02:30 EDT Thứ sáu, 03/05/2024

Tin Tức

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 28


Hôm nayHôm nay : 5487

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 19526

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 23028559

Trang nhất » Dưỡng linh » Bài giảng

Bài Mới

Nỗi Lòng Cha Mẹ

Nỗi Lòng Cha Mẹ

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” (II Cô-rinh-tô 6:14).

Xem tiếp...

Sự Sáng Của Thế Gian

Thứ bảy - 24/12/2016 23:42
Sự Sáng Của Thế Gian

Sự Sáng Của Thế Gian

Dẫn nhập: Trong chủ đề SỰ SÁNG CHO TRẦN GIAN, đêm giáng sinh tối qua chúng ta đã nói: Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian, khi Ngài phán rằng: Ta là sự sáng của thế gian… Sáng hôm nay tôi sẽ nói về chúng ta là sự sáng của thế gian, theo lời Chúa Giê-xu đã phán: Các ngươi là sự sáng của thế gian… (Mat 5:14). Như vậy có gì mâu thuẩn ở đây không? Trong đề tài: SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN, chúng ta tiếp tục suy gẫm lời Chúa ở đây.
 

BÀI GIẢNG BỒI LINH  SÁNG 25/12/2016
ĐỀ TÀI:
 SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN


Kinh Thánh: Các ngươi là sự sáng của thế gian
(Mat 5:14)
 
              Dẫn nhập:
              Trong chủ đề SỰ SÁNG CHO TRẦN GIAN, đêm giáng sinh tối qua chúng ta đã nói: Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian, khi Ngài phán rằng: Ta là sự sáng của thế gian…
              Sáng hôm nay tôi sẽ nói về chúng ta là sự sáng của thế gian, theo lời Chúa Giê-xu đã phán: Các ngươi là sự sáng của thế gian… (Mat 5:14).
              Như vậy có gì mâu thuẩn ở đây không?
              Trong đề tài: SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN, chúng ta tiếp tục suy gẫm lời Chúa ở đây.
 

              I.CHÚNG TA LÀ SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN:
              Chúa Giê-xu đã khẳng định điều nầy.
              Phao-lô nói thêm:
              - Anh em đều là con của sự sáng và con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối.( I Tês 5:5)
              Như vậy, ngoài Chúa ra, chúng ta cũng được làm ánh sáng cho Chúa. Đó là một vinh dự và là một đặc ân Chúa dành cho những con người bất toàn như chúng ta.
 

              II. SỰ SÁNG CỦA CHÚNG TA PHẢN CHIẾU TỪ CHÚA LÀ NGUỒN SỰ SÁNG:
              - Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống.(Giăng 8:12)
              Như vậy không phải chúng ta tự phát sáng mà là phản chiếu ánh sáng từ một nguồn sáng khác, như mặt trăng phản chiếu ánh sáng mặt trời, như tấm gương phản chiếu ánh sáng…Chúng ta phản chiếu ánh sáng từ Chúa là nguồn của sự sáng.
              Phi-e-rơ nói rằng chúng ta được Chúa gọi ra khỏi sự tối tăm để đến với Chúa là nguồn của sự sáng:
              - Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài (I Phi 2:9)
 

              III.NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA KHI LÀM SỰ SÁNG  CỦA THẾ GIAN:
              Chúng ta phải chiếu sáng: (mỗi người là một ngọn đèn cho Chúa)
              - Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. (Mat 5:16)
              Chúng ta phải đi trong sự sáng để được thánh hóa:
              - Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.( I Giăng 1:7)
              Phải liên tục bước đi trong sự sáng:
              - Vả, lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng.(Êp 5:8)
              Tình yêu thương là bằng chứng chúng ta đang ở trong sự sáng:
              - Ai yêu mến anh em mình, thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. (I Giăng 2:10)
              Chúng ta có đang làm buồn ai không? Có bôi nhọ anh em mình không ? Có đang làm ai tổn thương không?
 

              IV. CẢNH BÁO CHO CHÚNG TA KHI LÀM SỰ SÁNG CỦA THẾ GIAN:
              Xem lại mình có đang chiếu sáng không:
              - Ấy vậy, hãy coi chừng kẻo sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng.(Lu-ca 11:35)
              Nhiều Cơ đốc nhân ngày nay không phải là tấm gương tráng thủy để phản chiếu ánh sáng mà chỉ là tấm kính trong suốt để ánh sáng đi qua, không hề có một sự phản chiếu nào ánh sáng của Chúa cả. Quí vị đang là tấm gương soi hay chỉ là tấm kính?
              Lầm tưởng mình đang ở trong sự sáng:
              - Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng, mà ghét anh em mình, thì còn ở trong sự tối tăm.(I Giăng 2:9)
              Kiểm tra lại chúng ta có đang ghét một ai đó không? Nếu có thì vẫn còn ở trong sự tối tăm đó.
              Sự sáng đã tắt lịm từ lâu:  
              - Nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!(Mat 6:23)
              -  Chuyện anh mù cầm đèn đi trong đêm.
Nếu sáng phải sáng toàn diện:

              - Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm, thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho ngươi vậy.(Lu 11;36)
Chiếu sáng nhưng không phải ánh sáng Chúa mà là hào quang của chính mình:

              - Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình. (Giăng 7:18)
              - Họ lấy bụng mình làm chúa mình. (Phi-líp 3:19)
              Hãy cẩn thận đừng che khuất ánh sáng Chúa để người khác chỉ nhìn thấy chúng ta thôi.
 

              Kết luận:
              Chúa là sự sáng. Chúng ta cũng là sự sáng nhưng chúng ta không tự phát sáng mà chỉ chiếu ra ánh sáng từ Chúa là nguồn sự sáng. Sự sáng là sự sống. Chúng ta chiếu ra sự sáng Chúa cũng là sự sống của Ngài để dẫn đường đưa lối người khác đến cùng sự sáng thật và sự sống là Chúa Cứu thế Giê-xu.
              Sự sáng chiếu ra từ chúng ta là đời sống đạo đức tin kính Chúa, tinh thần phục vụ Chúa, truyền giảng Tin Lành, đời sống hàng ngày phản ảnh hình ảnh Chúa Giê-xu cho người khác thấy.
              Trong chủ đề giáng sinh năm nay, Chúa là sự sáng cho trần gian để cho chúng ta mỗi người trở nên sự sáng của thế gian. Chúng ta đã trở nên sự sáng của thế gian chưa? Đang chiếu sáng hay đang lụi tắt? Nguyện xin Chúa giúp chúng ta có đời sống chiếu sáng ánh sáng Chúa đem lại vinh hiển cho Ngài từ đây đến ngày Chúa tái lâm. A-men!
 

MsNc. Đinh Thuận

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn