thì giới thanh niên thành A-thên sẽ không được thức tỉnh, nhưng nếu thiếu Đức Chúa Giê-xu, thì cả nhân loại sẽ sống trong tối tăm, tội lỗi và sự chết.
               4. Tiếp nhận Chúa giáng sinh vào lòng là tiếp nhận sự sáng cho đời sống mình:
               Lời hứa của Chúa:
               - Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa. (Giăng 12:46)
               Lời kêu gọi của Chúa:
               - Các ngươi đương có sự sáng, hãy tin sự sáng, hầu cho trở nên con cái của sự sáng (Giăng 12:36)
               Hiệu quả khi đến với Chúa:
               - Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, (Col 1:13)
                - Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.(I Giăng 1:7)
               Bài Thánh ca: Sự sáng của Thế Giới Duy Giê-xu có lời như sau:
               Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm dài tăm tối. Sự sáng của thế giới duy Giê-xu. Hào quang Chân Chúa giống mặt trời trưa hè đang chói, sự sáng của thế giới duy Giê-xu. Anh em đến ngay, Giê-xu liền soi sáng, như tâm của tôi, bữa nay thật quang đãng. Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, ánh sáng của thế giới duy Giê-xu.”
               Tiếp nhận Chúa giáng sinh vào lòng là điều cần thiết. Đời sống tiếp nhận Chúa sẽ được sự sáng của Chúa dẫn dắt đi trong thành công và phước hạnh, vì sự sáng cũng là sự sống đem lại sự sống đời đời (Giăng 3:36).  (Ánh sáng Tin Lành đến với buôn làng Tây nguyên…, tại các trại cai nghiện ma túy ở Hà nội).
               Kết luận:
               Thế giới, xã hội đang chìm trong bóng tối. Chúng ta không làm gì được để cải tạo thế giới hư hoại nầy. Có những thứ bóng tối ở ngay trong cuộc đời của chúng ta: Bóng tối của tội lỗi, của thất bại, của mặc cảm, của bất an, của đau khổ, của bệnh tật, của sự đổ vỡ gia đình, của cuộc đời chỉ biết say sưa, nhậu nhẹt, cờ bạc, nghiện ngập hút chích hoặc bế tắt vô vọng sẽ bị xua tan khi "ánh sáng lớn" của Đức Chúa Trời chiếu rọi.
               Chúng ta không thể tạo nên ánh sáng để xua đuổi bóng tối của cuộc đời. Chúng ta cũng không cần phải miễn cưỡng chấp nhận ngồi mãi trong bóng tối. Chúa Giê-xu là "Ánh Sáng Lớn," Ánh sáng của thế gian. Ngài đã đến. Và bây giờ, Ngài đang chờ đợi để bước vào những cuộc đời tăm tối không có lối thoát. Chúng ta cần đến với Chúa Giê-xu ngay bây giờ. Chúa Giê-xu giáng sinh đem sự sáng đến cho nhân loại…
               Hãy đến với Chúa Giê-xu, xin Chúa chiếm hữu trọn vẹn đời sống mình để mọi thứ bóng tối sẽ được xua tan và ánh sáng niềm vui tràn ngập.
               Đến với Chúa để tiếp nhận sự sáng và sự sống của Ngài, chúng ta sẽ  có đời sống mới vui vẻ, lành mạnh, bình an, sung mãn với Chúa trong đời nầy và sống phước hạnh trong cõi đời đời. (Giăng 8:12)

 
MsNc. Đinh Thuận
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn